1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    @ yeudieu: Gấu thích 2 câu:
    ...Đưa em về với rẻo cao
    Bồng bềnh tóc búi lẫn vào bóng đêm....
    @Kem: Gấu thấy bài thơ của Kem mang không khí của thời... ''thơ mới" (giọng như các cụ Xuân Diệu, Nguyễn Xuân Xanh, Vũ Hoàng Chuơng....). Gấu thích 2 câu:
    ...Tàn tro nào gió vô tình chợt thổi
    Để bùng lên ngọn lửa nhớ trong nhau....

  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    ======================
    Bạn dùng nick này thì Gấu chưa thể nhận ra bạn là ai, mặc dù thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy bạn?
    Xin chào bạn và chúc bạn luôn vui vẻ!
  3. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  4. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    =====================
    Nếu em gọi tên những tình cảm đã qua của em là... "cơn say nắng bất chợt'' thì em viết thế là đúng rồi! Đúng lắm í!
    Gấu xem "tỉa" lại một vài chi tiết cho bức thư logic hơn về phuơng diện tâm lý và ''mượt" hơn....
    "Chào nhé, người đàn ông ngày ấy của em- hiện thân của nam tính, thông minh và hài hước. Đã qua rồi những hẹn hò, thao thức và những giây phút lãng mạn của ngày đầu mới quen nhau, phải không anh?
    Cuối cùng thì em cũng đã vượt qua được chính mình, vượt qua được những đam mê của một thời. Đối với em bây giờ, tất cả những thứ ấy đã qua rồi, chỉ như một cơn say nắng bất chợt. Hình như nó nhanh đến và cũng đã nhanh qua.
    Thực tình thì với em truớc kia, anh là người đàn ông của ao ước trong em! Bây giờ, em mới thấy rằng nhiều thứ còn đáng quý hơn nhiều so với nhứng tình cảm bất chợt ấy, anh à. Đó là một gia đình hạnh phúc, những đứa con.... Em cần phải sống tốt hơn, để bớt đi những dằn vặt về những hành động đã qua, để không gây đau khổ thêm cho những người đã thương yêu em, anh nhỉ?
    Dù thế nào, em cũng xin cảm ơn anh- người đàn ông từng làm tim em xao xuyến, đã đem đến cho em những giây phút không thể nào quên! Sau này, trong cuộc sống bộn bề, có lúc nào chúng ta gặp lại nhau? Rồi đây, liệu anh có còn nhớ đến em? Với em những điều ấy có lẽ không còn quan trọng nữa! Mặc dù chỉ là một cơn say nắng, nhưng em vãn luôn tụ hỏi liệu em sẽ quên đuợc anh không? Và em cũng luôn tự nhủ chắc là em sẽ vượt qua đuợc thôi.... Em không hối tiếc về những điều đã xảy ra và cũng không hối tiếc khi quyết định rời xa anh; bởi vì em tin là em đã quyết định đúng!
    Anh ạ, cho dù xa nhau mãi mãi, nhưng trong thâm tâm của mình, em vẫn luôn thầm mong cho anh được hạnh phúc và thành đạt...."

