1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    =============
    Bạn Gandiviet à, ở đây hầu hết là ... thi sĩ cả; nên bạn nói như trên thì các thi sĩ sẽ lúng túng vì không hiểu bạn muốn thi sĩ nào gửi thư cho bạn?
    Xiết chặt tay bạn!
  3. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Bạn ấy muốn Gấu gửi thư đấy. Vì trong topic này bài của Gấu nhiều nhất mà. Ko tin Gấu gửi mail thử coi. He he
  4. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bước trên con đường cách đây 7 năm mình đi lạc tới.... Đứng trước cổng bệnh viện Đà Lạt mà không biết tiếp tục bước đi đâu. Hoang mang tìm đường một hồi thì ra mình đi lạc đường. Thì liều cứ đi, càng đi càng xa trung tâm thành phố. Chiều dần xuống... mọi người ngạc nhiên khi thấy một cô gái bắc kì tay cầm bó hoa bất tử hỏi thăm đường... Thì ra đi bộ đã quá xa rồi... Đáng đời cái tính lang thang của mày Cún ạ! Phải gọi xe ôm quay trở lại thôi. Lạnh. Không tìm được ai chở xe nữa! Trời bắt đầu có hạt mưa! Chưa đi Đà Lạt bao giờ nên chủ quan chỉ mang mỗi một chiếc áo cotong dài tay mỏng manh. Lạnh. Đang ngược con dốc tìm đường trở lại trung tâm thành phố thì có tiếng người bên cạnh:"Bạn lên xe tôi chở về!". Giật mình. Ngần ngại.... Phân vân... Bị đưa đi đâu thì chết! Nhưng nụ cười, ánh mắt thật hiền... Nhìn bộ quần áo bảo hộ Công ti điện lực Lâm Đồng!!! Vẫn đứng đó, ko dám ngồi lên xe. "Tôi đã nghe bạn hỏi đường từ nãy. Đừng ngại. Người Đà Lạt hiền và mến khách thôi mà! Sắp mưa to rồi đấy. Ko hợp thời tiết sẽ ốm đi chơi sao được!" Liều. Ngồi lên. Hỏi gì nói đấy. Thì ra kém mình 1 tuổi. Già vậy?. Khách sạn mình nghỉ kia rồi! Thở phào. Cám ơn. Chia tay. "Tối ko mưa tôi mời bạn đi uống cafe nha!" Gật đầu. Vào phòng mọi người trách đi đâu mà vê muộn. Kể chuyện. Ai cũng nói may, ngoài bắc thế ko chừng mấy ông vớ vẩn đưa đi đâu mất.
    Tối. Đến. Mình rủ thêm 3 cô bạn cùng phòng. Con gái Hải Phòng nghịch như quỉ. Trêu suốt. Chiều người ta nói nhiều mà giờ chả nói gì....
    Một mình trên con đường cũ. Ôi! Nhớ!
    Được dienkeem sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 16/06/2008
  5. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    MÂY NHỚ
    Một chiều kia ta thấy nhớ bầu trời
    Thơ thẩn bay tìm về nơi xa cũ
    Sao tím biếc một màu thương nhớ
    Bìm bìm nở tím chiều bên giậu đợi chờ ai...
    Một buổi chiều nhớ biển rộng sông dài
    Lắng lòng lại thành mưa tìm về nơi hẹn ước
    Hoà vào lòng biển thành trăm ngàn con nước
    Xô dạt dào thoả khao khát chờ mong...
    Một buổi chiều ta nhớ đến nao lòng
    Ai đã khắc vào lòng ta chữ YÊU như định mệnh
    Chiều thơ dại run run từng tia nhớ
    Thả môi hôn mơn man những giọt tình.
    Bao buổi chiều ta còn lại một mình
    Thơ thẩn bay xa xôi vùng trời lạ
    Đời vô định mây cũng thành băng giá
    Hoá đá lòng mình vô cảm với trời xa.
    Chỉ một mình trong thế giới riêng ta...!
  6. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  7. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    15/ 6/ 2008: ... lại thử nghịch tiếp theo thơ của Kem ....

