1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mongmanhnhusuongkhoi

    mongmanhnhusuongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Một lần bước qua chờ đợi...
    Ở cái tuổi 30 bạn bè của em đã con đàn con đúm. Em vẫn cô đơn. Một vài mảnh tình nhỏ đi qua, cũng xao xuyến, cũng nhớ nhũng, cũng hờn giận, đắm say... Em xót xa. Chân em nặng trĩu bước từng bước trên sa mạc. Em khát!
    Em tự vẽ ra những viễn cảnh khi em gặp anh...
    Có thể em sẽ bật cho anh nghe bài hát ?oI can love you like that?, hoặc em sẽ ngân nga ?o(I want to know you) that good? vào một buổi sáng đẹp trời khi chúng ta ăn sáng cùng nhau.
    Có thể em sẽ nhiều lần cùng anh ngồi lại bên quán vắng khi đã quá nửa đêm, để chúng ta là hai người khách cuối cùng rời quán, liêu xiêu đi bộ qua những lối đi hun hút dài, ngả nghiêng bóng cây đổ dưới ánh đèn đường vàng vọt.
    Có thể chúng ta sẽ lại phóng vun vút trên con xe gắn máy thuê tạm ở đâu đó qua những cung đường vòng vèo bạt ngàn xanh, sóng vỗ rì rào, gió rít bên tai, rồi bất ngờ ướt mèm và lạnh cóng vì một cơn mưa rừng ập đến mà không tài nào tìm ra chỗ trú.
    Có thể chúng ta sẽ mỉm cười và hôn nhau giữa sườn đồi thoai thoải non xanh mát mắt màu tươi mới của rừng chuối, khi em khe khẽ đọc đôi câu thơ của Tố Hữu, ?oRừng xanh hoa chuối đỏ tươi, Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng? và anh tròn mắt ngưỡng mộ nhìn em thuộc lòng bài thơ học từ Phổ Thông.
    Có thể anh sẽ chìa bàn tay mềm mại ra cho em nắm, lúc chúng ta bước trên con đường gập ghềnh. Bàn tay thật ấm và êm, khiến em bật lên một đoạn trong ?oLiving History? (đại ý ?otôi vẫn say mê bàn tay to của anh, bàn tay đã bắt cả triệu bàn tay??). Để anh mỉm cười và bảo, ?oBàn tay này mềm mại vì chưa phải bắt cả triệu bàn tay. Bàn tay này mềm chỉ vì để nắm lấy tay em nhỏ bé?
    Có thể em sẽ bay tám tiếng, mười tiếng, hoặc hơn thế nữa, để có thể cùng anh đón Phục Sinh và trông chờ quả trứng của chúng ta sẽ nở bừng những hy vọng.
    Có thể em sẽ đội vào mái tóc giả của anh, nghịch nghịch với những lọn tóc trắng nuốt, chợt bất ngờ nhìn mình lạ lẫm trong gương: da đen thui và tóc trắng nhách. Chưa kịp tức cười thì đã được anh bế bổng lên, cho đầu ngả vào vai anh, thiêm thiếp trò chuyện cùng nhau.
    Có thể rất nhiều ngày sau đó tóc em sẽ nhớ bờ vai anh miên man. Em có thể sẽ lại nhắn cái tin này triệu lần nữa, ?oTóc em gửi lời cảm ơn vai anh cho một đêm ngủ ngon?.
    Có thể chúng ta sẽ cùng nhau lách chách trên đường phố, với que kem trên tay, mắt trong mắt, tay trong tay, và những tan chảy này của trái tim em sẽ say đắm hòa quyện lấy anh, nồng nàn.
    ...
    ...
    Rồi anh sẽ đến. Đúng như em hình dung. Trời sẽ không phụ em nếu em luôn tin ở phía cuối con đường kia, con đường em đang bước sẽ có anh đứng chờ em. Tay anh cầm một sợi len xanh chờ em dệt thành một trái tim hy vọng.
    Còn hạnh phúc nào hơn khi những điều em vẽ ra trở thành thực. Hãy cứ chờ em nhé, dù cho tóc em không còn xanh và má em không còn hồng. Đừng chùn chân mỏi gối khi đã đi gần hết chặng đường xa. Mọi chuyện đều tốt đẹp khi kết thúc. Nếu mọi chuyện vẫn chưa trở nên tốt đẹp thì đó vẫn chưa phải là kết thúc. Và chúng ta, hãy cứ bước, hy vọng và chờ đợi!
    Em nhé!

