1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nghe giang hồ đồn sáng nay nàng ấy lại quay lại đây ăn uống đập phá một trận nữa trước khi rời bước!
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic dạo này mải mê chinh chiến và yêu đương nên không viết thư tình mấy. Mà thực ra, thư tình do chủ topic viết chỉ có một người hiểu, vì dùng toàn ký hiệu và mật mã.
    Ví dụ:
    I love you:
    I miss you: I M you
    Sleep: seep
    Perfect: perfecti
    ...
    chưa kể là tiếng Anh và tiếng Việt cứ gọi là loạn xạ lên
  3. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT GÁI XINH VÀ.... Ở SÀI GOÒNG

    25/4/2008 (1)- ZAI HÀ NÔI CÓ ĐÚNG LÀ MẶT HOA DA PHẤN KHÔNG, BÀ CON?

    - Chào em!
    - oi chao anh
    - Khỏe ko?
    - Sắp cưới chưa?
    - Trời! Chưa!Sao lại hỏi thế?
    -Ko lẽ còn quá sớm sao?
    - Vâng, vẫn còn sớm....
    - Hi.. hi... sớm là so với ... Ông Bành , hả?
    - Hi... hi... cũng có thể! Em vẫn còn yêu lối sống tự do (và buông thả, eheheheh)
    - Vừa đọc được câu '' Cái tính nhát hay ko nhát nó ko phụ thuộc tuổi! .... Trong khi lũ 15-16 tuổi chúng nó yêu nhau, hôn nhau đến... rách mồm mà có những "cụ" gần 50 tuổi mà khi cầm tay bạn gái vẫn còn... run run! " Ha... ha....
    - Hi... thế Gấu thuộc loại nhát hay không?
    - ... Nhát! Nhát cực í!....
    - Thế em cần người đàn ông của em phải có phẩm chất gì là quan trọng nhất?
    - Có một người thương nhớ 5 năm rồi (âm thầm thôi) , vừa rồi mới tỏ tình và... mới chỉ dám vuốt tóc bạn gái và vân vê....
    - Em nghĩ đơn giản: nguoi đàn ông của em cần có một trí tuệ để em say mê, và một tình yêu để em si mê. hết
    - ... mấy ngón tay thôi... .. em tin có chuyện đó ko?
    - co the!
    - Tóm lại, với em thì là phải... mê, nhể?
    - heheheh... cũng có thể!
    - Tiếng Viẹt ta còn có nhiều "mê" lắm : Mê đắm, mê mệt, mê mẩn......
    - hehhe
    - Zai HNội có gì khác biệt đáng kể so với zai SG ko, em?
    - noi chung giai HN mặt hoa da phấn, ăn nói hoa mỹ và xạo sự hơn giai sg.
    - Ha...ha... sao không nói là '' zai HN xinh xắn hơn, ăn nói vòng vèo, quanh co hơn và điêu hơn giai sg'' ?
    - mặt hoa da phấn khác với xinh xắn! vi về độ xinh giai, sg nhieu anh rat hay; còn vụ mặt hoa thì co le tai thoi tiet!
    - Thì đai khái là ... rất "nữ tính" chứ gì? Đấy là 1 câu chê tệ hại đấy! Gấu sẽ đưa lên diễn đần để mọi người cho ý kiến nhá?
    - k phải! nữ tính la chuyen khac! tuc la da mat dep. The thoi!
    -Từ nay, các cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ được Gấu đưa lên d.đàn với tiêu đề của tiểu mục là "TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT GÁI XINH VÀ QUÁI QUỶ Ở SÀI GÒN '' nhé?
    - thôi thôi... em đâu có quái quỷ
    - Thì cứ nhận đại đi! Thì cũng gần gần như thế mà!
    - dạ thôi.
    - Hay là chỉ viết là "GÁI XINH Ở SG" thôi?
    - hehehe...

