1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ngọt quá. Nhưng hơi vô lý nhỉ, đang "ăn ngủ với nhau" rất tình tứ lại chuyển sang xa cách "khi có cơ hội đưa em đi uống nước"???
    Hì hì.
  2. trxuanbach

    trxuanbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là chủ topic muốn có người đọc thư của mình hay muốn đọc thư người khác gửi cho mình nhỉ????
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Vừa kén thư người gửi
    Vừa kén người gửi thư
    Nếu có duyên thì gặp
    Gặp có duyên thì ... cười trừ!
  4. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tóc dài từng nhuốm sắc vôi
    Tơ hồng uốn lượn, cây đời kém xanh.
  5. cyber2008

    cyber2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    "hơn thế nữa" là .... 24 tiếng bay được không em ? Anh bị ở xa
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Rành rành giấy trắng mực đen đấy thôi!
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thư tình đầu năm
    Đầu năm đi Chùa, rợp trong hương hoa nhài thơm ngan ngát là tiếng văng vẳng xa xăm của đại hồng chung và mùi nhang khói quyến luyến. Tôi cầm cái cẳng tay ấm áp của em tôi, lòng thanh thản nghĩ nếu đấy là vòng tay của một người đàn ông, có khi chưa chắc đã nhiều âu yếm bằng chút tình huyết thống.
    Gom hết tiền đã đưa cho em giữ vào mấy thùng ?oCông đức? để cúng dường, tôi chợt thiếu tiền lẻ giữ xe. Em tôi phải xé bao lì xì tôi đã tặng em để lấy tiền giữ xe. Hai chị em nhìn nhau cười. Đôi khi trong đời quá phung phí cũng làm thiếu thốn đôi chút, nhưng đó không phải là lý do mà một người phụ nữ cần có một người đàn ông trong đời của họ. Nếu chỉ để hỗ trợ về vật chất, ắt người phụ nữ tôi không cần thiết một người đàn ông như vậy.
    Tôi đã lên lịch trình chu du của mình trong năm 2008 và vài năm sau nữa. Một vài hành trình đi với nhóm bạn, còn đa phần đi một mình. Tôi rất vui sướng với những chuyến đi và những nụ cười ẩn sau máy ảnh khi một mắt khép hờ để một mắt mở rộng nhìn đời qua muôn làn thấu kính. Chụp ảnh để không bao giờ mang ra khoe mình đã đi đây đi đó. Chỉ để lâu lâu xem lại và mỉm cười, thỉnh thoảng TV chiếu cảnh ở đây, ở kia, thì trỏ vào màn hình và bảo với cả nhà rằng, ?oI?Tve been here?. Nếu có một người đàn ông giúp đeo giùm túi xách hoặc tha hộ tripod khi tôi khệ nệ chụp ảnh xa, thì tuyệt vời quá. Còn không, tự tôi cũng đủ thỏa mãn với những tấm ảnh tự chụp khi kê máy lên tảng đá hoặc? treo trên cây, hoặc ngay cả khi ?okhông lấy đi gì kể cả những tấm ảnh?.
    Tôi yên ấm với con xe không xịn không dỏm không thời trang không cà tàng của mình. Tự tin với việc kiểm tra xe định kỳ, có đôi chút kỹ năng sửa chữa nó, tôi đủ sức một mình rong ruổi hơn trăm cây để tháo chạy trên những cung đường bạt ngàn nắng gió và bụi đỏ.
    Mỗi ngày chạy bộ 6km để giữ gìn sức khỏe, tập tạ và bóng để cơ bắp săn chắc và giữ gìn sự xinh đẹp, thỏa thê trong làn nước xanh của hồ bơi để thư giãn và giảm stress, cuộc sống của tôi có thể xem là tuyệt mỹ nếu tôi biết tận hưởng từng giây phút mình đang sống.
    Và tôi sẽ không viết rằng có thêm một người đàn ông để điểm tô cho bức tranh tuyệt hảo ấy. Bởi tôi cực lực lên án những người đàn ông sử dụng phụ nữ như một thứ trang sức cho mình trong những cuộc giao tiếp ngoài xã hội.
    Vì thế, một người đàn ông đích thực sẽ là một người cho tôi đủ tự do làm những điều tôi yêu thích và cùng tôi tận hưởng cuộc sống. Tôi có ý muốn có anh trong đời, bắt đầu bằng việc tìm một người đủ hứng thú để cùng tôi viết những bức thư.
    Bởi tôi vui thích làm những việc tôi đang làm, song cũng rất hạnh phúc nếu có anh cùng mình trong những hành trình. Tôi vẫn chưa thôi tận hưởng cảm giác ngồi sau tay lái, song nếu được tự do sử dụng đôi tay để vòng lấy eo của người ngồi phía trước và để đầu mình thoải mái dựa vào vai, có lẽ sẽ còn thú vị hơn? Một mình bơi lội đã là thích thú lắm, song có thể đợi chờ và bơi thi hoặc rượt đuổi cùng ai đó hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn? Một ván cờ chơi trong lúc nghỉ giữa những cây số bơi? Một cốc rượu mạnh để khuấy đảo cuộc sống êm dịu?
    Tôi cũng không ngại nhường nửa chiếc giường yêu quý của mình cho người ấy, thậm chí nhiều hơn nửa phần giường, để đêm về co ro trên một bờ vai dịu. Tôi cũng không phàn nàn nếu bữa sáng người ấy chuẩn bị thiếu cốc sữa khẩu phần, hoặc thiếu món mứt tôi chưa bao giờ hết yêu thích. Hoặc đôi khi bị lôi dậy lúc sáng sớm để lại chuẩn bị cho một cuộc ra đi mới.
    Và vì thế, hàng ngày tôi vẫn trở dậy một cách đầy thỏa mãn trên chiếc giường thênh thang của mình và chờ đợi một lá thư tình.
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 08/02/2008
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    1 lá thư chân thành!!
    Chúc chị sớm có 1 người nhận thư với một tấm lòng chân thành mà chị đang kiếm tìm

  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    U30 . Nhưng không đủ lãng mạn để đọc và viết thư tình
  10. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    không hiểu sao cứ thấy cái avatar này là bò lăn ra cười ... càng nhìn càng buồng cười nhất là quả è é ( cái hình cười lăn cười bò đâu nhỉ )
    nếu u chưa kiếm được thùng rác online ... cho đăng ký 1 chân nhé ...
    lúc nào làm việc mà cảm thấy tắc ... sẽ lôi ra đọc + reply

Chia sẻ trang này