1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT GÁI XINH VÀ... Ở SÀI GOÒNG
    24/5/2008 (6)- Chờ mãi Gái Xinh, nhưng Gái Xinh lại bận....

    -- Đã khỏe hơn chưa, em?
    -- vang cung tạm
    -- Dạo này, HN xuất hiện nhiều món ngon quá. Chỉ mong em ra để ... khoe!
    -- ((
    -- (( .... 35 phút rồi? Em đang bận à?
    -- vâng
    -- Vậy thì... BB nhá






  2. O2Xdalls

    O2Xdalls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng cũng chỉ là tâm trạng
    Cảm động cũng chỉ là cảm động
    Thái Xuân Linh nếu so với nỗi khổ của của dân VN những năm 45 cũng chỉ là hạt cát
    Nỗi khổ của dân VN cũng chỉ là hạt cát với cảnh nồi da xáo thịt của dân chúng TQ thời chiến loạn...
    .............
    Vậy giờ chúng ta làm sao mà sánh được với họ?
    Hạt cát cũng chỉ là một hạt cát, nhưng cũng có hạt cát nhỏ hạt cát to, hạt cát trắng, hạt đen chị Điên nhỉ?
    Hạt cát ơi... có ngày mai?
    .......
    Có người nói với em, hay chính xác hơn là hát..... "bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây giờ xa lắm......."
    Tự nhiên em lại thích chen ngang, thích nói những chuyện vô vị, cũng chẳng ăn nhập vào đâu
    Cũng gần như là để tâm sự với mình
    Nhưng.....
    Cái em không thích ở câu chuyện của Xuân Linh là bị người ta đưa lên báo chí!
    Hạt cát bé nhỏ Xuân Linh càng cực khổ hơn khi làm công cụ cho người ta, để người ta viết về mình, để người ta được nổi tiếng, được chú ý tới câu chuyện người viết.........
    Chắc là, sống bằng nghề, không viết ra những câu chuyện hay, chẳng đủ miếng cơm manh áo.... ngòi bút là cần câu cơm hàng ngày............
    Cũng chẳng biết trách ai nữa...???!!!
    Sao không để cho hạt cát....... được nằm bình yên trên bờ biển??

  3. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    25/ 5/ 2008: ... viết nhanh về "Tôi yêu..."

    Tôi yêu xem những cuốn sách hay, nghĩa là chúng làm tôi ám ảnh và xúc động.
    Tôi yêu tiếng chim hót đầu ngày trên những tán lá si kề bên ban- công nhà tôi và tôi yêu vẻ đẹp của biển mà mỗi mùa một vẻ.
    Tôi yêu li ly trà thoảng huơng bạc hà mỗi buổi sáng và tôi cũng yêu con đường ngập lá vàng trong những ngày thu se lạnh....
    Tôi yêu sự yên bình....
    Tôi yêu hương vị tết ngày xưa.... Cả nhà quây quần bên bếp lửa chờ bánh chín, ngoài sân lũ trẻ nô đùa.... Tôi yêu những xóm làng yên ả và những rặng tre soi bóng bên những dòng sông trong xanh và tôi yêu trẻ thơ nhiều lắm.
    Tôi cũng yêu những bữa cơm canh cà giản dị với món cá kho dưa thơm ngọt ngày niên thiếu....
    Tôi yêu những giấc ngủ không mộng mị....
    Tôi yêu đi bộ dưới những hàng cây hoặc tha thẩn giữa thiên nhiên cao rộng.
    Tôi cũng yêu những buổi đi chơi vui với bạn bè và những ly rượu ngon.
    Tôi yêu xung quanh nhà có nhiều cây lá để tôi mở cửa sổ ra , nguớc lên là thấy ngay những trái bưởi vàng uơm, những quả ổi thơm lừng và những quả roi xốp ngọt....
    Tôi cũng yêu những người già nhiều trải nghiệm, độ luợng bao dung....
    Tôi yêu những gì đến thật tự nhiên và tôi những câu nói thành thật ....
    Tôi yêu sự khoẻ khoắn , đơn giản mà cá tính và tôi yêu trăng sáng ngày rằm và tôi cũng yêu cả trăng hạ tuần trầm mặc, lặng lẽ trong những đêm mây trời đầy trăn trở.
    Và.... đặc biệt là tôi rất yêu em ! Tôi yêu em tha thiết và rộn ràng. Tôi yêu em nồng nàn và khác khoải. Tôi yêu em chứa chan và tôi rất yêu em....