  5. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Nhân mấy ngày tâm trạng cực tệ, hay nghĩ tới cái chết và hóa đá! Cảm hứng viết một chút cho một người mình đã từng quí trọng và dứt áo ra đi đang sắp sửa lập thêm chiến tích. Chắc người ấy sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này bởi lẽ người đó thường mắng mình vào web post bài là trò vô bổ. Nhưng cứ viết vì tâm trạng của mình. Chúc mừng cho tâm trạng của mình nhá!
    NHỮNG HÒN ĐÁ MỊ CHÂU
    Bao đọa đày về trong tim đau
    Bởi nông nổi khạo khờ trước những điều giả dối
    Bóng tình yêu chợt thoáng qua rất vội
    Đã bao đời chuyện trái tim nhầm chỗ đớn đau.
    Em không có nỏ thần như Mị Châu
    Chỉ có một trái tim sáng trong như ngọc
    Anh dối lừa em cả tin dâng tặng
    Để bây giờ nguyện hóa đá không đầu vô cảm với tình yêu.
    Trọng Thủy là anh đáng chết rất nhiều
    Truyền thuyết xưa chàng gieo mình tự vẫn
    Nay không tự vẫn... anh trơ tráo mang tim em dâng tặng
    Lại một Mị Châu nào khờ khạo, cả tin...
    Trên đường tình anh qua những cái chết im lìm
    Hóa đá tâm hồn có cả em trong đó
    Mười lăm hòn đá không đầu...
    mười lăm nàng Mị Châu tức tưởi nhòa máu đỏ
    Cô ấy đã là hòn đá cuối cùng chưa?!
  6. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Nhân một ngày " trời nhẹ dần lên cao " e xin phép cả nhà cho e góp 1 chân với ạ.
    Gửi người em sẽ quên!
    Mình quen nhau thật tình cờ A nhỉ? Tình cờ như những cuộc gặp gỡ của bao người khác trong ngôi nhà chung ttvn vậy. Chẳng biết mình cứ nhích dần lại gần bên nhau từ lúc nào nữa, chỉ biết rằng A đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của e. Những lúc rảnh rỗi vào box chơi e vẫn thích đọc những topic đã bị khoá _ vì sao ư, vì bài gửi cuối bao giờ cũng là của A " khoá topic với lý do... ". Chỉ vậy thôi và e lại mỉm cười thật nhẹ nhàng khi nghĩ đến A.
    Những câu nói spam và chém gió luôn là cái được nhà mình phát huy triệt để, mình cũng vậy nhưng ngoài 2 mình ra chắc chẳng ai nhận ra sau những cái đó là một tình yêu dịu dàng đến thế nào phải ko A? A chẳng bao giờ chịu tin A là mối tình đầu của e, điều đó e biết. Như một ng đã nói với e thỏ non ở bên cạnh sói già, nhưng e bỏ tất cả ngoài tai, e yêu anh và với e thế là đủ. Đôi lúc e cũng lo sợ, sợ một ngày những yêu thương kia chỉ là giả dối, sợ một ngày nắng vỡ thành mưa, sợ sự chân thành trong tình cảm cũng chẳng níu giữ được bước chân A. Yêu thương mong manh làm em sợ. Và rồi cái gì đến cũng phải đến...
    Ngày A đến đem theo một cơn mưa rất to của mùa hạ và đem theo cho e một bàn tay rất ấm nhưng ngày A đi trời rất đẹp và chỉ mình e bước lẻ loi trên con đường. E đã khóc khi đọc lá thư của A, nó thật ngắn ngủi nhưng nó đủ để chuyển đến cho e một sự thật, e chẳng thể nắm lấy bàn tay kia được nữa. Từng câu từng chữ của A làm cho tình cảm e rỉ máu dần, nó đau đến mức giờ thì e chẳng khóc được nữa. Mình chia tay là vì e tính toán trong chuyện tình cảm, là vì e ko yêu A như Aye, là vì A ko tìm thấy sự nồng nàn nơi em, là vì e cũng chẳng khác gì những ng con gái từng bước qua cuộc sống của A. Đọc đến đây e đã hiểu...
    E nhớ mình luôn mâu thuẫn với nhau trong vấn đề yêu như thế nào? A cảm thấy đã yêu thì sẽ là của nhau nhưng e thì khác, lớn lên trong thời buổi hiện đại nhưng e ko thể có đc ý nghĩ thoáng như đại đa số giới trẻ, e nghĩ rằng con gái vẫn cần giữ cho mình một chút cái gọi là " cần phải giữ ", e sẽ ko níu kéo, e sẽ để A ra đi, A sẽ tìm thấy cho mình một ng con gái tình nguyện trao cho A tình yêu " nồng nàn " ấy nhưng có một điều A sẽ chẳng bao giờ tìm được cho mình một tình cảm chân thành. Chân thành bằng cả trái tim _ cái mà A gọi là ty tính toán của e đấy.
    Được blackstar113 sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 21/07/2008
  7. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn đã gửi cho Dien trang web này! Các bạn cùng đọc nhé
    http://www.petalia.org/Loveland/something_about_love.htm
  8. huonglx

    huonglx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đồng hồ báo thức của em ơi,
    Em không nghĩ là e lại nhớ anh nhiều đến thế...
    Cứ nghĩ đến anh và những tin nhắn ngọt ngào của anh là nước mắt em lại rơi.
    Anh có biết là e nhớ anh nhiều như thế nào không???
    Không nghe thấy giọng nói của anh
    Không nhìn thấy anh
    Đã lâu lắm rồi sao em vẫn nhớ anh đến thế???
    Anh thật đáng ghét anh biết không?
    Kưng yêu của em mà lại làm e đau khổ thế này
    Không thể tin nổi là anh lại có thể quên em nhanh đến vậy...
    Cảm giác để mất anh như chỉ trong tích tắc
    Em đã cố bắt mình nhớ anh ít hơn
    Để có thể dần dần quên được anh
    Nhưng em vẫn nhớ anh mỗi phút, mỗi giây
    ?
    Thinking of you
    I?Tm thinking of you
    what I can do it just thinking about you
    ?
    No matter how I try
    Don?Tt find the reason why
    Believe me it no lie
    I alway have you on my mind
    No matter what I see
    It?Ts way i wanna be
    love me the answer I will find
    ?. Thinking of you ?
    When ever I do
    I?Tm thinking of you
    No matter when I go
    I like to be a part
    Come on to take My heart
    No matter where you are
    Baby I can be find
    Cause I be with you all the time
    When you right by my side
    I always to be with you
    Believe me it is true
    Thinking of you?
  9. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
  10. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này