1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  2. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Ở trang bển có 1 bạn Chicken nữ bác kìa.
    Bác lại bảo e thoải con gà mái đi là có ý gì ấy nhể
    Hề hề hề.......... em cũng thích thoải con gà mái lắm ế á........
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đưa em về quê anh
    Hẹn hò đưa em về quê
    Chỉ cách bãi biển một bề chạy xe
    Thong dong người ngựa ta về
    Ngắm phồn hoa phố, ngắm đề huề trăng
    Lên non cùng ngắm chị Hằng
    Nằm dài trên cỏ gối bằng bắp tay
    Mặc tình gió thổi mây bay
    Mặc tình, tình mặc, hây hây má đào
    Đưa em về với rẻo cao
    Bồng bềnh tóc búi lẫn vào bóng đêm
    Dịu dàng anh lẫn vào em
    Quê anh nay đã là miền quê chung
  4. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ say để quên phải ko anh? Nhưng có người lại nói khi say người ta mới sống thật. Hôm qua đọc tin nhắn thấy người ta buồn và muốn say, thấy người ta nói nếu mình ở bên sẽ chẳng bao giờ như thế. Nhưng biết đâu... Em ở bên anh sẽ muốn say nhiều hơn thì sao? Anh hãy cứ tâm niệm câu này thì sẽ ko buồn (Người ta thường nói con cá mất là con cá lớn, nhưng khi bắt lại thì thấy chẳng lớn lắm đâu và thấy may mắn vì mình ko bắt được nó ) Vậy nhé!
    SAY...
    Đêm gói kĩ ưu tư vào trong mộng
    Ngày đuổi ngày chạy hút bóng mây trôi
    Anh ở đâu nẻo xa cuối chân trời
    Đêm sầu mộng có mơ ngày hội ngộ?
    Em giấu nhớ giọt buồn dâng lã chã
    Từng phím trầm rung nhẹ bước lãng du
    Gió ủ hương nồng say bức tình thư
    Ngại ngần lắm viết thôi sao dám gửi!
    Tàn tro nào gió vô tình chợt thổi
    Để bùng lên ngọn lửa nhớ trong nhau
    Rượu nồng cay anh mềm môi uống cạn
    Chợt hình em trong đáy cốc nhiệm màu...
    Say đi anh! Để đêm đừng thao thức
    Tim thôi đau, thôi nhớ một người xa
    Đêm ngủ vùi trong cõi nhớ bao la
    Cơn mộng mị vẫn gọi người yêu dấu.
    Cuộn thời gian mang ra làm mồi nhậu
    Ngả nghiêng say cho hết tháng hết ngày
    Đưa em về để anh tỉnh cơn say
    Chỉ si dại trong tình em say đắm!
    12/7/2008
  5. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ trên buồn thế ?
    Rớt từ vòng gửi xe, mình không tuyển chọn để gửi thư tình được rồi
    Hề hề hề.......
  6. phananhlam

    phananhlam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Lam tuổi ngoại 30 rồi, chả biết có được lọt vào đây hem nữa
  7. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Trong topic này có người còn ngoại 40 rùi ấy chứ, mà viết thư nhiều nhất còn gì. Bạn cứ viết đi, tình yêu ko có tuổi vì thế mà người viết thư cũng ko tính tuổi
    @anh: cậu có chấm cho tớ lọt qua vòng gửi xe tớ cũng ko dám bon chen đâu Già rùi chen lấn xô đấy ngã gẫy chân thì toi. Hi hi
  8. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ vít đi. Đến ông lão 60, 70 mà còn tình iu tình củm lắm. Bác mới 30 còn trẻ trai sung sức chán. Vít thiệt nhiều thư vào thể nào cũng có bé tuổi teen đổ nghiêng đổ ngả vì bác.
  9. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    @ ksktmlt : đã được đọc thơ bạn trong CLB xuất khẩu thành thơ. Khâm phục đã lâu.
  10. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Xin các bác cho đăng ký hóng thư, đọc một lèo topic thấy nhiều bác viết hay quá

Chia sẻ trang này