1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    ... không thể không đưa ống kính vào đóa hoa thắm đỏ của vùng sơn cước này....
    [​IMG]
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Rực trời hoa đỏ lửa
    Thắm ngắt chặng đường xa
    Anh đi về phố thị
    Quên cô gái hôm qua
    Em thẫn thờ áo váy
    Mắt buồn lẫn vào mây
    Úa tàn đóa hoa dại
    Nhạt phai màu thơ ngây
    Tạm ứng khẩu ra bài thơ vậy
  3. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    Rực trời hoa đỏ lửa
    Thắm ngắt chặng đường xa
    Anh đi về phố thị
    Quên cô gái hôm qua

    Em thẫn thờ áo váy
    Mắt buồn lẫn vào mây
    Úa tàn đóa hoa dại
    Nhạt phai màu thơ ngây
    Tạm ứng khẩu ra bài thơ vậy
    ===========================
    Tôi thích hai câu trên. Tuy vậy, vẫn còn chút băn khoăn về chữ "ngắt".
  4. Tequiero8

    Tequiero8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nằm mơ Yến​
    Thực ra là nằm mơ phố, những con phố có thể gặp ở bất cứ nơi đâu, những con phố trong mơ luôn mờ mờ ảo ảo chẳng rõ hình. Khác biệt là thấy Yến đang đi bên cạnh. Trên phố. Nhoẻn miệng cười. Và nói chuyện. Những câu chuyện cũng mờ mờ ảo ảo chẳng rõ hình.
    Lần gần đây nhất gặp Yến đã từ rất lâu, khái niệm " lâu" của những người ít đếm thời gian bằng lịch, mà đếm bằng công việc. Bằng sự mệt mỏi kéo dài.
    Mà Yến thì ít khi không mệt mỏi kéo dài. Công việc xoay như điệu Walse, còn Yến giống một vũ công dẻo dai, cương nghị và không thiếu đam mê, luôn phải thực hiện những vòng quay liên tục, tưởng như khó có điểm dừng..
    Lần gần đây nhất gặp Yến trong cái không gian lãng đãng và mờ ảo của Hà Nội mới chớm đông mà thời tiết vẫn còn dang dở như vừa qua lập thu. Trong một quán trà tối và ấm như một bức sơn dầu dùng quá nhiều mảng màu trầm mặc. Nghe Yến nói . Hít thở vị trà sen. Nhìn những que đan len chuyển động dưới đôi tay mềm của Yến, và nghĩ vẩn vơ khi chiếc khăn được đan xong, thì có lẽ Yến lại bay về một nơi đầy nắng mất rồi.
    Nơi đầy nắng chắc ít dùng khăn len. Công việc hàng ngày không có nhiều chỗ cho sự tưởng tưởng. Nhưng sự lãng mạn trong tâm hồn của Yến- dù thế nào thì có lẽ vẫn khó thay đổi. Như thư tình luôn luôn viết dở. Như cái cây của buối tối hôm nào, vẫn xoã một bóng cong mềm mại và lơ đãng vào lòng hồ...
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh!
    Biết nói sao nhỉ! Cuộc sống này trớ trêu hay chính em trớ trêu mình hả anh? Rồi em sẽ sợ mình phải lấy chồng mất thôi! Vì nếu người đó không phải là anh, liệu em có thấy hối hận không? Rồi chồng em cũng sẽ lại có một nữa ở nơi nào đây! Rồi gia đình em có hạnh phúc không? Nhưng, biết tìm anh ở đâu? Biết làm sao để biết anh là một nữa của em? Biết anh như thế nào? Đã có người nào hay chưa?
    Rồi biết sẽ ra sao nếu người anh lấy không phải là em, rồi khi chúng ta gặp nhau, em có đủ can đảm để phá tan cái hạnh phúc yên ấm của vợ anh không?
    Anh ơi! Dường như chuyện hạnh phúc gia đình với em, em lại cảm thấy qua xa vời vì em cảm thấy quá sợ rồi! Sợ em lại tiếp tục yêu nhầm một người không thuộc về em rồi em lại phải ôm nổi đau và sự sợ hãi đến khi gặp anh em lại chẳng dám yêu nữa! Em tự khóa trái tim mình rồi làm cho anh phải chật vật bước vào! Sao em thấy mình nhảm nhí vậy nhỉ!
    Thôi anh à! Vậy thì hai đứa mình cứ như vậy đi, cứ ở vậy đến cuối cuộc đời, cho đến khi hai đứa mình cảm thấy không còn bị ai quấy rầy nữa hãy tìm đến nhau nhé! Dzậy có được hông?
    (Hehe! Bức thư tình nhảm nhí trong lúc hơi bị...) ^.^
  6. toivotinh

    toivotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Được, anh đồng ý, cứ thế đi em
  7. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Kụ confused iu iu!
    Mấy hôm máy tính hỏng không ol được. Hôm nay vào nghĩ thế nào cũng có thư của anh. Vậy mà....!
    Hơi buồn một tí!
    Hôm nay chắc anh nghỉ nhỉ, hay đang ở bên một người để một mình em ngồi ôm máy tính và đi tìm một người....
    Biển vẫn lặng lẽ, thuyền vẫn lênh đênh, chỉ có sóng lòng gào gọi!!!
  8. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    ... XEM LẠI ẢNH VÀ NHỚ VÀI CÂU HÁT VỀ NHỮNG DÒNG SÔNG....
    ... Sông vẫn in mầu mây, vẫn khi vơi đầy, vẫn mang phù sa, làm đẹp thêm làng quê yêu dấu. Sông vẫn như thửa ấy: Có con đò ngang đón đưa người sang và từng đêm hát ru đôi bờ...
    ... Con sông tôi đã tắm.... Con sông tôi đã hát... Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà....
    ... Sông cũng như người ấy, có khi vui buồn, có khi hờn ghen - chỉ tình yêu tuổi thiow mới thấy....
    ... Sông bốn mùa ấp ôm xứ sở.... Sông mấy ngàn năm tuổi mà sao chảy mãi không nguôi... Chuyện muôn đời sông biết cả mà sao sông trẻ mãi không già....
    [​IMG]
    ... Quê hương tôi có con sông xanh mát
    Nước gương trong, soi tóc những hàng tre
    Tâm hồn tôi như buổi trưa hè
    Toả bóng xuống dòng sông lấp loáng....
  9. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    NẾU CHỊ EM....
    (DĐH)
    Nếu chị em tất cả là hoa
    Xin mỗi người làm một bông hồng nhỏ
    Dẫu mai sau cánh hoa rơi trên cỏ
    Vẫn trong ngần, thanh khiết một làn hương
    Nếu chị em có rủ lòng thương
    Xin cho chúng tôi được làm chùm gai sắc
    Gặp kẻ trộm chúng tôi sẽ nhắc
    Hãy coi chừng kẻo chảy máu như chơi
    Nếu chị em là nhan sắc cuộc đời
    Hãy dịu dàng, ngọt lành như suối mát
    Để kẻ uống, càng uống càng thấy khát
    Nên phải uống suốt đời, uống mãi không thôi....
    Nếu chị em cũng là một con người
    Đừng ước làm nữ hoàng để biến chúng tôi thành nô lệ
    Cứ dung dị như đời thường vẫn thế
    Cứ ngọt ngào, cứ thoang thoảng, cứ cay cay....
  10. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này