    MÂY NHỚ
    Một chiều kia ta thấy nhớ bầu trời
    Thơ thẩn bay tìm về nơi xa cũ
    Sao tím biếc một màu thương nhớ
    Bìm bìm nở tím chiều bên giậu đợi chờ ai...
    Một buổi chiều nhớ biển rộng sông dài
    Lắng lòng lại thành mưa tìm về nơi hẹn ước
    Hoà vào lòng biển thành trăm ngàn con nước
    Xô dạt dào thoả khao khát chờ mong...
    Một buổi chiều ta nhớ đến nao lòng
    Ai đã khắc vào lòng ta chữ YÊU như định mệnh
    Chiều thơ dại run run từng tia nhớ
    Thả môi hôn mơn man những giọt tình.
    Bao buổi chiều ta còn lại một mình
    Thơ thẩn bay xa xôi vùng trời lạ
    Đời vô định mây cũng thành băng giá
    Hoá đá lòng mình vô cảm với trời xa.
    Chỉ một mình trong thế giới riêng ta...!
    ----------------------
    CHIỀU NHỚ
    Một chiều kia ta rất nhớ em ta,
    Thơ thẩn triền đê, lòng ta khắc khoải?.
    Sao nhấp nháy cuối trời xa ngái....
    Bìm bìm nhuộm tím chiều bên quán nhỏ thân thương?.
    Một buổi chiều nhớ về những mái truờng,
    Lắng lòng lại thành phượng hồng thưở ấy,
    Hoà vào sắc trời như những chùm lửa cháy
    Xô dạt dào trôi mênh mông trong tôi?.
    Một buổi chiều ta nhớ thật khôn nguôi
    Ai đã khắc vào lòng ta nỗi buồn vô hạn?
    Chiều miên man một câu hỏi ?oBao giờ??
    Thả từng nhịp theo buớc chân trên cỏ?.
    Bao buổi chiều trong ta vẫn đó?.
    Thơ thẩn bước với trong xanh, bao la....
    Đời vô định làm chân đưa nỗi nhịp?
    Hoá đá lòng mình làm chi, em ơi?.
    Chỉ một mình làm chi trong chơi vơi?

  8. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    DÃ QUỲ VÀ EM
    Dã quỳ vàng như nắng
    Ấm một vùng cao nguyên
    Em tươi như hoa thắm
    Ấm lòng tôi một chiều...
    Dã quỳ nghiêng cánh mỏng
    Em nghiêng tiếng cười trong
    Tôi mềm lòng như gió
    Run run tiếng yêu đầu!
    Rồi em bỏ đi đâu
    Tôi hoài mong năm tháng
    Hồ Than Thở gương soi
    Bóng một người câm lặng.
    Dã quỳ em xa vắng
    Một mình tôi lang thang
    Chiều cao nguyên không nắng
    Trái tim tôi úa vàng!
    (Viết theo ý của By!)
    16/6/2008
  9. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  10. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Không say không thích mà lại thía!
    Anh nhắc lại chuyện xưa chợt thấy bồi hồi ... Ngày ấy thấy mới đấy nhưng lại xa thật rồi ...
    Từ dạo anh đi, quán vắng hẳn rồi đi vào quên lãng ... Cũng có thể là em già rùi không thỏa mãn được cho những khách tin ... Dần dần quán phủ bụi từ khi nào không biết ...
    Thỉnh thoảng về ... nhìn & nhớ lại những ngày xưa ...
    Xem lại những tin ... trân trọng những gì em đã nhận được... Hình như chưa bao giờ nhận được như thế ...
    Hồi ấy được đầu tư nhiều thời gian, được nhiều thứ nữa ... nên có những mong ngóng trông chờ ...
    Chắc hẳn không có những cuộc chuyện trò như thế ...
    ..............
    Vài dòng nhớ lại chuyện xưa ...
    Nhưng chắc là không chỉ vài dòng này đâu anh nhỉ Vài dòng sao nói hết được ...
    Lắng lòng cảm nhận những ngày xưa ...
    ---------------------------

Chia sẻ trang này