1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    17/ 5/ 2008:
    ... viết vài câu....
    ... Vài câu ấy thế này....
    ... cái cảm giác tin cậy nhau , khi tuy xa nhau về không gian, cũng là cái cảm giác dễ chịu lắm í. Nóa làm mình vui sống và làm việc hăng say hơn; thấy cuộc sống này thật là tuơi đẹp....
    Niềm tin... thì ra cũng cần lắm nhỉ? Ô... thì ra , chúng ta cần nhiều thứ nhỉ?....

  3. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta cần nhiều thứ nhưng phần lớn đều không thuộc về chúng ta. Biết bao giờ mới...
    Vẩn vơ là vẩn vơ ơi
    Có bao giờ sống cả đời bên nhau
    Tóc kia dù có phai màu
    Thì lòng vẫn mãi bể dâu ngóng chờ
    Vẩn vơ vơ vẩn ... thẫn thờ
    Ta về cõi mộng chỉ thờ riêng ta
    Quên ham muốn, bỏ xa hoa
    Một đời khao khát ... phong ba một đời...
    Măc kệ người... Mặc kệ đời...
    Nửa đời còn lại là đời riêng ta!​
  4. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  5. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  6. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Một đêm mưa! Lại mất ngủ! Ông bảo con gái mệnh thuỷ hay buồn. Ông nói như đã chứng kiến em lớn lên từng ngày thì phải!? Ông bảo hơn em có 9 tuổi đừng có gọi là ông... Em quen rồi. Nhớ hôm gặp ông mắng: "Muộn rồi ngủ đi!" Em gân cổ lên trả lời: "Kệ người ta!" Sau này ông biết nic dienkeem ông bảo em lúc nào cũng như con nhím xù lông lên chống trả lại mọi thứ dù cho vật đó ko làm hại đến em. Lúc nào cũng tỏ ra ngang ngạnh nhưng chả để làm gì chỉ để làm khổ mình. Ông lúc nào cũng phê bình, cũng mắng, sao em chán ông thế. Chúng mình cùng chung 1 kí ức tuổi thơ thật đẹp. Chỉ khi nào em nhắc về nó ông mới thôi ko mắng em! Hôm nọ em đi hà nội làm một việc điên nhất trong đời. Ông mà biết lại ầm ĩ lên đấy nhỉ. Nhưng em chả cần ai lo cho mình. Và ông cũng đã có nhiều việc phải lo rồi. Tự em biết cân bằng cuộc sống và tâm trạng của mình. Sáng nay dậy sớm quá. Làm bao nhiêu việc rồi mà vẫn thấy trống trải. Mấy con chim quanh nhà hót ầm lên. Nhà em ngoài tiếng chim ra thì lúc nào cũng im lặng thì phải. Con trai đêm qua lại ngủ với bà ngoại. Mưa làm em thấy chán kinh khủng! Tự nhiên lại nghĩ tới ông. . Nếu ông biết em viết cho ông ở topic thư tình ông lại ầm ĩ lên rồi đấy! Kệ! thích viết đâu thì viết! chả quan hệ gì! . Em viết cho mình, giảm stress, không cần ai đọc. Kệ em. Ông đừng có đọc. Rồi lại ầm lên sao mà chán đời khi đọc thế. Ông đừng quan tâm khi em không còn cơ hội gì nữa cả. Kệ em!!!
    Được dienkeem sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 22/05/2008
  7. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Con trăng rất già.. mà còn hào hoa. Con sông rất già.. mà tuổi lượt là. Còn ta riêng ta... còn em riêng em. Em rât buồn, mà tình cứ ươm. Thân ta đã mòn mà lòng vẫn son. Con trăng rất tròn dù tình héo hon. Thương vẫn trọn, chẳng oán không hờn. Em ơi mỗi chiều, cuộc đời mỗi xiêu. Nhưng em mĩ miều, lòng ta cứ yêu. Này ta dệt chiếu, chờ em yêu kiều. Này ta dệt gấm, mời em sang nằm. Ta gieo mầm tình sâu nghĩa thâm. Ôi em xa gần, đời hay lẫn lầm tình thấy gió lộng. Ơi em vất vả! Nợ đời quỳnh hoa! Ơi em rất lạ! Hiểu được lòng ta...
    Cứ nghe mãi và........................................
  8. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    18/ 5/ 2008:
    ... Vẽ mấy câu... thơ....
    Sáng nay, ấy nhắn tin rằng " Thế giới xung quang ta như thế nào là do sự cảm nhận của chúng ta về nó! "
    Vậy có thơ rằng....
    ... Cuộc đời buồn hay vui
    Là do mình cảm nhận....
    Ồ... thì ra thế ư?
    Vậy thì mình có thể...
    ... thay đổi được cuộc đời?

  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Vì một cái ôm và hai phát chạm má, mà em đội mưa tầm tã đến ốm cả người đây, hị hị, tình yêu của ai đó ơi
  10. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    HI! sambaidi... vào thử nick tí thôi em dang ở xa quê doc trang nay hong hieu moi ng noi gi nua ? Haha nick này vẫn sài đc ah nha

Chia sẻ trang này