1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wilizz

    wilizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ rồi, cả ngày nay em sẽ chẳng có thêm chút thời gian nào nữa để tiếp tục nói về cái điều mà đến tận bây giờ, với em nó vẫn là một câu hỏi lớn. Em biết, em sẽ cần rất nhiều thời gian và những lời động viên của ai đó nữa để có thể đủ dũng cảm để làm mới cuộc đời mình với những cung bậc của yêu thương. Không đủ thời gian với những đoạn văn dài, em đành tạm bằng lòng với những điều nho nhỏ
    Ai đó à, hôm nay ai đó có khỏe không?
  2. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình viết nổi nửa trang nhỉ, khó lăm
  3. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống bộn bề chúng ta không phải lúc nào cũng lặng lẽ.Ở đây thuyền và biển được ví như những đợt sóng.Có những lúc khao khát biển sô bờ cát.Có những lúc chỉ có thuyền mới hiểu biển đi đâu về đâu và ngược lại chỉ có thuyền mới b iết biển mênh mông nhưòng nào.Cũng như trong cuộc sống,muốn hiểu được nhau thì phải có những tâm hồn đồng điệu vì thế nên đã có những cách so sánh tuyệt vời.Con người cũng không phải là ngoại lệ thế nên có khi người thì cả thế gian nhưng tìm được ngưòi hiểu mình có lẽ không dễ chút nào.Không những thế đôi khi phải đưa ra những sự lựa chọn trong cuộc đời.Lại là con tàu và sóng vỗ ..Có lẽ trong đời ngưòi có những lúc phải tự quyết định những bước đi của mình.Anh như con tàu lăn sóng từ hai phía biển một bên và em một bên.
    Vì văn dốt nên viết thư tình hơi kém.Nhưng dù thế nào cũng là bài thư tình đầu tiên đấy.Thế mà!
    [/quote]
    Kụ confused iu iu!!!
    Vẫn biết tình anh mãi mạnh mẽ, nồng nàn như biển, nhưng con tàu anh sao cứ mãi vời xa. Đêm nay em buồn nghe sóng biển ngân nga, thầm đếm những bước chân lặng thầm in trên cát. Tiếng sóng biển hay tiếng lòng tan nát? Ngóng trông hoài một hình bóng xa xôi... Dẫu biết rằng anh sẽ chẳng đơn côi, sao em cứ mãi nhớ thương lo anh không bến đợi. Khi nào mỏi mệt trên đại dương vời vợi, hãy nhớ về một bến đỗ bình yên. Đêm nay buồn cùng với những niềm riêng em thầm hát một khúc tình dang dở... Anh thường nói anh thích nhiều sóng gió, đời yên bình không níu nổi chân anh... Anh cứ ra khơi với những chuyến hải hành. Em sẽ là mây, là sóng là gió... nâng buồm anh căng mãi...
    Những dòng này như những tia nắng xuân sưởi ấm những giá băng của mùa đông và xua tan mệt mỏi trong cuộc sống thường ngày. Cũng là một cách giảm stress phải không anh. Khi nào quá mệt mỏi hãy nghĩ tới một nơi bình yên là em đấy!
  4. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  5. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    ... NGHỊCH THÊM MỘT TẸO MẤY CÂU CỦA CỤ KEM
    ...Vẫn biết biển tình anh mãi là mạnh mẽ
    Nhưng tàu anh sao mãi cứ vời xa ?
    Đêm nay buồn, em nghe sóng ngân nga,
    Và thầm đếm tiếng chân hằn trên cát.
    Tiếng sóng biển hay tiếng lòng tan nát,
    Ngóng trông hoài một hình bóng xa xôi?
    Dẫu biết rằng anh không phải đơn côi
    Mà em vẫn cứ lo vì anh đang xa bến đợi.
    Nếu mỏi mệt trên đại dương vời vợi,
    Thì anh hãy nhớ rằng luôn có một bến bình yên....
    Đêm nay buồn cùng những nỗi niềm riêng
    Em thầm thì một khúc ca dang dở....
    Anh thường bảo anh thích nhiều sóng gió,
    Đời yên bình không níu đưọc anh lâu...
    Và anh ơi....
    Anh cứ ra khơi với những con tàu,
    Em sẽ là mây, là gió... cho buồm anh căng mãi....
  6. confused