    Được ksktmlt sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 25/05/2008
  4. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhận được một bản nhạc của một người.... Nghe đi nghe lại cả buổi sáng. Tự nhiên thấy lòng nao nao... chùng xuống... Dường như sự vô tình của người này sẽ là đau khổ cho người khác...
    Em giờ như sợi tơ chùng
    Chỉ còn gảy được não nùng tiếng đau
    Thời gian phai sợi chỉ đào
    Sợi nào nguyệt lão buộc vào tay em?
    Sợi nào đứt... sợi nào quên?
    Sợi nào ai hẹn để thêm đợi chờ...?
    Sáng đầu tuần, nghe nhạc... cảm giác thật lạ lùng!!!
    http://www.nhac8.com/#song20406
  5. aazzaa

    aazzaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật sự là gì
    Thư của mẹ gửi con gái, Có lẽ nụ hôn chiều nay vẫn làm con ngây ngất. Tim mẹ như ngừng đập khi nhận ra đó là con, và cậu bạn vẫn đến giúp bố sửa máy vi tính! Vậy là con gái mẹ, 18 tuổi, đã yêu và đã hôn!
    Thực lòng, điều đầu tiên mẹ muốn là ngăn cấm con. Mẹ muốn nói với con về kỳ thi đang lúc nước sôi lửa bỏng. Về chuyện ?ohãy đợi? đến khi đủ chín chắn. Nhưng cuối cùng, mẹ quyết định để con tự lựa chọn. Bởi nếu đó không phải là những cảm xúc thoáng qua mà là một tình yêu thực sự thì sẽ là điều đáng tiếc...
    Tình yêu thật sự là gì?
    Tình yêu thật sự không phải là cảm xúc, dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm con người choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau.
    Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của tình yêu thật sự. Con có thể ?ophải lòng? một chàng trai thậm chí chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng để có một tình yêu thật sự, con cần phải tìm hiểu về người ấy. Bởi biết về tư cách và cá tính người mình yêu là vô cùng quan trọng.
    Cùng chung một mục đích sống sẽ giúp cho con và người ấy có được tình yêu dài lâu, bởi các con sẽ đi cùng hướng suốt cuộc đời. Nếu tham vọng của con trở thành một doanh nhân quốc tế, còn điều duy nhất người ấy mong ước là một mái ấm sum vầy, no đói có nhau, thì chắc chắn là xung đột sẽ nảy sinh. Nếu con khao khát một cuộc sống đổi thay, đầy thử thách, còn người ấy yêu một cuộc sống tĩnh lặng, thanh thản, thì dù cảm xúc có lớn đến mấy, sẽ cũng có lúc những cá tính sẽ va chạm. Và tình yêu sẽ tan vỡ cho dù hai người vẫn còn cảm xúc với nhau.
    Tình yêu không phải là ********. ******** được tạo ra cho hôn nhân ?" một sự cam kết lâu dài. Nếu vượt ra ngoài hôn nhân, ******** chỉ mang lại hậu quả khắc nghiệt: có thai ngoài ý muốn, những căn bệnh lây lan qua đường ********, điều tiếng dư luận, và có thể cả sự xấu hổ tủi thẹn. Một mối quan hệ chỉ dựa trên sự ham muốn. Con có hiểu không?
    Tình yêu là sự lựa chọn. Là một sự cam kết. Mặc dù cảm xúc là một phần không thể thiếu được của tình yêu, mặc dù ******** là một phần của hôn nhân, thì tình yêu cũng không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào những điều đó. Nếu con hỏi mẹ tình yêu là gì, thì mẹ sẽ nói với con:
    ? Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.
    ? Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.
    ? Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...
    ? Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.
    ? Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó.
    ? Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.
    ? Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.
    ? Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.
    ? Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.
    ? Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.
    Tình yêu là vậy, con ạ!
    Chỉ yêu nếu đó là tình yêu thật sự. Mẹ tin vào sự lựa chọn của con.
    Mẹ của con,

  6. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    29/ 5/ 2008: ... tỉa tót tẹo mấy "định nghĩa'' của em ANH À, ZỜ ZẤC ...ANH Ạ..."
    [/b]
    1.
    ? Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.
    >> Yêu... là tuy nhìn thấy ở "người ấy" còn những điều chưa hoàn hảo mà vẫn mến thương vì, cũng như mình, "người ấy" cũng chỉ là một nguời cụ thể trong đòi sống thực.
    2.
    ? Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.
    >>Yêu... là luôn muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất; nghĩa là những niềm vui, những chân thành, bổ ích....
    3.
    ? Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...
    >> Yêu... là không mộng mị, vẫn nỗ lực không ngừng trong học tập, công tác, vẫn dành thời gian cho gia đình và bè bạn....
    4.
    ? Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.
    ? Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó.

