1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Gấu, bài thơ này Kun thấy hay thì chép về thui. Kun có gửi một chút nỗi niềm trong í chớ Kun làm sao làm được bài thơ hay thế
  2. paris8607

    paris8607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Gửi em 1 bản với
  3. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  4. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin ko trả lời, gọi ko nghe. Tin nhắn cuối cùng Vĩnh biệt tình yêu của tôi!
    BIỆN MINH
    Anh nhắn tin rằng anh nhớ
    Em gửi lại một mặt cười
    Trong lòng như đang có bão
    Cười thì cũng gọi là vui.
    Anh nhắn tin rằng yêu lắm
    Em biết nói sao bây giờ
    Không lẽ trái tim loạn nhịp
    Nửa đời chưa hết bơ vơ...
    Cuộc sống quay cuồng chóng mặt
    Ngày quên cũng chẳng khó gì
    Chỉ đêm trái tim mới thức
    Đập hoài một khúc biệt li.
    Không lẽ tắt ngay điện thoại
    Biện minh sợ có việc gì
    Nhưng tim biết mong tin nhắn
    Của người dù quyết phân li.
    Tự nhắc mình đừng nhớ nữa
    Bảo lòng gió thoảng qua thôi
    Mà sao đọc hoài tin nhắn...
    Tìm đâu bình yên trong đời!?
    Cũng là làm khổ mình thôi
    Biện minh rằng mình không đợi
    Biện minh rằng người nông nổi
    Biết đâu tim loạn nhịp rồi!
    Được dienkeem sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 19/06/2008
  5. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    dienkeem viết lúc 23:23 ngày 19/06/2008:
    Nhắn tin ko trả lời, gọi ko nghe. Tin nhắn cuối cùng Vĩnh biệt tình yêu của tôi!
    BIỆN MINH
    Anh nhắn tin rằng anh nhớ
    Em gửi lại một mặt cười
    Trong lòng như đang có bão
    Cười thì cũng gọi là vui.
    Anh nhắn tin rằng yêu lắm
    Em biết nói sao bây giờ
    Không lẽ trái tim loạn nhịp
    Nửa đời chưa hết bơ vơ...
    Cuộc sống quay cuồng chóng mặt
    Ngày quên cũng chẳng khó gì
    Chỉ đêm trái tim mới thức
    Đập hoài một khúc biệt li.
    Không lẽ tắt ngay điện thoại
    Biện minh sợ có việc gì
    Nhưng tim biết mong tin nhắn
    Của người dù quyết phân li.
    Tự nhắc mình đừng nhớ nữa
    Bảo lòng gió thoảng qua thôi
    Mà sao đọc hoài tin nhắn...
    Tìm đâu bình yên trong đời!?
    Cũng là làm khổ mình thôi
    Biện minh rằng mình không đợi
    Biện minh rằng người nông nổi
    Biết đâu tim loạn nhịp rồi!
    ---
    Đúng là bão lòng gào thét!
    Đúng là đã hết bình yên!
    Nhưng mà cuộc đoèi thường thế
    Còn hơn buồn tẻ, ưu phiền!
    Rồi sẽ đén ngày bão tan
    Rồi sẽ đến ngày bình yên
    Trời sẽ xanh trong như cũ
    Mây bay, gió thoảng, nắng vàng....

  6. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Hya ...đọc một lèo mởi mắt quá _ nhưng mà nhìu bài hay phết
  7. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    [blue] Vô tình lướt qua topic & ngấu nghiến đọc. Đọc để hiểu đời, hiểu người. Đọc để cảm nhận tâm hồn qua từng nét từ...Cảm xúc...tìm mãi bài của Yendieu & MrHanoi để xem có diễn biến gì mới không...hơi hụt hẫng. Nhưng mừng cho Yendieu vì đang có (hoặc đã có) một tình yêu...[/blue]
  8. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Giờ chả chỉ cảm thấy những lời nói ngọt ngào toàn là giả dối
  9. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    23/ 6/ 2008: ... nghĩ về cây quất một chút ....

    Sáng nay đến đấy
    Ăn phở không chanh,
    Mà chỉ có quất,
    Lại nhớ ngày nào
    Đọc thơ của Cụ....
    Rằng quất tuy chua
    Nhưng không hề gắt
    Rằng quất tuy cay
    Nhưng không hề tê
    Rằng quất tuy ngọt
    Nhưng không như đường
    Rằng quất chỉ thưong
    Vườn nhà quen thuộc
    Ngại ra phố phuờng
    Rằng quất chẳng sợ
    Suơng muối màu đông
    Cả khi đại hàn
    Mà quất vẫn vàng
    Như lùm rơm nếp
    Mà quất vẫn lộc
    Mơn mởn xanh non
    Ôi, bao mắt lá
    Cho nguời đón xuân....
    Ta như phân vân
    Ứoc đuợc như quất?

  10. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    23/ 6/ 2008: ... ngó nghiêng một bài thơ khá hay ....

    dienkeem viết lúc 23:23 ngày 19/06/2008:
    Nhắn tin ko trả lời, gọi ko nghe. Tin nhắn cuối cùng Vĩnh biệt tình yêu của tôi!
    BIỆN MINH
    Anh nhắn tin rằng anh nhớ
    Em gửi lại một mặt cười
    Trong lòng như đang có bão
    Cười thì cũng gọi là vui.
    Anh nhắn tin rằng yêu lắm
    Em biết nói sao bây giờ
    Không lẽ trái tim loạn nhịp
    Nửa đời chưa hết bơ vơ...
    Cuộc sống quay cuồng chóng mặt
    Ngày quên cũng chẳng khó gì
    Chỉ đêm trái tim mới thức
    Đập hoài một khúc biệt li.
    Không lẽ tắt ngay điện thoại
    Biện minh sợ có việc gì
    Nhưng tim biết mong tin nhắn
    Của người dù quyết phân li.
    Tự nhắc mình đừng nhớ nữa
    Bảo lòng gió thoảng qua thôi
    Mà sao đọc hoài tin nhắn...
    Tìm đâu bình yên trong đời!?
    Cũng là làm khổ mình thôi
    Biện minh rằng mình không đợi
    Biện minh rằng người nông nổi
    Biết đâu tim loạn nhịp rồi!

    BIỆN MINH
    Anh nhắn tin rằng: "Anh nhớ..."
    Em gửi lại một "mặt cười"
    Trong lòng như đang có bão
    Cười thì có gọi là vui?
    Anh nhắn tin rằng: "Yêu lắm..."
    Em biết nói sao bây giờ
    Không lẽ trái tim loạn nhịp
    Nửa đời chưa hết bơ vơ....
    Cuộc sống quay cuồng chóng mặt
    Ngày, quên... cũng chẳng khó gì.
    Chỉ đêm, trái tim mới thức
    Đập hoài một khúc biệt li.
    Không lẽ tắt ngay điện thoại
    Biện minh: "Sợ có việc gì!"
    Nhưng tim biết... mong tin nhắn
    Của người... dù quyết phân li.
    Tự nhắc mình đừng nhớ nữa
    Dặn lòng gió thoảng qua thôi!
    Mà sao đọc hoài tin nhắn....
    Tìm đâu bình yên trong đời?
    Cũng là làm khổ mình thôi
    Biện minh rằng mình không đợi....
    Biện minh rằng người nông nổi....
    Biết đâu tim loạn nhịp rồi!

Chia sẻ trang này