  4. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT GÁI XINH VÀ.... Ở SÀI GOÒNG

    25/4/2008 (2)- MỘT ZAI ĐÃ CHẾT RỒI, ANH Ạ:D]

    -- Anh chào e!
    -- Anh vẫn chưa về nhà à? Hnay có gì mới ko ạ?
    -- Anh còn chút việc nữa, em à. Em khỏe ko?
    --Làm việc chăm chỉ quá, lấy sức đâu mà tiêu tiền hả anh?
    -- Hi... hi...
    -- Em vẫn thế thôi ko khoẻ cũng chẳng yếu,
    -- Chỗ yếu, chỗ khỏe , hả em?
    -- Em có hỏi đâu mà anh tự trả lời thế?
    -- Đâu, đấy là anh hỏi em chứ.... Tiêu tiền có khi cũng mệt pheest, em nhỉ?
    -- Thế mà em lại thấy như là anh đang nói về mình ý.
    -- "..., hả em?" hẳn hoi thế còn gì nữa ....Chắc đang mơ tưởng... zai nào ?
    -- Đâu có zai nào đâu, một zai đã đủ chết rồi anh ạ.
    -- Thế ư? sao các bà hay kêu ca, chê bai các zai ''nhà" thế? Các bà phải kể công của zai "nhà" nhiều vào chứ, hạn chế kể tội đi....
    -- Có chê bai gì đâu, yêu còn chả hết ấy chứ... hi... hi....
    -- Thế cái chỗ thừa của phần ''yêu chả hết'' ấy thì để vào đâu?
    -- Thế chị nhà anh hay kêu ca lắm à, bọn em ít nữa chắc còn kinh hơn ấy chứ!
    -- Đằng này cũng bảo " thời giờ để iu còn chẳng có thì làm gì có thời giờ để ghét mới cả chê !".... Đằng này cũng chỉ ca tụng hết cỡ í!
    -- Để em về hỏi zai nhà em xem tn rồi em sẽ báo anh nhé!
    -- Biết là có lúc ko đựoc thế, nhưng vẫn thấy thinh thích mới chết chứ nị,,,....
    -- Ai mà cứ ca tụng ''xã" mình là nói dối đấy, anh đừng có tin!
    -- Phải khen zai ''nhà'' nhiều vào! Ko đựoc tiết kiệm nhời khen, e à! Anh biết tính chúng nó-- tức các zai "nhà'' í (dĩ nhiên có cả anh nữa!)....
    -- Ai cũng yêu cái tôi của mình và muốn đc vuốt ve cái sự sĩ diện đấy!
    -- Ừ... cái ''tôi'' ở nhiều người nó to lớn lắm đấy! Đàn ông thường thích làm "chỉ huy'' , mặc dù ko chắc đã biết mình có đủ điều kiện chưa...
    -- Mà đôi khi tự mình cũng biết mình ko đc như vậy
    -- Thích ... thích... nhiều lắm đấy! "mà đôi khi tự mình cũng biết mình ko đcj như vậy"-- Nếu phải sống trong cảm giác đó thì khổ lắm đấy, em à.
    -- Còn nhiều chủ đề lắm, nhưng có lẽ....
    -- Ôi , em có nói mình đâu
    -- Ừ... anh biết là em đang nói chung mà... Anh cũng thế mà.... Anh em mình thảo luận nói chung ngoài đời ấy mà.... anh phải tạm biệt em rồi!
    -- Anh nói là thích đc khen, nhưng nhiều lời khen quá làm con ng ta ảo tưởng!
    -- Thì đúng vậy mà....
    -- Hẹn lúc khác anh em mình lại nói chuỵen xã hội tiếp . Bai
    -- BB em nhé! Chúc vui , hạnh phúc nhá!

