1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    @em: Hok gửi xe thì gửi cái gì cũng được ế á. Bảo vệ là nhận trông tất cả các loại ký gửi ná. Miễn phí lần ký gửi đầu tiên lun. Hề hề hề..........
  2. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Ngày bùn tháng nhớ đêm cô đơn
    Em thân!
    Em có bít rằng em đẹp lắm không. Đi bên em tối nay anh như một chàng cóc xấu xí đi bên một nàng công chúa có vẻ đẹp rạng
    ngời. Anh thiệt bít anh là một chàng trai nhút nhát và xấu xí nên không dám bày tỏ với em những tình cảm
    chân thật của mình. Nhưng trên đường về nhà anh chợt ngắm nhìn nhưng ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời kia và
    thầm ước rằng sẽ có em bên cạnh. Nhớ tới nụ cười và khuôn mặt rạng rỡ của em nên anh mới cả gan vít ra những dòng
    chữ này. Em có bít rằng anh yêu em nhiều lắm không. Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cái ngày ông trời cho anh gặp em
    là cái ngày mà ông ấy nói với anh rằng em chính là niềm vui và nỗi buồn trong suốt quãng đời còn lại của anh. Anh chẳng
    có gì trên đời này ngoài trái tim và tình cảm yêu em tha thiết. Không biết rằng khi biết được tình cảm chần thành mà anh
    dành cho, em có vui không có đón nhận không nhưng dẫu sao khi vít ra được những dòng này là anh mãn nguyện lắm roài.
    Rồi mai đây khi mà có đủ dũng khí anh sẽ tới bên em và nói với em rằng anh muốn em sẽ là mẹ của những đứa con của anh.
    Còn giờ đây anh chỉ biết đứng xa và thầm yêu trộm nhớ em mà thôi, em có biết không tình yêu của anh. ai lớp u sâu mát.
    Thư tinh anh viết có mấy câu. Mong em xem xét cho anh được qua vòng gửi xe và tiến tới vòng gửi dép. Anh sẽ cố gắng và
    cố gắng tiến sâu vào hơn nữa để không phụ lòng trông mong của em.
    Ký tên
    Nguời thầm yêu em.
    Được kietht sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 14/07/2008
  3. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Gửi 1 người!
    Em không biết khóc và em là hòn đá - một hòn đá vô cảm trơ trơ thi gan cùng trời đất. Người bảo em lạnh lùng và cao ngạo! Có sao không??? Vô cảm rồi sao làm thơ được nữa? Vậy sao! Người có biết quả chanh khi vắt nước không? Thơ là nước chanh và em là vỏ chanh đấy . Nước chanh mà ai không biết , uống ngay sẽ chua, ai biết pha chế thêm thì ngọt (nếu cho đường) hoặc mặn (nếu bỏ vào chút muối). Còn vỏ chanh thì bỏ đi và đắng ngắt (đó là em).... Và rồi nói đã nghiện nước chanh rồi đấy, nhưng cốc nước chanh ấy phải cho thêm vỏ chanh mới đủ mùi vị. Có thể tin nổi ko nhỉ? Thôi ko dám quá tin! vì ko phải ai uống nước chanh cũng muốn cho thêm vỏ...
    (Hãy cố vươn vai mà đứng, tô son lên môi lạnh lùng. Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua...)
  4. aazzaa

    aazzaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chào nhé ''Cơn say nắng bất chợt''
    Chào nhé, người đàn ông hiện thân của nam tính, thông minh và hài hước. Qua rồi những cuộc hẹn hò ướt át, và tất cả những giây phút lãng mạn của ngày đầu mới quen nhau.
    Cuối cùng thì em cũng đã vượt qua được chính mình, vượt qua được nhưng đam mê, cám dỗ. Đối với em bây giờ, tất cả đã qua chỉ như một cơn say nắng bất chợt, nhanh đến và cũng nhanh qua. Trước kia, với em anh là người đàn ông của ao ước.
    Bây giờ, em mới thấy rằng nhiều thứ còn đáng quý hơn nhiều, đó là một gia đình hạnh phúc, đó là những đứa con, đó là cuộc sống em đang hàng ngày phấn đấu. Em cần phải sống tốt hơn, để không phải hối tiếc về những hành động nông nổi, để không gây đau khổ cho những người thương yêu em.
    Dẫu sao cũng cảm ơn anh, người đàn ông từng làm tim em xao xuyến, đã đem đến cho em những giây phút không thể nào quên. Sau này, trong cuộc sống bộn bề, có lúc nào chúng ta gặp lại nhau? Liệu anh còn nhớ đến em? Với em điều này không còn quan trọng nữa, nhưng để quên được anh?tự nhủ chắc em sẽ vượt qua thôi. Em không hối tiếc về những điều đã xảy ra và cũng không hối tiếc khi quyết định rời xa anh bởi vì em tin, em đã quyết định đúng.
    Cho dù xa nhau mãi mãi, trong thâm tâm em vẫn luôn thầm mong cho anh được hạnh phúc và thành đạt.

  5. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Đang thừa tình củm.
    Cần tuyển girl thèm yêu.
    Nhà nghèo cũng chả sao. Tự nhận là xấu cũng chẳng thành vấn đề.
    Miễn là cứ thèm yêu là mình gửi thư hết ná
    Hề hề hề........
  6. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
  7. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Anh HA ghê gớm nhể
  8. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Tớ chạ thích viết thư tình bằng tay đâu. Có ai muốn gựi thư tình qua mail không PM cho tớ nhé
  9. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Cho viên gạch nì lên hàng đầu lun. Ai mờ lớ ngớ là cầm viên gạch nì ném lun à nghen
    A đang tuyển người để gửi thư tình mờ. Chú có xếp hàng vô đợt tuyển của a hok?
    Hề hề hề......
  10. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    =============
    Nghĩa là... nghĩa là... thích gì thì làm thôi! Hì... hì....

Chia sẻ trang này