1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7

    Cái này hay à nghe
    Giả vờ thôi anh nhé! Giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé. Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé. Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi ?oEm đâu??, thật lòng được không? Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng?". Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em. Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông ?ohợp pháp? mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn
  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  3. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    yoursake viết lúc 09:52 ngày 23/05/2008:
    Cái này hay à nghe
    Giả vờ thôi anh nhé! Giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé. Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé. Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi ?oEm đâu??, thật lòng được không? Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng?". Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em. Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông ?ohợp pháp? mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn
    ==========================
    (tiếp theo)
     Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi ?oEm đâu??, thật lòng được không? Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng?".
     Hi...hi... em thật dễ thuơng quá! Em thật hiểu anh quá, nó thể hiện ngay trong chỉ có mấy từ thôi: "cuống", "phải'' và "rụt rè" ! Quả là anh sẽ... cuống, sẽ... phải đợi và sẽ... rụt rè.... Còn em thì sẽ chỉ... cố tình, sẽ chỉ...giả vờ và sẽ chỉ... chờ đợi, em nhỉ? Thông cảm cho anh nhé, khi anh nói ra rằng, đọc đoạn này anh cứ hình dung ra cái cảnh một con cáo đang rình một con ...thỏ quá! Mà ... mà... em là con cáo , còn anh chỉ là con thỏ.... Cơ mà.... cơ mà... thỏ vẫn thích duyên của cáo lắm í!Ôi, iu nhưng cái cố tình, những cái giả vờ như thế lắm í!
    ... Còn cái đoạn trên xe với cả nũng nịu thì anh sẽ có ý kiến sau nhá.... Anh đang bấn lên với công việc mà....
  4. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    dienkeem viết lúc 09:38 ngày 23/05/2008:
    Có lẽ Gấu đúng! Điên chưa biết yêu người nên luôn 1mình nhỉ!. Mà hình như topic này chỉ có Gấu và Điên độc thoại. Thường thì những người một mình mới độc thoại như thế thôi! Viết cho ai? Ai sẽ đọc? Chả cho ai cả, chỉ cho bản thân mình! Thế nên HÔM NAY TÔI LẠI MỘT MÌNH....
    ====================================
    Gấu vẫn đọc, đọc tất cả các bài có trong topic này! Chỉ có khác nhau là đọc luớt, đọc một lần, đọc chậm và đọc đi đọc lại... thôi.!
    Có nhiều dạng bài viết lắm. Viết để giãi bày, trao đổi với nguời khác. Viết để tự giải tỏa. Viết để thỏa mãn chính mình....
    Gấu thấy nhiều bài viết của Kêm hay đấy, có nhiều ý làm nguời ta ... ám ảnh.
    Đúng là không phải cứ thích yêu, muốn được yêu là có ngay đựoc những điều đó. Có lẽ chúng ta cần học cả việc yêu thuơng ở trong đời?Biết bao nguời đã đau khổ, kiệt sức vì yêu?
    Chúc vui!
  5. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    yoursake viết lúc 09:52 ngày 23/05/2008:
    Cái này hay à nghe
    Giả vờ thôi anh nhé! Giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé. Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé. Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi ?oEm đâu??, thật lòng được không? Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng?". Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em. Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông ?ohợp pháp? mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn
    ========================================

    -- Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em. Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông ?ohợp pháp? mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn

    -- Hi... hi... anh đã định là phải trò chuyện với em cho xong thì anh mới về đấy.... Nếu ngày nào cũng được trò chuyện với em thế này thì anh thấy đời vui thêm biết mấy....