  5. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    ĐÍNH CHÍNH MỘT CHÚT VỀ NGÀY THÁNG....
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT GÁI XINH VÀ.... Ở SÀI GOÒNG

    29/4/2008 (2)- MỘT ZAI ĐÃ CHẾT RỒI, ANH Ạ:D]

    -- Anh chào e!
    -- Anh vẫn chưa về nhà à? Hnay có gì mới ko ạ?
    ...
    -- Hẹn lúc khác anh em mình lại nói chuỵen xã hội tiếp . Bai
    -- BB em nhé! Chúc vui , hạnh phúc nhá!

    [/quote]
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hai nửa của em
    Một nửa của em thích ở ngõ. Để bước chân ra cửa là chạm vào tình gần. Để em hòa mình cùng thị dân phố nhỏ, lao xao nhịp điệu quê nhà. Này rằm tháng bảy không hiu quạnh. Này ngày đầu tháng ngát hương trầm. Này lũ trẻ nhỏ hồn nhiên chơi bình đẳng và bác ái như người ta sinh ra vốn đã bình đẳng và đầy bác ái. Đôi khi cãi vã lại hóa rộn ràng cho ngõ, và sau đấy người ta lại nồng ấm giúp nhau sửa lại cái sân, ngổn ngang hiếu hỉ. Đôi khi những đám cưới nghèo vẫn làm trong ngõ, chiếm hết mấy phần lối đi mà nào ai hề chi, miễn vui. Đám sinh nhựt làm rùm beng ở khách sạn vậy chứ lạnh tanh và thiếu cái không khí của phố.
    Em yêu ngõ vì bước ra là hòa mình vào đồ ăn. Dì Bảy bún bò. Chị Tư hủ tíu. Con Nguyệt nối nghiệp mẹ bán xôi, mà vẫn đi học Đại Học. Có khi đi Đông về Tây lại thèm tô hủ tíu thơm mùi ngón tay cầm miệng tô bấm hơi sâu.
    Nửa kia của em mê mẩn một nhà gỗ chênh vênh nơi điền viên thôn dã. Nơi mở mắt ra là nắng xuống mát rượi thềm nhà, nơi mở cửa ra là gió thảo nguyên ùa về ngập phổi. Nơi em thản nhiên trồng hoa hồng và tập yoga mỗi sáng mỗi tối. Nơi em có thể khỏa thân làm vườn trong hoan ái vô ưu.
    Một nửa của em gắn chặt vào phố thị xô bồ, ồn ào quán xá, tất bật gạo tiền. Nửa kia của em mộng mơ mây treo đầu núi, suối chảy thông reo. Hai nửa tách biệt, hòa nhập, mụ mị khi anh tìm gặp.
    Yêu anh, theo anh, kể chi vật chất. Mê anh, trọng anh, sá gì áo cơm. Nể anh, kính anh, dám đâu đòi hỏi. Nay chỉ xin làm cọng rơm nhỏ nép vào dưới hiên nhà anh ngoan ngoãn chờ mùa đến vẫy mình thành một mái nhà.
    Xa. Gần. Cả hai nửa của em đã chọn tim anh là nơi trú ngụ, cho những niềm vui nhỏ đã tìm được lối mà bừng lên những tối nồng hương. Xa. Gần. Là khi em không phải chọn lựa giữa phố hay là núi. Bởi em sẽ được anh làm nhà ở bất kỳ nơi đâu em muốn. Gần. Xa. Về đây ở lại tim em. Tình gần lắm thay.
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 15/05/2008
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 15/05/2008
  7. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT GÁI XINH VÀ.... Ở SÀI GOÒNG

