1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Mình trên 30 tuổi hơi xa. Hình như 30 X 2 có được lọt qua vòng sơ loại không?
    Nếu có thì PM cho mình nhé!
    Mình rất thích đọc thư tình đấy nhé!
  2. liutju

    liutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ là có thể, lãng mạn quá, các cụ ngoài 30 ứ thích lãng mạn đâu. Các cụ thích cưới cơ!
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với bạn về việc có một lá thư mở đầu lay động lòng người, song:
    a/ Thư tình là gửi một người, sao có thể gửi tập thể "những anh (chị) mà có thể sẽ sắp sửa chuẩn bị gửi thư tình cho em"?
    b/ Không có chủ thể rõ ràng >> cảm xúc trở nên sáo rỗng
    Vậy thì sao không có cơ hội cho một người nào đó cảm động vì một cô gái cọc đi tìm trâu để gửi cho nắm cỏ, và viết cho, dẫu chỉ vài dòng đủ cảm động để cô ấy viết lại??
    Tuy tôi cần người để gửi thư tình thật, nhưng tôi cũng đủ kiêu kỳ để không thực hiện điều bạn khuyên.
  4. confused

    confused Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Mình thích đọc thư tình lắm nhưng thực sự là không biết viết thư tình.Thích chát hơn.Thế mà!
  5. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    hì,em nì noía đúng .anh ngoài 30 nè,chỉ thic cưới thôi,tuy nhiên thư tình cũng được,nhưng dạo này email nhìu quá
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ ngày xưa Yendieu rất hay post bài ở HPGĐ, lâu lắm mới thấy bạn post bài trở lại
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, bây giờ mới tái xuất giang hồ
  8. mail_merge

    mail_merge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ cho ý tưởng của chị .
    Nếu có time em cũng sẽ viết cùng chị . Những bức thư gửi người xa lạ
    Hoặc đơn giản chỉ là để định hình một vài cảm xúc bất chợt
  9. hinhvuong

    hinhvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Phản hồi thư tình có thể em đã gửi
    Em yêu!
    Anh rất lười và anh muốn em hạnh phúc nên thân thương gửi em đôi dòng phản hồi như sau:
    - Vào một buổi sáng đẹp trời khi chúng ta cùng nhau ăn sáng. Có thể anh sẽ ngồi ngắm em bật bài hát ?oI can love you like that?, hoặc nghe em ngân nga ?o(I want to know you) that is very good?
    - Có thể em sẽ nhiều lần cùng anh ngồi lại bên quán vắng khi đã quá nửa đêm, để chúng ta là hai người khách cuối cùng rời quán, liêu xiêu đi bộ qua những lối đi hun hút dài, ngả nghiêng bóng cây đổ dưới ánh đèn đường vàng vọt cùng những bóng người đổ vào nhau.
    - Có thể anh sẽ cùng em lại phóng vun vút trên con xe gắn máy mượn tạm ở đâu đó qua những cung đường vòng vèo bạt ngàn đèn xanh, đỏ, gió rít bên tai, rồi bất ngờ ướt mèm và lạnh cóng vì một vài chú công an ập đến mà không tài nào tìm ra chỗ trốn.
    - Có thể chúng ta sẽ ôm hôn nhau và cười giữa sườn đồi thoai thoải non xanh mát mắt màu tươi mới của rừng chuối mới trồng, khi em khe khẽ đọc đôi câu thơ của Tố Hữu, ?oRừng xanh hoa chuối đỏ tươi, Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng?, anh sẽ tròn mắt ngưỡng mộ nhìn em thuộc lòng bài thơ học từ hồi Phổ Thông Cơ Sở.
    - Em hãy chìa bàn tay mềm mại ra cho anh nắm nhé, nhất là lúc chúng ta bước trên con đường gập ghềnh. Thật ấm và êm, khiến em bật ra một đoạn trong ?oLiving History? (đại ý ?otôi vẫn say mê bàn tay to của anh, bàn tay đã bắt cả triệu bàn tay??). Anh sẽ mỉm cười và bảo, ?oBàn tay này rất mềm mại để bắt cả triệu bàn tay, còn bàn tay này không mềm bằng nhưng chỉ chờ để nắm lấy tay em nhỏ bé?
    - Em có thể bay tám tiếng đến mười tiếng, thậm chí hơn thế nữa nếu cần để cùng anh đón Phục Sinh (năm sau, chắc chắn thế rồi), hy vọng quả trứng của chúng ta sẽ nở.
    - Em đừng đội mái tóc giả của anh nhé! để anh còn được nghịch nghịch tóc em, được bế em bổng bổng lên, cho đầu ngả vào vai anh, thiêm thiếp cùng nhau...
    - Như thế, rất nhiều ngày sau đó tóc em sẽ nhớ bờ vai anh miên man. Em có thể sẽ nhắn lại cái tin này: ?oTóc gửi lời cảm ơn Vai!?.
    - Chúng ta sẽ cùng nhau lách chách là thế nào anh không hiểu mong em giải thích rõ. Trên đường phố, với que kem trên tay, mắt trong mắt, tay trong tay, và những tan chảy của trái tim em sẽ say đắm hòa quyện lấy anh, nồng nàn thì anh hiểu.
    Đêm đã về khuya, anh phải đi ngủ dưỡng sức mai còn lên sàn. Em nhớ giải thích cho anh cái từ lách chách nhé.
    Chân thành thơm em!
  10. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hình như đoạn này để viết cho mình . Mấy đoạn kia thì dành cho mấy bạn trẻ thôi . Già rồi không hợp

Chia sẻ trang này