1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Trả lời cho bạn này và cả bạn hình vuông chim to nữa nào:
    - Mái tóc giả này là mái tóc anh bạn của tớ đã mua để đội đầu nhân dịp ngày hóa trang của Úc. Nó màu trắng, và dài, lại có thêm 2 cọng nơ màu hồng. Hôm đó anh này còn mặc váy nữa, nói chung là vui cực!
    - (I want to know you) that good là tên một bài hát của Sheryl Crow. Bài này có nghĩa là "Em muốn biết anh nhiều như vậy". Đây là một bản tình ca rất ngọt ngào, nhưng bạn chim to vì không biết mà đã thêm thắt vào thành "that is very good" nghe buồn cười quá chừng!!!
    Cố lên cố lên nào. Tớ vẫn chưa tìm ra ai để gửi thư tình đi cả
  2. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn nhận những bức thư mà trong đó không chỉ là những điều có thể
    Và rồi 1 ngày tớ sẽ tìm đến chủ nhân của chúng để cùng nhau nhiều điều với những cảm xúc có thật
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm chẳng còn biết thư tình là gì. Hồi xưa tớ viết thư hộc bàn cho anh lớp 12 học sáng. Đến nơi gặp 1 anh đầu to, mắt cận, học cực giỏi. Sau thì cũng chỉ là 1 kỷ niệm. Vấn đề là qua thư bạn "biết" được đến đâu
  4. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Nếu k có ai làm Yến điệu vừa lòng thì hãy nghĩ đến người cuối cùng là anh nhé!
    Thương em!
  5. hinhvuong

    hinhvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tết được cười thế là nhất rồi còn gì.
    Mà bà chị thẩm du tinh thần kỹ thế.
  6. hipguy

    hipguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em hãy viết cho anh bài thơ cuối cùng
    Dù ngày mai ta mãi luôn hoài mong
    Em cứ viết cho anh lời thư lâm ly
    Để con tim thấy ấm lúc đông về ...
    Có những khi cần kiếm tìm cảm giác ở 1 nơi xa lạ để tự ta nguỵ biện cho ta ... Tại sao không? Đôi khi chúng ta quá quen với cách gõ phím 10 ngón, quá quen với fax và phone, SMS và call ... mà quên đi 1 điều giản dị ... Mỗi khi cầm bút, nét chữ mách bảo ta thật nhiều điều, mang thật nhiều tâm trạng, ... Khi tôi còn học ở trường GTVT, các thầy cô luôn bắt SV làm thiết kế môn học bằng tay, no computer, nothing without pen and pages, ... các thầy cô nói, các thầy cô sẽ nhìn thấy chúng tôi có ý thức làm bài ko qua những dòng chữ nguệch ngoạc ấy ... Ngay cả khi chúng tôi làm đồ án tốt nghiệp, những bản thảo 100% bằng tay, đôi khi oán giận cô thầy ... nhưng rồi tới hôm bảo vệ mới biết ơn vô vàn. Vì điều gì ư? Bí mật!!
    Chỉ muốn nói với em rằng, em gái, hãy cứ viết gửi người mà em nghĩ tới, 1 hòm thư thực sự, đó có thể là thư tình, nhưng đôi khi thì không hẳn phải không em? Hãy mở lòng em nhé!! Một năm mới tốt lành sẽ tới với em!
  7. hipguy

    hipguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đi những đóa hoa
    Giấc mơ yêu nồng thắm của ta
    Hết khổ đau lại chập chờn hy vọng
    Hạnh phúc là gì, hạnh phúc có thật không?
    Hạnh phúc có thật, tại sao không?
    Khi tim ấp ủ ngọn lửa hồng
    Ru em tròn giấc, ngủ say mãi
    Đoá cúc dại ơi hãy mở lòng!
    Hạnh phúc có thật, tại sao không?
  8. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    .....HÃY ĐỂ ANH LÀ NGƯỜI YÊU CỦA EM ....
    Hãy để anh làm người yêu của em
    Đừng do dự và nhìn anh như thế
    Em biết đấy chẳng một ai có thể
    Yêu thương em hơn chính bản thân mình
    Hãy để anh đánh thức mỗi bình minh
    Anh sẽ dậy trước tiếng gà gáy sáng
    Anh sẽ đến sớm hơn những tia nắng
    Sẽ là hoa hồng ngập trên lối của em
    Hãy để anh làm người em tin
    Trước vô vàn những lời yêu giả dối
    Bao tháng ngày anh yêu em chờ đợi
    Với món quà chỉ là ...một trái tim
    Hãy để anh trở thành người chung đường
    Em sẽ bớt cô đơn nhiều đấy
    Đừng tin những kẻ fù du với áo quần bóng bẩy
    Đi đến tận cùng chỉ có một mình anh
    Hãy để anh thức cùng em trọn đêm
    Đêm sẽ ngắn và nhuộm màu êm ả
    Hãy để anh ru em bằng nụ hôn trên má
    Vị ngọt ngào hơi thở của tình yêu
    St
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ rất hay, cảm ơn bạn!
  10. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ đến bên em vào một đêm đông lạnh giá để sưởi ấm con tim hai ta. Với đoá hồng trên tay anh sẽ đứng dưới bóng cây đung đưa khe khẽ -cùng những tia sáng mờ ảo đèn đường chỉ để mong em sẽ vô tình mở cửa sổ nhìn thấy anh ở đó. Em sẽ mở cửa sổ cho anh leo vào như thằng ăn trộm chứ ?
    Anh thèm một bữa ăn mà cả anh và em đều là đầu bếp. Anh lóng ngóng chuẩn bị đồ lặt vặt, nhặt rau thơm, gọt củ..còn em trổ tài nấu chúng lên thơm ngon và quyến rũ. Sau bữa ăn anh sẽ bế bổng em lên quay vòng vòng cho đến giường..anh sẽ ôm gon em vào lòng và cùng nhau nghe những điệu nhạc du dương dưới ánh nến ấm áp. Em sẽ nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ trên bờ vai anh - anh sẽ thức cả đêm chỉ để ngắm em ngủ !
    Khi có cơ hội đưa em đi uống nước anh sẽ chọn quán mà ở đó có dụng cụ chơi nhạc-anh sẽ hát tặng em những bài hát mà em thích nhé-hẳn lúc đó em sẽ ngạc nhiên lắm !
    Rồi những đêm hè hai ta lên sân thượng cùng ngắm những vì sao lấp lánh xa xôi trong khoảng không vũ trụ - anh và em cùng ước khi gặp sao băng nhé.
    .v.v.

Chia sẻ trang này