1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wilizz

    wilizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không dám nhìn thẳng vào mắt anh
    Bởi em sợ rằng sẽ yêu anh mất
    Như thế sẽ mất đi tự chủ.
    Không dám đi dạo cùng anh dưới ánh hoàng hôn
    Bởi vì em sợ rằng sẽ yêu anh mất
    Như thế sẽ mất đi tự chủ.
  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    16/ 3/ 2008:

    ... ước về một ngày mai, một ngày không xa nữa ta sẽ ở bên em, ta sẽ cùng em ríu rít suốt đêm ngày, cùng kể cho nhau nghe trăm ngàn câu chuyện lâu nay vẫn còn giữ kín, ta sẽ vui mừng hoặc lặng lẽ ngắm nhìn em. ta sẽ cưng nựng em và chiều em hết mức, nghĩa là ta sẽ làm tất cả để em ta được vui tươi, để em ta không bao giờ phải dỗi hờn....
    ... Đêm qua, em ta còn thức thêm đến bao giờ sau khi đã nói chuyện cùng ta suốt hơn 5 tiếng đồng hồ? Em bảo hôm nay là ngày nghỉ, nên em sẽ dậy muộn hơn mà.... Em ơi, anh chỉ mong em sáng nay tỉnh giấc, trên gương mặt em là một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc....
    Vài dòng cùng em vậy nhé, "nhóc con" bé bỏng của anh à....
  3. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    16/ 3/ 2008:
    ... NGHĨ TIẾP VỀ NGÀY MAI....
    Ngày mai... ngày mai nghĩa là những ngày sắp tới, nghĩa là tương lai, nghĩa là phía trước....
    Cũng như những ngày đã qua và hôm nay, ngày mai chắc cũng sẽ có đủ niềm vui , hy vọng, thành công.... và đôi khi cả những buồn rầu, chán nản, thất bại.... Bởi đó là cuộc sống của chúng ta vốn thế mà như ta vẫn nói đấy thôi- đó là những hợp phần của một cuộc sống thực. Cuộc sống này đâu phải chỉ là những ngày hội liên miên.... Chính vì thế cho đén cả cái sự yêu thương chúng ta cũng cần phải học. Rồi chúng còn phải cùng nhau , sát cánh bên nhau trong những chặng đưòng đời vốn nhiều lúc cheo leo, gập gềnh lắm đấy....
    Nhưng chắc chắn rằng sẽ có nhiều chặng của ngày mai chúng ta sẽ được cùng nhau chứng kiến những giờ phút mà niềm hân hoan sáng bừng trên gương mặt chúng ta cùng những người mà chúng ta hằng yêu quý; chắc chắn chúng ta sẽ có thêm nhiều niềm hy vọng vì vốn dĩ chúng ta đều là những người luôn ước ao những cái đẹp trong đời, luôn từng ngày , từng việc hướng về hoàn thiện, vì chúng ta đã cùng nhau thấy rằng cuộc sống này luôn vẫn thật đáng yêu... em nhỉ?

  4. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    16/ 3/ 2008:
    Ta cần phải viết ngay rằng ta rất nhớ em ta, rằng ta chưa muốn ngủ để ta vẫn còn đuwocj nhớ đến em ta?.
    Nơi ấy em ta cũng chưa hề ngủ. Em ta vẫn còn đang hoàn thành nốt những công việc trong ngày. Ngồi đây viết những dòng này mà ta thầm ao ước một ngày kia ta sẽ gần em hơn, ta sẽ cùng em chia sẻ tất cả những vui buồn, những gồng gánh của đời người. Ta sẽ cùng em đó đây trong những chuyến ngược lên vùng biên viễn phía bắc hoặc xuôi về phương nam đến tận cùng nơi đất mũi của tổ quốc. ta sẽ cùng em xem những chương trình ca nhạc và cùng bình luận rằng ca sỹ ấy hát như thế là chưa được, rằng hát về tình yêu thì phải da diết thế nào, chứ làm gãy rời từng con chữ như thế thì có thể nói là do phong cách đựoc không, rằng không chỉ trong âm nhạc mà là trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống, hãy đừng vì cái riêng, cái gọi là độc đáo mà xem thường tính hợp lý của những giải pháp thể hiện?. Ta sẽ cùng em huyên thuyên tất cả những chuyện gọi là ?~trên giời dưới biển? để cùng nhau hưởng thụ cuộc đời này?.
    Những người luôn khát khao cái đẹp ở trên đời chắc cũng sẽ đồng ý với chúng ta thôi, phải không em?