  2. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh...!
    Lâu lắm rồi chẳng ngồi để viết thư, nói gì đến thư tình. Em dường như quên mất khái niệm viết thư rồi hay sao ấy, hoặc là tâm hồn đã chẳng còn những xúc cảm để chau chuốt nhào nặn nên những lời yêu có cánh.. Em nghĩ đến anh, tự nhiên thấy lòng thanh thản, vậy là em muốn dành tặng anh 1bức thư tình
    Bức thư tình tặng anh không fải là đầu tiên, cũng không fải là thứ 2 đâu anh ạ, thậm chí cũng không là 3 4 5 6 hay bao nhiêu nữa, bây giờ em chỉ viết, viết để tặng dành riêng cho anh, cho tình yêu của em.....
    Đã có khi nào em tự hỏi vì sao em quen anh chưa nhỉ? Thôi thì em cứ đổ lỗi cho sự tình cờ vậy, anh có thấy là tình cờ không? À mà cũng chẳng tình cờ đâu nhỉ, em nhớ là anh cố tình quen em mà....
    Ừ thì cho là anh cố tình đi nhé...cố tình để chát chít với em, cố tình để buông lời yêu thương....cố tình đánh cắp trái tim em...cố tình..cố tình....
    Mà thôi k viết nữa đâu, em lại hết cả cảm hứng rồi...những lời ngô nghê này, chỉ dành cho riêng anh thôi...
    ....có nói có viết gì thì tất cả cũng bằng thừa mà thôi...
    Tạm biệt anh nhé, tạm biệt tình yêu của em

  3. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    P/s: Thư tình của em ngô nghê lắm fải không? Vì em chẳng biết dùng lời nào để diễn tả cảm xúc cả. Nó thật vớ vẩn và linh tinh, nào có nội dung gì, nhưng anh hiểu em muốn nói gì mà ...anh nhỉ?
    Em xấu hổ lắm vì em đã từng là học sinh giỏi văn cơ đấy...vậy mà bây giờ chẳng thể tìm đủ lời để viết tặng anh 1bức thư tình hoàn hảo...
    em luôn là người thua cuộc mà...em thua thật sự rồi đấy...

  4. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Mưa, từng giọt từng giọt rơi, vỡ tan khi chạm đất ...
    Mưa, hơi lạnh kéo về, rùng mình thấy sao cô độc quá ...
    Mưa, triệu triệu hạt mưa, triệu triệu hạt nhớ nhung ngày nào, mùa mưa qua ...
    Mưa, mưa hôm nay làm em yếu đuối quá, cảm giác như có gì đó đang tan cùng mưa ...
    Anh, anh đến với em vào những ngày mưa cũ ...
    Anh, anh đem đến những cơn mưa tình yêu cho em, ...
    Anh, anh làm em thêm yêu những cơn mưa, ...
    Anh, một cơn mưa tưới mát một đoạn đường trong cuộc đời em, ...
    Anh - em, những ngày mưa đưa ta gần nhau hơn,...
    Anh - em, những hạt mưa nặng hơn khi mang theo nỗi nhớ, ...
    Anh - em, một chiều mưa nhỏ & những điều đầu tiên, ...
    Anh - em, mưa đem đến nhiều điều nhưng dường như cũng làm phai mờ không ít thứ, ...
    Lại mưa, lại nhớ, nhưng ...
    Em không biết diễn tả thế nào cảm xúc của em lúc này ...
    Nhưng em thấy trái tim của em sao nhoi nhói ...
    ..........
    Ps: em vẫn yêu anh!
    M ngốc của anh!

    [nick]
    Được osongbieno sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 28/02/2008
    Được osongbieno sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 28/02/2008
  5. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Em !
    Em đúng thật là ngốc nghếch khi tin tưởng vào lời của một thằng con trai hứa hẹn.
    Anh cũng có thể hứa hẹn với em đủ thứ nhưng anh không làm thế vì anh yêu em và anh không muốn làm em đau khổ hay dằn vặt khi có bất cứ điều gì xảy ra.
    Bây giờ thì em đã nhận ra rồi chứ? Em vẫn còn ngốc nghếch và cả tin vậy sao?
    Hãy cố gắng để mình đừng có trở thành ngốc 1 lần nữa nhé!
    Chúc em hạnh phúc!
    Anh!
  6. Hotboywemua

