1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT GÁI XINH VÀ.... Ở SÀI GOÒNG

    19/5/2008 (3)- Mỗi nguời ở một bên bờ của Thái BÌnh Duơng
    -- Em à? Hì...hì....
    -- oi
    -- Đang làm gì đấy, e? Avatar gì mà... đẹp thế???
    -- dang an.
    -- Bao giờ mới về, hả e?
    -- 6g
    -- Hôm nay kể chuyện vụ "tìn iu thắm thiết " đi, em?
    -- bg ke cung dc ma... an xong roi
    -- Thì anh kể nhiều rồi, hnay đến luợt em kể tý đi?
    -- di rua tay roi e vao ke
    -- Hi...hi.... anh khoanh tay bắt đầu hóng nhá....
    --day... anh co the hỏi....hehehe
    -- Thế chàng ''tỉnh tò" v em lâu c?
    -- oh e k nhớ nua
    -- Thế là lâu lắm rồi, hả e?
    -- yeah, 6 nam ve truoc
    -- ... và tìn iu í kéo lê thê cho đến bấy giờ , hả em?
    -- heheh...cung co break o giữa. hoi xua 2 dua cung iu roi, nhung xa xoi qua. the la em tìm tình gần....roi hẹn voi chàng: "5 nam nua, neu ca 2 cung k co ai thi se quay lai voi nhau". bg, sau khi em chán chê nhan tình the thai roi, e quay lai voi chàng.... het chuyện roi đấy ạ.
    -- Cái ngày tỏ tình, chàng tỏ ra thế nào? nói gì? làm gì? ... Kể đi, rồi sau G cũng sẽ kể cho nghe... Vui lắm í....
    -- ồ... thuc su bon em cùng k nhớ.... co vẻ là bọn em dần dà yeu nhau. k co cột mốc rõ ràng....hom do em cung hoi lai chàng " chang co nho hoi xua minh yeu nhau the nao k?" ....
    -- Tức "Iu bao giờ ko biết nữa! " hả, em?
    -- uhm... chang cũng chả nhớ....hì hì....
    -- Vậy là cứ miên man iu nhau hả, em?
    -- k nhớ nữa... hehehe. nam 2009 em sẽ ve thua gia dinh chàng. nam 2010 thi se đi cưới nhau ở chau Phi.
    -- Thì cũng phải có một ngày nào đanh dấu cho tìn iu ấy chứ?
    -- ngay nao cung oánh dấu dc hết, anh à....
    -- Hi...hi....ngừoi ta bảo "từ từ cho khoai nó nhừ" nhưng chuyện của e có khi ... nhừ quá rồi đấy!
    -- not really anh a
    -- Câu nói nào của chàng làm em rung động ... đất nhất? Mà chàng thường gọi âu yếm em là gì? Anh vừa bị các em nó gọi là... "đồ háo s! Đáng cho cái... chày vào ... đầu!!" đấy! Oan ko?
    -- ồ... chàng gọi em là "em yêu". Chàng là Tây , nen khi goi em yeu thi cam dong lam.
    -- Chàng hay e cảm động ? oh, dĩ nhiên cả 2 rồi....
    -- "Ngta" thì gọi anh là.... "Kưng", "Kưng ơi... Kưng à..."
    -- nguoi Nam à?
    -- Ừ...
    -- good!
    -- Tận Hà Tiên cơ....
    -- ố... thế đã gap nhau chua? Tưởng a quen nguoi HN chu? cô nào mà hay gap di an bún đậu?
    -- Ko cưa đc ở HN, đành dạt vào vùng "hẻo lánh" vậy!
    -- ừ.... còn em thì phủ sóng sang tận Mỹ cơ!
    -- Thế thì có lúc... khó chịu chết đuợc ấy chứ? Gặp rồi, em à. Nhiều lần rồi í chứ! Anh chắc ko iu kiểu "tầm tên lửa vuợt Thái Bình Duơng" như em đc! Đã sắp về chưa, em?
    -- chua. hom nay trốn 4 tieng roi. chac ngồi lai tí cho co ve ngoan.
    -- Ừ... thật ra , trông em là thấy... ngoan quá rồi còn gì?
    -- khe khe....toi nay, em di tap the duc; roi ve di an voi giai!
    -- Lại zai khác nữa hả?
    -- uh, giai em dang o Mỹ mà.
    -- Thế thì nó đi với gái bển rồi !
    -- thi vui chứ. em van bao dong chi ay tang cuong đi choi....
    -- Ừ, thế là e rất tâm lý đấy....
    -- hehehehe
    -- Vì mình ko bảo , nó cũng vẫn đi mà!
    -- ko đau anh ạ, chàng e lai k đi chơi , toàn o nhà chat voi em thoi; làm cho e của anh ở nhà phát mệt....
    -- Thế em có hay tơ tuởng đến chàng ko?
    -- the la em bắt nó đi choi de e co giờ đi
    -- Thế mới biết các em tinh quái quá! Thảo nào...tụi anh cứ thấy mệt quá....
    -- ôi... em co gi tinh quái, em thật lòng mà....
    -- Thì là anh nói chung, chứ em thì anh đã biết mà.... Mà cũng phải có những trò vui, nghịch nghịch tý cho đời sống nó sinh động chứ... Vừa rồi là anh vừa nói chuyện v em vừa tiếp 2 nguời nữa , nên chuyện nó ko liên tục.... Bây giờ anh chỉ nc v em đấy....
    -- ok... e dau co trò gi dau
    -- Có đấy thôi....Muốn đi chơi, nhưng lại tỏ ra "dễ tính" bảo: " Anh iu, anh hãy đi ra ngoài chút đi...." đấy thôi....
    -- dau co! vi du, chàng của em lan dau tien di Washington DC, ma k di choi, o lỳ trong phòng chat voi em. e phai bảo; " k di choi la giận đấy!" , the chang moi chiu đi. chàng noi chung là ngoan....
    --Mà hôm nay trong í nắng ,mưa ra sao, em?
    -- mưa suot
    -- Thế à? Ngoài này cũng mưa cả ngày.
    -- uh
    -- Anh cbị về đây....
    -- vang the nhe chao anh, bb.
    -- BB....