    confused Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Những dòng em viết là một bài thơ có người dịch hộ rồi đó thôi.Đó chỉ gọi là thơ tình chứ không được gọi là viết thơ tình.Thế mà!
  7. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Kụ confused iu iu!
    Đã không ai hiểu em sao anh ko hiểu em một chút nhỉ. Những dòng em viết gọi là tản văn sao có thể gọi là thơ được. Nhưng thôi anh có cho nó là loại gì cũng do cảm nhận của anh. Chỉ hỏi rằng sâu thẳm trong lòng anh có thấy được chút gì ấm áp hay nhung nhớ? Khi đọc những dòng này anh có thấy tim đập mạnh thêm một chút hay không? Hàng ngày khi vào web anh có nghĩ rằng ghé ngay vào tơpic thơ tình để đọc những dòng của ai đó gửi vu vơ cho mình hay không? Có lẽ em mong hơi nhiều nhỉ! Chỉ là một chút thư giãn giữa giờ làm việc mệt mỏi của anh. Chỉ là những xúc cảm khi em ngồi 1 mình vắng lặng nghe rõ tiếng trôi của kim đồng hồ. Chỉ là vậy thôi anh!...
    Phải anh yêu biển?
    Những người vùng biển cũng ồn ào và thô ráp. Những dòng vu vơ có thể chưa gọi là thư tình. Chiều nay mod vừa xoá 2 bài của em. Không biết bài này có bị xoá hay ko nữa.
    Mong anh bình yên!
  8. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    Ôi... những cây đàn, sao im lặng thế? Bận rộn quá hay trong lòng đã vơi nhiều cảm hứng? Sao đã có lúc gầm gào như dàn đại bác mà sáng nay lại im lìm, tĩnh lặng thế này ư?
  9. confused

    confused Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có những cảm xúc khác nhau thế nên người hiểu em chưa hẳn là người phải nói ra những điều mà em muốn nghe.Có đôi khi người hiểu em hơn ai hết đó là anh nhưng có những lúc cần sự ngu ngơ để làm nó sinh động hơn.Khi mình viết thư cho ai đó thì mình cũng mong nhận được thư hồi âm của người ta và confused cũng không phải ngoại lệ.Mỗi sáng lướt web thì những trang viết thư tình có lẽ sẽ là trang đầu tiên muốn vào để cảm nhận được sự ấm áp của những dòng chữ gửi cho confused và đó cũng là những phút giây hạnh phúc để hưởng thụ nó mặc dù rồi sau đó lại phải quay về thực tế mà không kịp để mơ mộng đến một hình ảnh thơ mộng hơn.Nhưng sự cảm nhận thì rõ ràng bởi hình ảnh biển và con thuyền cũng đã nói lên được điều đó.Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ ,những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạn vỡ.Nếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió.Đến đây thì có lẽ em cũng cảm nhận được tâm trạng của confused chứ. Con người hoà mình vào với biển cũng như em nói là ồn ào và thô ráp nhưng ẩn chứa bên trong là cả một tình yêu cháy bỏng và mãnh liệt.Thế mà!
  10. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    .... THẤY VUI VÌ HÔM QUA , 29 THÁNG 2- MỘT NGÀY ĐẶC BIỆT, BỐN NĂM MỚI CÓ LẠI MỘT LẦN , MÌNH ĐÃ CÓ HAI VIỆC LÀM ĐẶC BIỆT VỚI HAI NGƯỜI EM ... ĐẶC BIỆT....
    Chẳng biết các em ý có biết điều đó không nữa? Thôi kệ, mình sẽ nói với các em sau, khi có dịp, nhể?

Chia sẻ trang này