    Hotboywemua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Gửi............
    Viết cho một điều mông lung..... cho một điều đã xa rồi...............
    Em có nhớ.... cái nick đầu tiên mà anh đã dùng để quen em...... và cả nick Yahoo nữa........ nó có nghĩa gì không? "Cruel....." là nhẫn tâm đấy......nên em ráng mà chịu nhé
    àh àh.... nhắc đến chuyện khi bắt đầu quen..... ngốc nghếch dám bẩu anh là "xí xớn" làm quen ~~~~>>> Giận bò lổm ngổm trên người anh roài nài........
    .....................
    ..........
    Anh là người vô tâm.... nên anh không tỏ ra buồn đâu........
    ......................................
    Chài, hình như văn thơ của anh nó cũng lủng củng lắm rồi thì phải? ĐỊnh viết gì đấy mà lại quên mất..... nãy giờ toàn nói linh tinh cả .......... .........
    ............
    Thôi, anh cũng chẳng viết thêm nữa đâu.......... anh nghĩ........ chỉ cần để nó ở trong trái tim mình là được rồi....... sẽ........ cất giữ nó....... không lôi ra dùng nữa đâu..............

  7. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    thunang2007 viết lúc 16:17 ngày 28/02/2008:
    Gửi anh...!
    Lâu lắm rồi chẳng ngồi để viết thư, nói gì đến thư tình. Em dường như quên mất khái niệm viết thư rồi hay sao ấy, hoặc là tâm hồn đã chẳng còn những xúc cảm để chau chuốt nhào nặn nên những lời yêu có cánh.. Em nghĩ đến anh, tự nhiên thấy lòng thanh thản, vậy là em muốn dành tặng anh 1bức thư tình
    Bức thư tình tặng anh không fải là đầu tiên, cũng không fải là thứ 2 đâu anh ạ, thậm chí cũng không là 3 4 5 6 hay bao nhiêu nữa, bây giờ em chỉ viết, viết để tặng dành riêng cho anh, cho tình yêu của em.....
    Đã có khi nào em tự hỏi vì sao em quen anh chưa nhỉ? Thôi thì em cứ đổ lỗi cho sự tình cờ vậy, anh có thấy là tình cờ không? À mà cũng chẳng tình cờ đâu nhỉ, em nhớ là anh cố tình quen em mà....
    Ừ thì cho là anh cố tình đi nhé...cố tình để chát chít với em, cố tình để buông lời yêu thương....cố tình đánh cắp trái tim em...cố tình?cố tình....
    Mà thôi k viết nữa đâu, em lại hết cả cảm hứng rồi...những lời ngô nghê này, chỉ dành cho riêng anh thôi....
    ...Có nói có viết gì thì tất cả cũng bằng thừa mà thôi...
    Tạm biệt anh nhé, tạm biệt tình yêu của em.
    P/s: Thư tình của em ngô nghê lắm fải không? Vì em chẳng biết dùng lời nào để diễn tả cảm xúc cả. Nó thật vớ vẩn và linh tinh, nào có nội dung gì, nhưng anh hiểu em muốn nói gì mà ...anh nhỉ?
    Em xấu hổ lắm vì em đã từng là học sinh giỏi văn cơ đấy...vậy mà bây giờ chẳng thể tìm đủ lời để viết tặng anh 1bức thư tình hoàn hảo...
    Em luôn là người thua cuộc mà...em thua thật sự rồi đấy....

    ======================================
    Em à,
    Đó đã là một bức thư tình hoàn hảo, rất hoàn hảo rồi đấy, em à. Anh nào có cần những bức thư dài dặc với những sáo mòn. Anh cũng chẳng mong những bức thư lủng củng, rời rạc từ trong cảm xúc để rồi câu chữ trở lên tơi bời, mang bóng hình giả tạo?.
    Em quả là một học sinh đã từng đựoc khen ngợi về môn văn đấy. Cứ nhìn các câu mà em viết mà xem- nói chung là không có lỗi nào đáng kể về cú pháp.
    ?o?À mà cũng chẳng tình cờ đâu nhỉ, em nhớ là anh cố tình quen em mà....
    Ừ thì cho là anh cố tình đi nhé...cố tình để chát chít với em, cố tình để buông lời yêu thương....cố tình đánh cắp trái tim em...cố tình?cố tình....
    Mà thôi k viết nữa đâu, em lại hết cả cảm hứng rồi...những lời ngô nghê này, chỉ dành cho riêng anh thôi....?