    >> Yêu... là luôn sẵn sàng dành dành thời gian để lắng nghe nhau, để hiểu thêm về những suy nghĩ , thói quen, tính cách của nhau, để học cách tôn trọng những gì mà "người ấy" đã gắn bó, yêu tin.
    5.
    ? Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.

    >> Yêu... là có thể tin tưởng nhau trong việc giải quyết những vấn đề cơ bản của cuộc sống và có thể im lặng bên nhau mà vẫn cảm thấy không có gì xa cách.
    6.
    ? Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.
    ? Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.

    >> Yêu... là nếu có tranh cãi thì cũng không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng và mỗi lần như thế chỉ giúp hiểu nhau hơn và thưong yêu nahu hơn.
    7.
    ? Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.

    >> Yêu... là hướng tới một mối quan hệ gắn bó lâu dài, cùng chia sẻ vui - buồn trên những chặng đuờng đời.
    8.
    ? Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.

    >> Yêu... là khi xa cách, chỉ thấy thêm nhớ nhung và gắn bó hơn, luôn mong ngóng ngày gặp mặt.

  7. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    30/ 5/ 2008: ... bình... loạn chữ ký của Kụ Kêm...

    [/b]
    "Có một thời tình đã trót tơ vương
    Để một đời em làm mây phiêu lãng..."

    Chỉ thấy hiện nên chữ "nhẹ"....Nhẹ là vì chỉ có xa mờ suơng khói?.
    ?oCó một thời??T nghĩa là đã qua rồi, nghĩa là giờ đây chỉ còn là nhớ lại, chỉ là quá vãng mà thôi?.
    ?oTrót? là làm ra hoặc làm xảy ra điều không hay, không thích hợp mà sau đó lấy làm tiếc, nhưng đành chịu ( Ví dụ: Trót làm rụng một cánh hồng xinh. Trót nói quá lời với nguời mình yêu dấu. Đã trót thì phải trét- nghĩa là đã trót làm thì dù sao cũng phải làm cho đến cùng...). Và ?ođã trót tơ vuơng? nghĩa là cái ?otơ vuơng? ấy là cái ?ochưa thích hợp, cái chưa muốn?? nhưng chỉ vì đã ? trót nên những gì còn lại hôm nay chỉ là ? đành chịu mà thôi?.
    Mà chỉ là ?otơ vuơng? thôi đấy nhé! Nghĩa là chỉ vương vấn, khó dứt bỏ mà thôi; nghĩa là mới chỉ một thoáng mà dính vào nhau như tơ ấy?. Tơ mềm và nhẹ lắm , nên dính vào nhau cũng rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lắm í?.
    Thế mà? thế mà ? nó can dự vào cả ?omột đời em?, để em lại bồng bềnh, vô định đó đây như những dải mây trời?. Thực ra, trong những thung sâu miền sơn cuớc, quanh những đỉnh non cao vời vợi? nhiều khi (nhất là về những đêm suơng lạnh) mây trời cũng có lúc chần chừ, dùng dằng chẳng muốn đi thêm....
    Mà mây trời cũng lại là thứ nhẹ, nhẹ lắm, cứ dong duổi nay đây mai đó một cách tự do, phóng túng, không có gì ràng buộc?.Vì nhẹ thế nên mây trời thuờng chợt đến, chợt đi?.
    Chỉ có ngăn ngắt xanh, hun hút trên cao là ở lại?.
    ? Nhưng Gấu tin là mây sẽ có lúc cảm thấy thực sự đã thấm mệt, chán cái mênh mang, thèm sà xuống mặt đất ấm nóng và tan vào chân trời xa ?.