    Ờh... bắt đầu lên xe một lúc là em cứ diễn thế đi. Cứ theo kịch bản "giả vờ" mà em đã định....Em có thể nói thêm rằng đêm qua em ngồi ngắm trăng muộn quá ngoài ban- công , chẳng hạn. Vầng trăng hạ tuần như chiếc thuyền trôi trên cánh đồng mây đã làm em không muốn ngủ. Gió mát dịu dàng làm em miên man mơ về những phuơng trời xa, nhớ đến những bạn bè thân thiết , mơ tuởng một ngày mai .... và em đã thức đến hơn 2 giờ mới quay vào nghỉ đuợc....
    Anh sẽ không nhích bờ vai đi đâu cả. Hãy để cho bình yên đến bên em. Mái tóc mây kia, guơng mặt thân thuơng kia ... có thể còn mách bảo anh đưa vòng tay của mình mà choàng lên bờ vai nhỏ của em , để em biết là em mà bắt anh giả vờ mãi như em là khó lắm! Anh sẽ ép nhẹ em vào bên anh.... Có khi em lại ngủ đuợc một lát thật ấy chứ. Và gió nam mùa này thổi mạnh từ cửa xe sẽ làm tóc em quấn quýt lấy má và cổ của anh mất thôi....
    Cứ thế.... Còn giả vờ gì nữa, hả em? Em có thể (???) điện thoại của anh mà hỏi (???).
    Tạm biệt em!
    TB: Hai chỗ (???) là có nhiều phuơng án lắm. Em có thể viết điền vào đấy cho anh đuợc không?

  6. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên dạo này lại thích bài Một mình... Bao đêm tôi đã một mình nhớ ai... Đêm nay tôi lại một mình...
    Vào topic, đọc và chợt nghĩ tới một người chưa hề quen biết. Người này có lẽ trẻ tuổi hơn tôi vì qua cách viết, cách trình bày... Và tên... Gấu...
    Tôi thì bảo thủ, trì trệ, khó thích ứng... có lẽ nên ra đời ở thế kỉ 19 thì tốt hơn. Học yêu người để yêu đời. Tôi không nghĩ tới ai ngoài bản thân mình nên thường một mình thì phải. Như một con tằm rúc vào cái kén của riêng nó. Rồi thành sâu, ngài, rồi chết...
    Em sống trong cái kén của riêng mình
    Câm lặng đau một nỗi đau cô độc
    Như con tằm rút ruột kéo những sợi tơ vàng óng
    Em rút ruột mình se lại những nỗi đau...
    Tằm kéo tơ dâng đời những nhiệm màu
    Em rút nỗi đau chả mang lại cho ai niềm hạnh phúc
    Nhốt mình trong kén u sầu mong ngày đổi kiếp
    Rũ bỏ thân tằm
    thành ngài
    chui khỏi kén...
    hồi sinh
    Để sức tàn sống cho trọn nghĩa tình
    Rồi âm thầm chết trong một chiều thu tàn úa
    Em chả để lại gì cho đời...
    dù nhỏ nhoi
    hay chỉ là nỗi nhớ
    Chả để lại gì
    em mãi mãi hư vô
    Em không như con tăm biết dâng kén nhả tơ
    Em không biết yêu người, yêu cuộc sống
    Anh cứ trách mắng đi ...
    nhưng tất cả đều là vô vọng...
    Em giăng kén nỗi buồn...
    nhốt chặt những đau thương
    Được dienkeem sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 23/05/2008
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang nghe bài này.Cũng thấy tâm trạng nhưng câu hay nhất là bao đêm tôi đã một mình nhớ em .Đêm nay tôi lại một mình.Thế mà!
    Câu này có lẽ là câu tậm trạng nhất của bài hát gửi được tâm tư tình cảm sâu nặng của người thương nhớ.Thế mà!
  8. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    dienkeem viết lúc 23:40 ngày 23/05/2008:
    Tự nhiên dạo này lại thích bài Một mình... Bao đêm tôi đã một mình nhớ ai... Đêm nay tôi lại một mình...
    [hl ]Vào topic, đọc và chợt nghĩ tới một người chưa hề quen biết. Người này có lẽ trẻ tuổi hơn tôi vì qua cách viết, cách trình bày... Và tên... Gấu...[/hl]
    Tôi thì bảo thủ, trì trệ, khó thích ứng... có lẽ nên ra đời ở thế kỉ 19 thì tốt hơn. Học yêu người để yêu đời. Tôi không nghĩ tới ai ngoài bản thân mình nên thường một mình thì phải. Như một con tằm rúc vào cái kén của riêng nó. Rồi thành sâu, ngài, rồi chết...
    Em sống trong cái kén của riêng mình
    Câm lặng đau một nỗi đau cô độc
    Như con tằm rút ruột kéo những sợi tơ vàng óng
    Em rút ruột mình se lại những nỗi đau...
    Tằm kéo tơ dâng đời những nhiệm màu
    Em rút nỗi đau chả mang lại cho ai niềm hạnh phúc
    Nhốt mình trong kén u sầu mong ngày đổi kiếp
    Rũ bỏ thân tằm
    thành ngài
    chui khỏi kén...
    hồi sinh
    Để sức tàn sống cho trọn nghĩa tình
    Rồi âm thầm chết trong một chiều thu tàn úa
    Em chả để lại gì cho đời...
    dù nhỏ nhoi
    hay chỉ là nỗi nhớ
    Chả để lại gì
    em mãi mãi hư vô
    Em không như con tăm biết dâng kén nhả tơ
    Em không biết yêu người, yêu cuộc sống
    Anh cứ trách mắng đi ...
    nhưng tất cả đều là vô vọng...
    Em giăng kén nỗi buồn...
    nhốt chặt những đau thương
    ===============================
    Vàng vàng: Gấu cũng ko còn trẻ lắm đâu!
    Nay có thơ rằng....
    "Yêu nguời" là một hy sinh.
    "Yêu nguời'' thường... khó, "yêu mình" -- dễ hơn.
    Cô đơn, vô vọng, rỗi hờn....
    Kêm hãy bỏ lại, đến miền đất vui.
    "Tự đau" chi mãi, Kêm ời,
    Đời còn nắng đẹp, rạng ngời đấy thôi!
    Gọi là xin có đôi lời,
    Gửi Kêm, nhân tối Gấu chờ trăng lên.....
    (Bạn của Gấu bảo hôm nay làm gì có trăng. Gấu bảo "Có chứ, nhưng là muộn lắm mới có. Trăng của hạ tuần thưòng lặng lẽ lắm thay..." )
  9. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    24/ 5/ 2008: ... sửa lại mấy chữ....