  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    20/ 5/ 2008:
    ... nghĩ thêm tý về những ý kiến của mọi nguời về chuyện tình của Gái Xinh....
    Gấu vừa kể chuyện tình của Gái Xinh cho mọi nguopừi trong phòng của Gấu nghe. Chuyện tình vuợt trùng khơi... Thái Bình Duơng ấy mà....
    Có nguời bảo xa thế thì cái tình dễ .... chết lắm.... Tình gì mà chỉ chat với nghĩ về nhau?
    Nguời lại bảo tình ấy sống không quá 6 tháng chứ làm gì đuợc lâu thế?
    Chị Tỵ lại bảo cái í chỉ là cái thứ tình na ná như tình yêu thôi....
    Gấu thì Gấu bảo cái tình í cũng có chưong trình hẳn hoi còn gì, chàng thì ''ngoan" vì là Tây nên không thuộc hết thông thổ của nuớc mình, Gái Xinh lại là... gái cũng ngoan thì làm gì mà chẳng thành tựu ? Gấu tin là sẽ có vụ cuới tại châu Phi !
    Mọi nguời bảo Gấu vẫn còn hão huyền lắm. Gấu bảo chỉ có mọi nguời bi quan quá đấy thôi....
    .... Thôi, bây giờ Gấu phải nhắn tin cho ... nguời ta cái đã....

  3. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái nì thấy hay quá cơ, lại ước gì có ng vít thư tình gửi cho mình
    Mình cũng vẩn vơ nhớ về ng ấy nì
  4. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    -bachhong0227 viết lúc 11:27 ngày 20/05/2008-]

    Đọc cái nì thấy hay quá cơ, lại ước gì có ng vít thư tình gửi cho mình
    Mình cũng vẩn vơ nhớ về ng ấy nì
    ==============================
    Ấy hãy viết một bức thư cho "người ấy'' , nói về cái ''ước gì" của mình đi. Gấu tin chắc sau đó sẽ có cái... "ước gi" ấy. Ấy dành thời gian cho "người ấy" thì "ng. ấy" chắc cũng sẽ dành thời gian cho ấy thôi....