    Cố tình? cố tình? Ôi, quả thật là em đã nói đúng. Thật biết bao những cái cố tình vì mỗi cái cố tình trước đã mách bảo anh rằng cần phải ? cố tình thêm lần nữa đấy thôi và cứ thế?.
    Em ơi, em thì cứ bảo những dòng của em là ngô nghê, là vớ vẩn, linh tinh ? mà sao anh lại thấy càng nhớ thương em quá thể.
    Sẽ không có người thua cuộc nào cả. Chỉ khác nhau là ở chỗ chúng ta có dám sống theo như trái tim và lý trí mách bảo không thôi. Và thêm nữa là khi tất cả các khả năng đã đựợc khai thác hết thì dù thế nào, sau này chúng ta cũng sẽ được thanh thản , không còn phải ân hận gì nữa, em à.
    Chúc em luôn mạnh khỏe, trong cuộc sống không một áng mây buồn!
    Anh của em.

  8. Hotboywemua

    Hotboywemua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc hỗn độn quá...... một chút buồn.... một chút buồn cười..... một chút ghen..... một chút nghèn nghẹn trong cổ....... một chút nhớ....... một chút xấu hổ...... một chút tự oán trách mình...... một chút......
  9. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    @em gái ham mê... cờ bạc: Nhớ khi xưa, lúc em đường cùng do cờ bạc; anh đã chẳng nề hà mà đưa em gần hết cả gia sản lúc ấy của anh cho em. Cũng là vì quý em, thưong em đấy thôi! Khi ấy, anh những chỉ mong em thắng lợi vẻ vang, toàn thắng trở về trên chiến tuyến máu lủa của em! Và quả nhiên, em đã đại thắng lợi trở về! Anh vẫn nhớ như in , như nó mới xảy ra hôm qua vậy, về cái chuyện em thật hồ hởi mà tặng anh ngay một món tiền thiệt lớn! Em cứ nhìn sổ tiết kiệm của anh hiện thời mà xem. Tiền em cho vẫn chưa hề sứt mẻ đồng nào đấy thôi! Vì anh không biết cờ bạc như em nên tiến nó chỉ nằm chết dí một chỗ như vậy đấy! Với lại đối với anh số tiền ấy anh cũng chưa phải dùng vào việc gì... Cái chính là anh nhớ về cái gương mặt hân hoan thắng trận của em, về cái tính hào hiệp của em khi ấy....
    Ôi, chuyện đã hơi bị cũ mà kể lại anh vẫn thấy vui nhiều lắm , càng nhớ em hơn, mong ngày gặp lại em hơn, em gái mê cờ bạc của anh à....
  10. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Đầu tiên em cám ơn tình cảm & sự quan tâm của anh dành cho em! Em ghi nhớ lời anh, em sẽ cố gắng để bớt ngốc hơn, chứ em biết em luôn khờ khạo, khờ khạo trẻ con đến dại khờ thiếu nữ bây giờ ngốc nghếch trưởng thành.
    Người ấy không hứa hẹn với em gì cả, tình yêu tự nguyện, em & anh ấy cũng ko thề non hẹn biển gì. Chỉ biết yêu là yêu thôi ... Em tin vào tình yêu ấy, đặt trọn tình yêu vào anh ấy - tình yêu của em!
    Con gái, em lại là 1 người dễ xúc động, tính khí thất thường như thời tiết Sg vậy. Những cảm xúc thay đổi theo giờ nhưng tình yêu dành cho anh ấy vẫn vẹn nguyên như lúc đầu.
    Nhiều lúc viết thư cho nhau cũng là cách ghi lại cảm xúc lúc ấy, để khi nhìn lại sẽ mỉm cười & sẽ hoàn thiện tình cảm hơn. Em nghĩ đơn giản thế thôi. Em là M ngốc của anh ấy mà.
    đang viết tự dưng mất điện, chìm ngập trong bóng tối ... thoáng sợ hãi ... Nhưng lại làm em nhớ anh ấy nhiều hơn!
    Em mong anh sẽ chúc phúc cho tình cảm của em & anh ấy nhé!
    Thân!

    [nick]
    Được osongbieno sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 28/02/2008

Chia sẻ trang này