1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Mê anh theo ngõ em về
    Ấn tượng đầu tiên về ngõ nhà anh, là một ấn tượng chia tay man mác. Ba lô anh oằn sau lưng, cao quá đầu, nghênh ngang ngõ nhỏ heo hắt lòng em ngồi vọng, má chưa hết rát vì râu quai nón anh chào thay nụ hôn chia tay.
    Anh về nhà, hành trang gửi lại chuyến đi heo hắt là gió, là em, là mong manh quần quật ngày mười hai tiếng trên văn phòng gió lộng triền miên. Ngõ nhỏ không nhớ chân em, ngõ nhỏ lặng im tiếng rao đêm ngân dài chưa cạn.
    Ấn tượng lần thứ hai về ngõ nhà anh, là một đêm cạn. Bành bạch vespa đen, một chú 1965 nổ giòn giã hẻm vắng. Áo cá sấu đen chở áo Converse đen lượn lờ sau một chầu bia lúy túy. Một đôi sính rock ngả nghiêng trong tình, chén đầy chén cạn.
    Ấn tượng thứ ba về ngõ nhà anh, là ngõ nắng tràn tiếng rao. Ai đó lười biếng chẳng có gì cho em ăn sáng, đành xuống phố mua vội bánh mì cùng nhau trệu trạo, trêu nhau về chiếc máy tính cũ mèm của anh. Bất chợt nhìn thấy bộ ảnh kỷ niệm 3 năm yêu nhau của anh và người cũ, hôm qua còn khoe khoang đặt trên bàn, nay đã hẩm hiu nằm im lìm trong giá sách. Anh vẫn chưa sẵn sàng đặt hình người mới lên, và người mới tuy hay đến ngõ nhưng lười chụp hình vô cùng.
    Em chưa quen âm thanh của ngõ, chỉ bắt đầu bằng tiếng trống hủ tíu nghe thanh như tiếng phách dập dình thành tình ngõ. Em chưa quen được trở về ngõ cùng anh, chỉ mang máng như là một đưa đẩy, hơn là một phản xạ có điều kiện. Em mê rong ruổi con vespa của anh hơn trở về con ngõ si tình.
    Con ngõ si tình em đi ngang qua nghìn bước khi anh không còn ở đó. Nhớ tóc xoăn và vóc dáng lêu khêu. Nhớ anh và nhớ mùa thu tàn tạ.
  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    ... MUỐN GỬI NGAY ĐI MỘT ĐOÁ HỒNG XINH....

    [​IMG]
  3. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    chị ơi ... tình iu của chị làm lính à ... sao mà ba lô lại nặng thế ... má sao anh của chị tóc thì xoăn , râu thì quai nón loằng ngoằng lại cao lêu khêu .. đi lại hơi gù gù ... hình tượng j thế à ? Chê xấu lính việt à
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Viết thư ư? Từ bao giờ nhỉ?
    Từ khi em còn là một cô nhỏ mê tiếng đàn nhà bên. Viết bức tình thư vào một chiếc lá, trong tiếng thở dài của một đêm mùa hạ. Chiếc lá hóa hư không...
    Từ khi em tan vào mênh mông. Những lá thư hộc bàn bâng khuâng bối rối. Bất chợt đến, bất chợt đi rất vội. Tỉnh ra
    Từ đó em không còn viết thư nữa. Không gì cả.
    Mà em bắt đầu viết lá thư dài nhất, lá thư cuộc đời mình. Để thấy em yếu mềm, em mạnh mẽ, em hớn hở, em khóc thầm. Lá thư ấy, rồi em sẽ trao cho anh vào một ngày mùa xuân đầy nắng ấm. Chim ca hát trên vòm lá. Hoa nở rộ khắp nơi nơi.
    Ta nắm tay nhau đi trên phố quen, lòng bồi hồi rộn rã, mắt nhìn nhau thấy sao trời hóa thành hoa...
    Và anh...sẽ cùng em viết tiếp lá thư...
  5. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Mình viết thư hay dùng câu đặc biệt. Có lần viết mỗi như này:
    " NHỚ!!! "
    Thế mờ cũng lãng mạn phết ý ợ!
    Hề hề hề.............
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nào bị gù gù đâu??
  7. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    ... nhớ về một câu rằng Chúa đã sinh ra chúng ta với một trái tim nằm nơi thấp hơn khối óc, rằng.... rằng.....
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo chàng xấu giai thế nhỉ? Râu quai nón là kiểu tớ thích đấy ạ. Nhìn đàn ông đàn anh ghê lắm!!
  9. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    ... bồi hồi nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào nơi quán trọ mái lá đơn sơ, bên thác nước trên những cung đường xa vời vợi của cái ngày xa ngái ấy....
    [​IMG]
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nước biếc vượt lên lòng nông cạn.

Chia sẻ trang này