  5. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn có bài thơ của Trần Hoà Bình --> nhớ đến bài thơ học hồi trẻ của THB, nhớ nhất đoạn này:
    ?oSông đã phổng phao trời đẫm ướt
    Nắng không kỳ hẹn mỗi khoang đò
    Khi mùa mưa đến , mùa mưa đến
    Trống gõ vô hồi lá chuối tơ?
    Khi mùa mưa đến - Trần Hoà Bình
  6. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao mà cô bạn nhỏ đồng nghiệp ( mới chuyển đến phòng của Gậu làm việc) mà sáng qua lại đưa cho Gấu xem bức thư mới nhất của "chàng''. Gấu thấy băn khoăn , nên pót lên đây để mọi nguời cho ý kiến....
    "Ngốc yêu của anh,
    Cứ cho phép anh được gọi em như thế, anh gọi bằng cả tình yêu anh dành cho em. Anh mới gặp em trong một thời gian ngắn thôi, nhưng khoảng thời gian đó cũng đủ là ngọn lửa thổi bùng tình yêu trong anh. Em đã hỏi anh rằng tại sao anh yêu em ? Anh đã yêu bởi vì xuất phát từ 1 chữ « thương », muốn được chăm sóc, che trở cho em, làm những việc có thể làm em vui. Anh không bao giờ có thể lạnh lùng với người mình yêu, đó có thể là điểm yếu của anh chăng ??? nên em không thể yêu anh, ? em nói em thích những người lạnh lùng ???!!!
    Khi em bị đau chân, lúc em đau mà lòng anh như thắt lại. Anh vẫn phải luôn cười để động viên em, anh biết em đau lắm và dát đau nữa, nhưng anh không thể khóc cùng em. Anh sẵn sàng mỗi sáng đến để đưa em đi làm, sẵn sàng bỏ học để đón em về khi trời mưa to vì anh biết em chẳng thể tự mình đi được.
    Em chưa bao giờ nói yêu anh, nhưng những gì mà mình dành cho nhau thì có lẽ những người yêu nhau cũng ít người làm được. Vì thế anh đã rất đau lòng khi phải xa em, anh đã coi em như người yêu, người vợ của mình nên phải xa em không phải ngày một ngày hai mà có thể quên ngay được.
    Chỉ khi 2 người yêu nhau mới ôm nhau, hôn nhau. Bạn bè không thể hôn nhau phải không em ? cái cảm giác nụ hôn ấy anh hoàn toàn có thể cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh, mặc dù em không nói ra.
    Nhưng cái tối hôm ấy, em vừa mới ngồi trong lòng anh thôi, mình vừa hôn nhau thôi. Nhưng khi gặp bạn trai em, em vẫn có thể vui đùa với anh ấy, em lạc quan quá chăng ???!!! cái lạc quan, hồn nhiên ấy đến lỗi em lại có thể bỏ anh ngay ở nhà em để định sang nhà anh ấy ngủ, lúc ấy là 1h30 sáng. Hành động ấy quá nông nổi, đừng bao giờ chứng minh tình yêu bằng hành động ấy em ạ, một hành động sai có thể khiến mình trả giá suốt cuộc đời. Hành động ấy như vết dao cứa vào trái tim anh. Anh ấy và em nói chia tay nhau nhẹ như không, hồn nhiên như không ? có lẽ em và anh ấy phải xem xét lại tình yêu dành cho nhau trước khi đi tiếp. Nếu anh ấy yêu em như em nghĩ thì khi anh ấy đi xa, việc đầu tiên đến nơi là nhấc điện thoại gọi về cho người yêu mình. Khi trở về, việc đầu tiên cũng là nhấc điện thoại cho người yêu mình. Em bảo yêu anh ấy nhiều ? mà khi chia tay sao nhẹ nhàng, hồn nhiên quá. Em đã không dám đối diện với sự thật để nói lời chia tay trước vì em không muốn mình có lỗi.
    Tình cảm em dành cho anh, khi ấy anh đã nghĩ em yêu anh, nên anh đã nói hết sự thật với anh ấy. Không nên giấu điều đó em ạ, và anh làm vậy cũng chỉ vì quá yêu em. Nếu em có trách anh chuyện đó, thì xin hãy tha lỗi cho anh.
    Ngay đêm đó, anh và em đã thức suốt đêm, đã bên nhau suốt đêm. Mình cùng nằm bên nhau đến sáng, em gối lên tay anh ngủ. Khi ấy anh ôm em vào lòng, được hôn lên má em, được âu yếm em, đó là hành động của vợ chồng. Khi ấy anh đã nguyện cưới em làm vợ mình, làm mẹ của những đứa con mình. Em bảo là do em mệt, không đâu ! em nằm bên anh vẫ kể mọi chuyện cho anh nghe kia mà. Đừng tự dối lòng mình như thế ! và cũng ngay trong ngày hôm đó thôi, em đến xin anh ấy tha thứ ??? tại sao ??? và em lại lẩn tránh anh ??? hành động ấy khiến trái tim anh ứa máu.
    Em ơi, từ sâu thẳm trái tim anh muốn nói, đừng bao giờ cho đi tất cả khi chưa chắc chắn 2 người sẽ là vợ chồng. Anh chưa bao giờ coi « trinh tiết » của người phụ nữ là quan trọng. Anh đã, đang và sẽ không bao giờ đắn đo một chút nào khi cưới 1 cô gái yêu mình vì không còn cái đó. Bởi vì « trinh tiết » là ở trong lòng. Nhưng ở đời không có nhiều người nghĩ như vậy đâu, để hạnh phúc được chọn vẹn, em hãy giữ mình. Đây là lời tận cùng trái tim anh. Có thể em không nghe anh lúc này, nhưng rồi một ngày em sẽ hiểu ? Hãy hành động chín chắn hơn và có trách nhiệm với hành động ấy, mỗt hành động sai sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều người. Người đầu tiên buồn nhất sẽ là mẹ em, là người sinh ra em và luôn muốn con mình được hạnh phúc. Khi nào có cơ hội hãy cho anh được về thăm mẹ em 1 lần.
    Thời gian gần đây anh ít ngủ hơn và giấc ngủ luôn chập chờn. Anh vẫn yêu em nhiều lắm, hãy cho anh thỉnh thoảng được đến thăm em. Lúc này đây, và có thể mai sau anh vẫn mong mỏi em là vợ anh. Mong vẫn có thể ngồi cắt móng tay cho em, chải tóc cho em mỗi sáng, đun nước cho em tắm và được tự mình gỗi đầu cho em như anh đã làm. Mình đã từng nói với nhau là, để cho anh được yêu em đến khi nào anh không còn yêu em nữa. Hãy nhớ nhấc điện thoại gọi cho anh khi nào em cần anh ở bên em, bất cứ lúc nào em ạ !
    ? Anh sẽ thức trọn đêm cùng em
    Đêm sẽ ngắn và nhuộm màu yên ả.
    Hãy để anh ru em bằng nụ hôn lên má?
    Hà nội , 4h sáng, ngày 20/05/2008
  7. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT GÁI XINH VÀ.... Ở SÀI GOÒNG
    22/5/2008 (5)- Thương Gái Xinh bị đau lắm í