  5. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    VIẾTCHO MỘT NGƯỜI...
    (Tặng LĐN)
    NỬA ĐỜI CÒN LẠI....
    Thôi anh đừng hẹn chung đường
    Kiếp sau trong cõi vô thường gặp nhau
    Gừng cay muối mặn xa sau
    Biết bao giờ sẽ bên nhau trùng phùng.
    Em giờ như sợi tơ chùng
    Chỉ còn gảy được não nùng tiếng đau
    Thời gian phai sợi chỉ đào
    Sợi nào Nguyệt lão buộc vào tay em?
    Sợi nào đứt, sợi nào quên?
    Sợi nào anh hẹn để thêm đợi chờ?
    Bao giờ em hết cơn mơ
    Để chân không lạc bến bờ xa xôi
    Kiệu hoa anh đón một người
    Tỉnh cơn mơ lại khóc cười mình em
    Vui vương vãi, sầu lên men
    Sao đành hẹn để dài thêm đợi chở
    Nửa đời sương lạnh, khói mờ
    Nửa đời còn lại biết chờ riêng ai...
    EM CHỈ LÀ LỐI NHỎ
    Anh biết không khi đêm xuống vô cùng
    Em đã biết không thể chờ anh nữa
    Cuộc đời anh không thể chia hai nửa
    Một nửa cho người, một nửa cho em...
    Cuộc tình buồn rồi cũng sẽ nguôi quên
    Bởi trong anh còn bao điều chất chứa
    Em chỉ là lối nhỏ
    Một chiều xưa anh đi lạc chân buồn...
    Chẳng ân hận gì khi hết tuổi dại khôn
    Tóc thôi xanh và môi thôi hờn dỗi
    Em đa cảm bên anh nông nổi
    Dấu yêu nào vồi vội một nụ hôn!
    Anh đón cô dâu mà sao cứ vô hồn
    Em ở lại thấy lòng càng trống rỗng
    Giá biết trước thì đừng nên mơ mộng
    Gió hoang đàng hoa lá vẫn xôn xao...
    Anh bên người ta - cô dâu ấy xinh sao!
    Tim vẫn đau, lòng nhớ em khôn xiết
    Miệng thì cười, mắt lại buồn da diết
    Thầm gọi em mà môi cứ nghẹn ngào.
    Em xót xa lấp trống vắng làm sao?
    Dòng đời vẫn không ngừng trôi hối hả
    Em biết rằng hai mảnh đời xa lạ
    Có bao giờ ghép thành một đâu anh!
    XA!
    Trưa tĩnh lặng lòng bình yên giả tạo
    Yêu vội vàng, cuống quýt, cuồng say
    Tay ghì xiết bóp chặt tim cô độc
    Yêu là gì nửa đời vẫn trắng tay.
    Nhạc thánh thót mê man ngày loạn nhịp
    Chập chờn nghe ai gọi tiếng xa nào
    Tắt điện thoại, mắt nhắm không nhìn nữa
    Xa xôi rồi níu kéo khổ thêm nhau.
    Giờ nơi ấy anh bên người vợ trẻ
    Em ơ hờ ôm một mảnh chăn chung
    Xa xôi đấy, mà lòng như điên đấy
    Cuộc tình nào rồi cũng sẽ là không!
    Được dienkeem sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 17/03/2008
    Được dienkeem sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 17/03/2008
  6. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    19/3/2008:
    ... ghi mấy dòng để đánh dấu một đêm khó ngủ vì cồn cào nhớ em, chỉ muốn bay ngay đến bên em, chỉ muốn nhìn thấy em dù là trong chốc lát, chỉ cần thấy em cười, chỉ cần nói trực tiếp đưọc với em hai chữ "Em ơi!".....
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Mong chờ tháng 2 để cùng nhau đi Ấn Độ, thăm đền thờ Taj Mahal vào đúng ngày Valentine, sau đó đón sinh nhật em tại kinh đô tín ngưỡng.
    Mong lắm thay.
  8. talentmana

