1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kulkute08

    kulkute08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    2.7
    Jack và TT
    Cả ngày trời gần như mưa, mưa ầm ầm như là chưa bao giờ được mưa ý. Hôm nay ở nhà lao động công ích, hix cứ bảo là nghỉ mà có ngày nào được ngủ đẫy giấc đâu cơ chứ. Toàn việc không đâu. Tối hôm trước hẹn với lũ bạn rồi cũng không đi được, papa có cuộc họp đại gia đình.
    Tối nay hẹn rùi, nhất định là đi...hix ra đường cứ tưởng đường vắng, ai dè đông nghìn nghịt, hok hỉu seo mà lắm người thế, lọ mọ lôi cái xe đi ra đường Thanh Niên thì tắc đường...khổ sở lôi được cái điện thoại ra để gọi cũng không xong, vì đỗ xe lại kiểu gì cũng bị mắng. hix nhà mình đi ra đây gần xịt thế mà cũng mất 20 phút mới lóp ngóp bò ra đượcĐiện thoại thì sắp hết pin, chả dám gọi nữa...đã thế lại còn xí xớn váy mí chả vóc...mệt hết cả người..suýt nữa thì ...
    9h mới lên được chỗ ngồi uống nước ở đây được cái view đẹp..^^
    Em và Jack kiếm được chỗ ngồi nhìn ra hồ Trúc Bạch. Hà nội về đêm lúc nào cũng đẹp và quyến rũ. Jack bảo hôm nay trông em xì tin quá. Hihi. Thi thoảng cũng phải thế chứ, chẳng lẽ lúc nào cũng như bà già à? Jack nhỉ?Mà em thì lúc nào cũng muốn mình đáng yêu và thật duyên dáng trước Jack. ( chả biết để làm zì?)
    Lâu rồi không gặp, Jack vẫn thế, ánh mắt lúc nào cũng sáng và ánh nhìn rất sâu, có mấy khi em đủ can đảm nhìn thật lâu vào đôi mắt ấy. Sâu thăm thẳm và như hút người đối diện. Hừm, đôi mắt chết người của Jack .Lâu lắm, hình như Jack buồn?đã lâu lắm rồi anh và em không gặp nhau?anh vẫn thế chững chạc, phong trần và đẹp trai?^^hihi?oEm mải nói chẳng uống nước gì cả? ?" Jack nhắc,
    Ừ nhỉ.
    Hix?lại thấy xúc động ghê gớm?..
    Jack bảo em rằng :
    ?oHạnh phúc đơn giản là những thứ mà mình đang có em à?
    Em biết mà Jack, nhưng đôi khi hạnh phúc giản đơn cũng thấy sao mà khó thế?em đã quá mệt mỏi rồi Jack ạ. Em chẳng muốn cố gắng nữa đâu. Em mặc kệ...
    Em chỉ mong rằng em sẽ luôn là chính mình ....Em sẽ tự quyết định cho tuơng lai của mình và em sẽ không hối tiếc. Bởi vì có những thứ cần phải đánh mất, có những ký ức qua rồi em không thấy hối tiếc, nhưng có những ký ức sẽ khiến em nhớ suốt đời Jack ạ - là anh đấy, anh sẽ mãi là Jack của riêng em.

    Được kulkute08 sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 09/07/2008
  2. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, mình cũng đã từng viết 1 bức thư tình...
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thảm nào đến giờ vưỡn alone, phải viết thật nhiều vào, gửi cho nhiều anh vào
  4. becungdau83

    becungdau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    úi giời tán nhau kìa
    Được becungdau83 sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 09/07/2008
  5. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Cái dấu 3 chấm đó là "nhưng không dám gửi"
    Xế anh Mèo hướng dẫn cho e gà nhé? Viết demo cho e 1 lá để em học mới anh!!
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Khổ .... dạo này tình yêu tình báo vợ anh kiểm soát chặt nên chả viết lách gì
    Em cứ học các anh chị trong này là đảm bảo ...
  7. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    ak, khổ thía, thía mà lại xui e gửi thư tình cho anh Mèo, nhỡ chị mèo nhà anh cào em, hoặc vui miệng xơi tái lun gà nhà em thì làm thế nào
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ớ ... em đọc lại đi, anh bảo gửi cho nhiều anh chứ có phải gửi cho anh đâu
    Cả đồng chí kia cũng nhầm
    Thôi ko xì pem ở đây nữa đâu
  9. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa viết thư nhiều quá !
    Giờ đốt cứ thấy tiếc tiếc !​
  10. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Đang cần 1 em để viết thư tình đây !
    Em gái nào viết cho anh để...........

Chia sẻ trang này