    --Sắp nghỉ chứ, em?
    -- nghỉ đâu ạ? em hnay ốm roi. o nhà lăn lóc.
    -- Nghỉ trưa.... À... đang ở nhà, hả e?
    -- uh
    -- Chắc xa ... chàng lâu quá nên nó hay như vậy lắm?
    -- uh
    --Bệnh ''xa nhau lâu ngày'' nó kỳ lạ lắm, mà khó chịu lắm í!
    -- uh
    -- Nhiều lúc như nguời bị... ngạt í! khó thở và khó sống lắm í?
    -- Chà gấu rành nhỉ?
    -- Thì mình cũng phải tự quan sát chứ! Nó bứt rứt mà cứ... sao sao í, em nhỉ?
    -- em thay cung bt.
    -- Bình thuờng là bt thế nào! Thế là thiếu hẳn một phần quan trọng của csống còn gì?
    -- uh...thi cung phai chap nhan chu.
    -- Người ta bảo , nếu hphúc là một cái bán tròn xoe thì....vđề ấy nó là một miếng hình quạt có góc ở tâm khoảng 120-180 độ đấy!
    -- uh
    -- Còn mấy thứ linh tinh như: Sự giống nhau về huớng nhìn c/sống, sự đồng điệu về tâm hồn, sự..., sự....là phần bánh còn lại!
    -- uh
    -- Mà sao hôm ni, em chỉ ậm ừ và ngắm anh ... ghê thế?
    --dang ăn. hnay met mà
    --Coi nhu đang đau họng, đc ko?
    -- uh....ma thoi. E met roi. 8 sau voi G nhe. bb....
    -- Uh... Uh... BB....







  8. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    ức chế kinh khủng! Giá như có ai đó ở đây để em có thể trút giận hoặc than vãn một hồi... Cuộc sống là không nguôi tìm kiếm...
    Chông chênh đi về một cõi chỉ riêng ta
    Giờ tan tầm dòng người như nước chảy
    Sao ta vẫn như ở hoang mạc vậy
    Trôi theo dòng người... trôi mãi đi đâu?
    Bến đỗ nào neo đậu một con tàu
    Vẫn mãi là ảo ảnh xa vời quá
    Ta đi lạc chính ta trong dòng đời hối hả
    Chợt giật mình giọt nước mắt vừa rơi...
    Ta đi về hoang vắng một kiếp đời
    Lại lầm lũi như thể không tồn tại
    Thôi cứ trôi... không thể nào dừng lại
    Thả đời mình theo định mệnh đắng cay!
    Nén lòng đi sống qua một kiếp này....

  9. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  10. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Gấu đúng! Điên chưa biết yêu người nên luôn 1mình nhỉ!. Mà hình như topic này chỉ có Gấu và Điên độc thoại. Thường thì những người một mình mới độc thoại như thế thôi! Viết cho ai? Ai sẽ đọc? Chả cho ai cả, chỉ cho bản thân mình! Thế nên HÔM NAY TÔI LẠI MỘT MÌNH....

Chia sẻ trang này