  8. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, bỗng một ngày em gặp anh. À không, một ngày chúng mình gặp nhau chứ , anh cứ nhìn em mãi không thôi...
    Đến bây giờ mỗi khi gặp anh vẫn cứ ngắm nhìn em như thế, với anh mắt đầy trìu mến và thiết tha.
    Ngay cả lúc em khóc nhè, lúc em cười, lúc em cáu giận.
    Anh bảo anh muốn ngắm nhìn em, muốn thấy em vui, muốn chia sẻ lúc em buồn. Anh sẽ làm tất cả để không em không bao giờ phải buồn. . Điêu thế, ai mà dám chắc sau này anh k để em rơi nước mắt.
    Anh yêu em nhiều thế không sợ em chán anh à
    Anh muốn gặp em mỗi ngày không sợ đến lúc nào đó em chẳng còn muốn thấy anh?
    Nói vậy thui chứ anh biết em sẽ muốn gì mà
    LION KING
  9. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    30/5/2008: ... ngồi cạnh để chỉ chỏ em Sa viết thư cho zai....
    Anh ạ, bỗng một ngày em gặp anh. À không, một ngày chúng mình gặp nhau chứ , anh cứ nhìn em mãi không thôi...
    Đến bây giờ mỗi khi gặp anh vẫn cứ ngắm nhìn em như thế, với anh mắt đầy trìu mến và thiết tha.
    Ngay cả lúc em khóc nhè, lúc em cười, lúc em cáu giận.
    Anh bảo anh muốn ngắm nhìn em, muốn thấy em vui, muốn chia sẻ lúc em buồn. Anh sẽ làm tất cả để không em không bao giờ phải buồn. . Điêu thế, ai mà dám chắc sau này anh k để em rơi nước mắt.
    Anh yêu em nhiều thế không sợ em chán anh à
    Anh muốn gặp em mỗi ngày không sợ đến lúc nào đó em chẳng còn muốn thấy anh?
    Nói vậy thui chứ anh biết em sẽ muốn gì mà
    LION KING
    --------
    Anh ạ, bỗng một ngày em gặp anh. À không, phải viết là "một ngày chúng mình gặp nhau" chứ , anh nhỉ? Hôm í, anh cứ nhìn em mãi không thôi, làm em nguợng quá cơ....
    Đến cả bây giờ, cứ mỗi khi gặp nhau, anh vẫn cứ ngắm nhìn em như thế, chẳng có thay đổi tẹo nào.... Ôi, cái ánh mắt đầy trìu mến và thiết tha ấy , sao nó cứ làm em như muốn run rẩy, bồn chồn thế cơ chứ nị?
    Ngay cả lúc em khóc nhè , chứ chả riêng gì lúc em cười và cả lúc em cáu giận nữa, anh luôn bảo anh muốn ngắm nhìn em. Anh lại còn bảo là chỉ muốn thấy em vui, chỉ muốn chia sẻ lúc em buồn. Rồi thì anh lại bảo là sẽ làm tất cả để em không bao giờ phải buồn, để hàng ngày em chỉ đầy những những áng mây vui .... Nhiều lắm, những điều anh đã bảo với em í! Nhưng em nghĩ kỹ rồi! Sao anh điêu thế? Ai mà dám chắc sau này anh không để em rơi nước mắt, không để em phải một tay vịn cửa trông ngóng hoài anh mau trở về nhà, không để em phải một bóng đêm khuya trầm tư, nhung nhớ....
    Anh yêu em nhiều thế mà không sợ em chán anh à ? Anh có biết cái gì "quá" cũng có thể không hay không?
    Anh muốn gặp em mỗi ngày mà không sợ đến lúc nào đó em chẳng còn muốn thấy anh sao? Vì cái nhàm chán là khởi nguồn của bao điều tồi tệ trên đời đấy, anh à.
    ...
    Nói vậy thui, chứ anh thì anh đã biết rõ em sẽ muốn gì mà, anh nhỉ? Chúng mình sẽ vui vẻ bên nhau, sẽ bảo ban nhau (mà anh bảo ban em là chính, anh nhỉ?), sẽ chìu nhau, lắng nghe nhau, sẽ cứ viết những thư tình diễm lệ như thế này , anh nhỉ?
    LION KING
  10. aazzaa

    aazzaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Gấu đã ... tỉa tót....
    Người ấy đã gửi cho tôi đoạn văn này....
    Khoảng khắc ko thể nào quên sau vụ động đất kinh hoàng ở TQ... Khi một người phụ nữ được những người cứu hộ tìm thấy dưới đống đổ nát của một ngôi nhà, rõ ràng là cô ta đã chết. Nhưng dưới thân cô là một đứa trẻ 3 đến 4 tháng tuổi. Người mẹ đã uốn cong cả hai đầu gối, chống tay trên sàn để tạo ra một khoảng không gian an toàn cho đứa con bé bỏng của mình. Khi đứa trẻ được kéo lên thì người ta tìm thấy một cái điện thoại trong quần áo bé. Một tin nhắn trên màn hình hiện lên: ?oCon yêu dấu của mẹ, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con rất nhiều!. Mẹ "

Chia sẻ trang này