    15/5/2008 (3)- Cạo râu vì "la LOVE"
    -- Em à? Sao đi đâu mà bao lâu mới nhìn thấy?
    -- hehehe... Anh hỏi... hay 0
    -- Hi...hi... cứ nhìn thấy nick của em sáng là đã thấy... muốn.... õng ẹo rùi!
    -- hí hí
    -- Đang tơ tuởng đến zai nào mà chỉ hi.. hi... với hí...hí thế?
    -- À, hom qua em tính viết cho anh xem, cơ mà mang hỏng the nao ma cuoi cung k dc.
    -- Thế à? Vì lâu Gấu cứ độc thoại rồi, nên cũng chỉ thỉnh thoảng ghé tý thôi!
    -- Để em vao lam lai vậy.
    --Ừ... cái đấy làm lại sau ... Bây chừ cho anh hỏi chuyện tẹo là ....
    -- ok
    -- ... là... mấy cái vụ ''tìn iu, tìn báo'' chúng đén đâu rùi, hả em?
    -- oh tot... thắm thiết....
    -- ... sứong nhể?
    -- vang, co gì đâu. Có khi khổ tận thì cũng phải có ngày cam lai chứ
    -- Ví dụ về một cái "thắm thiết" đi? Bạn của G hôm qua đang bảo "ghét.... anh lắm í" mới khổ chứ nị!
    -- oh...Vd: ban em ngay nao cung cạo râu; em hỏi, neu k cạo thi trong ra sao; him bảo "chua thử". The la em bao "thu đi !" Hì... the la để râu thôi! Đến khi gap KH....
    -- ...Mà lại còn hỏi dại ơi là dột thế này" Anh này, nếu em mà tự dưng ... chết thì... anh có khóc không?" . Dại không để đâu cho hết!
    -- ...Sep bảo may nen cao rau đi; him bảo, tao co ly do quan trong. The la sep thôi k hỏi nua.Hi...hi...thế thôi. The em moi bắt bí, em bảo, neu sep hoi ly do thi noi sao; him bao "la LOVE" ! Hí..hí....
    -- Lại nói về... râu....dạo này anh cũng cạo "ngon lành'' lắm rồi, chứ không như cái hôm gặp em đâu....
    -- heheheh
    -- ...nói chung là ... cái gì cũng ...ngon lành....xuống mấy phòng Hành chính, Tiền luơng, Y tế.... nói chung là những noi có nhiều chị em í....
    -- thi sao??
    -- ... chị em cứ nhìn G từ đầu xuống chân , rồi tủm tỉm....
    -- Hehehe...vay la yeu roi đấy!
    -- ... rồi họ cũng cứ... "hí... hí..." , "hị... hị... " ...em à.
    -- Ừ, các cô cũng tinh ranh lam cơ....
    -- Hỏi "sao các em cứ cuời anh thế? " thì... các iem í bảo "Thấy anh lạ thì cừoi! Râu tóc dạo nì ... sáng sủa nhể?
    --Gớm nhỉ? Cac cô cũng tinh quái lắm cơ!
    -- Anh bảo... "thì các em cũng cắt tóc, uốn tóc, gội tóc, làm toc.... liên tục đấy thôi...."
    -- hihi
    -- Thế là các em í phải công nhận là tụi anh cũng có thể cạo râu, cắt tóc cho nó.... "bô" zai tẹo, em à.
    -- the có "bô " ko , anh? À, mà G co gap cô kia chua? à, a di an bún đậu mam tôm chua? Hi...hi....
    -- "Bô" hơn tẹo. Mà thôi, để G xem thư tình tẹo, em nhá!
    -- Ok.... bb
    -- BB....

  8. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Gửi ai đó
    Chắc chẳng phải là thư đâu, tự dưng muốn viết vài dòng cho ai đó thế thui Mấy hôm nay em mải miết theo đuổi nhiều thứ, công việc có, bạn bè, gia đình có & linh tinh có Cảm thấy điều gì đó trong lòng, dường như là có lỗi với ai đó
    Thui, vài dòng ngắn ngủi thế thui Chỉ muốn ai đó biết rằng ai đó luôn trong suy nghĩ của em
  9. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  10. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Đời là bể khổ!
    Tu là cõi phúc!
    Tình là dây oan!
    Gửi .....

Chia sẻ trang này