    talentmana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Em gái yêu quý!
    Muốn viết cho em từ lâu, từ lâu lắm rồi nhưng anh cứ nấn ná rồi nhiều thứ nữa nên giờ anh mới có thể đàng hoàng ngồi đây gửi đến em những dòng này.
    Đến với topic này, anh giật mình nhận ra rằng đây là topic viết ?othư tình?, nhưng kệ chứ em nhỉ, thư nào mà chẳng là thư, miễn sao nội dung trong đó mang ý nghĩa như thế nào thôi.
    Em gái à, đọc thư em, nhận những bài viết của em và nhắn tin với em anh cũng thấy buồn lắm, nỗi buồn của một người anh nhưng không ở bên cạnh em gái mình để chăm sóc, để chia sẻ những nỗi niềm trong lúc em tuyệt vọng. Anh cũng như mọi người chỉ biết đường phần nào chuyện của em thôi. Thực tế mỗi lần em có chuyện gì anh và mọi người rất lo. Đã có nhiều người nhắn cho anh hỏi Tím đang có chuyện gì thế vì các cụ nghĩ anh là người hay liên lạc với em nhất, hiểu chuyện của em nhất. Nhưng quả thật anh cũng không biết trả lời thế nào cho mọi người cho thỏa đáng cả. Em thấy đấy, mỗi lần như thế là mỗi lần mọi người lại cảm thấy lo lắng hơn.
    Anh không trách em, hoàn toàn không có ý định đó bởi mỗi người đều đó những khoảng riêng tư, khoảng lặng của mình. Trong cuộc sống không ai hoàn hảo cả, ai cũng vấp phải chuyện này chuyện khác, đó là cuộc sống. Nỗi buồn khi được chia sẻ sẽ vơi bớt đi phần nào. Em ở trong đó xa xôi, mọi người rất quý rất cảm thông và muốn chia sẻ với em những lúc em đau, khi em ốm. Anh cảm thấy mình là người thực sự may mắn khi bên cạnh mình luôn có hội Già, đó là một gia đình lớn, mọi người luôn gắn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong những khi khó khăn hay khúc mắc về công việc. Nhà Già giờ đây gần như choán hết quỹ thời gian của anh nhưng đó là là niềm vui, niềm hạnh phúc của anh. Anh chắc chắn rằng em cũng thế và mọi người cũng thế.
    Còn nhớ cái lần anh vào Sài Gòn, được gặp em, được ngồi cafe và trò chuyện cùng em, lúc ấy anh mới thấy ý nghĩa của nhà Già lớn lao đến nhường nào. Anh cảm thấy tự hào khi đi đâu mình cũng có bạn, điều đó thật đáng quý.
    Sở dĩ anh nói những điều trên đây là vì sao chắc em cũng hiểu. Dù khó khăn đến đâu, dù gặp chuyện này hay chuyện khác thì bên chúng ta vẫn luôn có nhà Già, vẫn sẵn sàng cùng em chia sẻ, luôn đem lại cho em niềm vui, nâng đỡ em những lúc em không thể tự mình đứng dậy được. Riêng anh, anh mong muốn điều gì thì qua những lần nhắn với em em cũng đã biết, hãy thực hiện những điều đó trước hết là vì em, vì một Tím dễ thương và còn vì nhà Già nữa. Hãy sống với chính con người em, nghĩ thật đơn giản những việc đang làm em suy sụp. Chuyện tình cảm cũng vậy thôi em. Anh không muốn thấy em khóc thêm 1 lần nào nữa, anh muốn em điện cho anh vào những buổi sáng sớm nói rằng anh trai ơi, hôm nay em vui quá. Chắc chắn cả anh, cả em và tất cả mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc và hòa chung niềm vui cùng em.
    Anh viết cho em những dòng này trong một tâm trạng rối bời bởi bao suy nghĩ, bởi luẩn quẩn trong đầu những tin nhắn của mọi người hỏi em làm sao?
    Hứa với anh và mọi người là em sẽ không bao giờ khóc nữa, không buồn nữa? chỉ có niềm vui và hạnh phúc thôi em nhé?
    Anh trai yêu quý của em!

  9. aazzaa

    aazzaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè rớt
    Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ,
    Cái nắng êm ru, màu trời không chói,
    Mùa hè rớt cho những người yếu đuối,
    Cứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân.
    Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng,
    Se sẽ như không, nhẹ nhàng, phơ phất...
    Lanh lảnh bầy chim bay đi muôn nhặt,
    Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu.
    Những trận mưa rào đã tắt từ lâu,
    Tất cả thấm trên cánh đồng lặng sẫm,
    Hạnh phúc ít hơn mắt nhìn say đắm,
    Ghen tuông dù chua chát...cũng thưa hơn.
    Ôi cái mùa độ lượng rất thân thương,
    Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá,
    Nhưng ta nhớ, trời ơi, ta vẫn nhớ,
    Tình yêu đầu. Rừng lặng... bóng sao im
    Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm,
    Ta biết lắm thời gian đang tiễn biệt,
    Nhưng mãi đến bây giờ ta mới biết
    Yêu thương - giận hờn - tha thứ - chia li... .
  10. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    21/3/2008:
    ... ĐI ĂN TẠI TRUING TÂM HÀNG ĐẦU VỀ BÚN ĐẬU CỦA HÀ NỘI VỚI MỘT GÁI THUỘC NHÓM ĐIỆU ĐÀNG, DIỆU VỢI NHẤT CỦA NHÀ TA.....
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này