1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    12/ 6/ 2008: ...nghịch theo thơ của Kêm....

    "Chỉ khi nào không còn những hàng thông
    Anh mới hết yêu em C... ạ"
    Nghe ai nói thương sao thương quá
    Em tin mà đừng thề thốt làm chi.
    Anh giận mình không biết nói năng gì
    Để em buồn bối rối khi gặp gỡ
    Thì đành liều nắm bàn tay bé nhỏ
    Chỉ vậy thôi mong em hiểu lòng mình.
    Em lặng người đôi má ửng làm thinh...
    Im lặng đó mà lòng tràn sóng dậy...

    ---
    Chỉ khi nào Hồng Hà thôi xuôi chảy
    Anh dặn lòng mới bớt nhớ thuơng em....
    Nghe em kể, anh sao thương quá đỗi
    Chưa thể hết những phút giây nông nổi....
    Bởi đời là thường ... hay sao?

  2. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    @Gấu: gọi em là Kem đi (nếu ko thích gọi là Điên). Tự nhiên thèm đứng ăn kem ở Hồ Tây quá
    Những dòng tin nhắn cực kì phẫn nộ của người ấy....
    Thì e cứ suy nghĩ cực đoan đi, 1 mình em lang thang mới hay ho làm sao. Thung lũng tình yêu, hồ Than Thở, Thiền Viện Trúc Lâm... sao em ko vào đó mà tu đi cho rồi...
    Anh phát điên lên với suy nghĩ 1 mình em ở Đà Lạt tới 6 ngày mà ko gọi cho anh một tiếng. Thấy em tắt điện thoại lại lo lắm đấy. Em đúng là điên lắm biết ko?
    Nếu còn 1 ngày trước khi về e gọi cho anh chắc anh dìm em xuống hồ Xuân Hương đấy. Sao anh tức quá đi mất. Em ko coi nổi anh là bạn hay sao mà ko gọi dù chỉ uống một cốc trà
    Có thương bao giờ đâu mà chẳng ghét. Em có ghét một nghìn lần thì anh vẫn chỉ nghĩ tới 1 người duy nhất mà thôi.
    E có giành riêng cho mình bao nhiêu tuần cũng ko sao. Nhưng đừng có bén mảng tới Đà Lạt của riêng anh đấy. Tức em quá đi
    Trời se lạnh mà 1 mình em cũng chịu được giỏi thiệt! Em mới có cảm giác cô đơn trong 6 ngày. Còn anh thì bao nhiêu năm rồi em có hiểu ko?
    C à! e đừng giận nữa nt lại cho anh đi!
    C y! chắc anh lại quá lời rồi. Anh ko biết làm cho ai hài lòng và hp nên mãi chỉ 1 mình đúng ko?
    .................................................................................................................
    Được dienkeem sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 13/06/2008
  3. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ôi gâu của anh Gấu nhìu nhỉ
  4. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Thui Gấu cứ giữ làm kỷ niệm. Em lại tiu hết thoai à
    Alô bi cát xô: 11h nhớ
  6. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    13/ 6/ 2008: ... lại viết mấy dòng nhân đọc những dòng "phẫn nộ" của ''người ấy" của Kem ....

    dienkeem viết lúc 09:07 ngày 13/06/2008:
    @Gấu: gọi em là Kem đi (nếu ko thích gọi là Điên). Tự nhiên thèm đứng ăn kem ở Hồ Tây quá
    Những dòng tin nhắn cực kì phẫn nộ của người ấy....
    Thì e cứ suy nghĩ cực đoan đi, 1 mình em lang thang mới hay ho làm sao. Thung lũng tình yêu, hồ Than Thở, Thiền Viện Trúc Lâm... sao em ko vào đó mà tu đi cho rồi...
    Anh phát điên lên với suy nghĩ 1 mình em ở Đà Lạt tới 6 ngày mà ko gọi cho anh một tiếng. Thấy em tắt điện thoại lại lo lắm đấy. Em đúng là điên lắm biết ko?
    Nếu còn 1 ngày trước khi về e gọi cho anh chắc anh dìm em xuống hồ Xuân Hương đấy. Sao anh tức quá đi mất. Em ko coi nổi anh là bạn hay sao mà ko gọi dù chỉ uống một cốc trà.
    Có thương bao giờ đâu mà chẳng ghét. Em có ghét một nghìn lần thì anh vẫn chỉ nghĩ tới 1 người duy nhất mà thôi.
    E có giành riêng cho mình bao nhiêu tuần cũng ko sao. Nhưng đừng có bén mảng tới Đà Lạt của riêng anh đấy. Tức em quá đi
    Trời se lạnh mà 1 mình em cũng chịu được giỏi thiệt! Em mới có cảm giác cô đơn trong 6 ngày. Còn anh thì bao nhiêu năm rồi em có hiểu ko?
    C à! e đừng giận nữa nt lại cho anh đi!
    C y! chắc anh lại quá lời rồi. Anh ko biết làm cho ai hài lòng và hp nên mãi chỉ 1 mình đúng ko?


    Những phẫn nộ này, giận hờn này, thương yêu, mong nhớ này... sao trên đời này lại... giống nhau thế nhỉ? Gấu còn biết "người ấy'' của Kem chưa viết nốt những câu như " Ghét em quá đi mất thôi!" " Em thật đáng ghét!"....

  7. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  8. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  9. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng gửi tìn iu!
    Nói vài dòng nhưng chắc may ra chỉ vài chữ và những icon này thui
    Mình cùng nhắm mắt lại - lắng nghe & cảm nhận

  10. gandiviet

    gandiviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc nhiều lần bài thơ của bạn quả thật nó rất hay
    Có thể mình không đủ tiêu chuẩn bạn đề ra nhưng hãy thử gửi cho mình nhưng bức thư của bạn biết đâu chung ta lại đồng cảm: gandiviet@gmail.com

Chia sẻ trang này