    ...
    Gọi là xin có đôi lời,
    Gửi Kêm, nhân tối Gấu chờ trăng lên ngồi chờ trăng.....

  10. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tâm trạng cực kì! Nhưng vào topic Yên Bái đọc một câu chuyện cảm động quá. Tự thấy mình chưa bằng hạt cát. Gấu nói đúng, có lẽ Điên nên xem lại cách nghĩ của mình. Tiêu cực quá thì phải. Nhưng thực sự, chả biết bắt đầu thế nào nữa. Viết vài dòng cho một người xa lạ vậy ....
    Em tự thấy mình không biết sống. Như con rùa rụt cổ, như con nhím xù lông. Tự tạo cho mình một khoảng trống trong lòng và không biết rằng mình đang phí hoài cuộc sống. Chỉ một chút khó khăn mà đã than thân trách phận. Còn bao nhiêu cuộc đời khốn khó hơn em. Cuộc sống vô nghĩa hay ko là do mình phải không anh? Em muốn thay đổi mà ko biết bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng em biết từ bây giờ mình không thể thờ ơ và chán chường buông xuôi mọi thứ. Như bây giờ, em cũng phải gồng mình lên, gắng gỏi trong công việc và cuộc sống. Nhưng lại bỏ quên.... đấy cũng là có lỗi phải không? Thực sự ai cũng nói em mạnh mẽ, chỉ trừ có anh. Những lời nói như thể anh chính là em vậy. Đôi khi em tự hỏi anh có phải là một người xa lạ? Hay chính là .... Như ngày xưa khi em buồn khổ nhất lại âm thầm giúp đỡ, động viên? Anh là ai thế???
    Được dienkeem sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 24/05/2008

Chia sẻ trang này