1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0

    @ksktmlt : bạn không nhận được mình đúng rồi, vì mình vốn là 1 khán giả lặng lẽ chỉ vào đọc rồi lại đi ra thôi!
    Anh học đi để đi đến với em
    Anh học bay để tìm em bay đến
    Anh học nói cả trăm ngàn thứ tiếng
    Để bằng ngôn ngữ nào anh cũng nói ?oyêu em?.
    Rasul Gamzatov
  2. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Trong này mọi người mang mặt nạ hết cả. Mình cũng chả nhận ra ai nữa.
    Vào đây để tuyển người viết thư tình cơ mà chả tuyển được ai cả.
    Hu hu hu..... Hề hề hề........
    Uống bia cho vui nhá !
  3. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Không biết đây là lá thư thứ bao nhiêu em viết nhỉ? Từ khi 17tuổi đến bây giờ.... cả một quãng thời gian quá dài hạnh phúc và đau khổ. Cả một ngăn kéo đầy những bức thư và nhật kí nhưng rồi cũng chả để làm gì vì mỗi khi em đọc lại như lại hiện ra trong mắt cả một quãng đời đầy khổ đau mà niềm vui chỉ như ánh mây trong mùa hạ. Đến bây giờ em cũng không hiểu mình còn tình yêu nhiều đến chừng nào trong tim hay đã vơi cạn quá nhiều! Nhưng vẫn tự lừa dối mình để sống... Nhớ về những điều tốt đẹp để quên đi những gì đã phải trải qua một cách khó khăn. Nhưng tối nay... em không muốn tin đó là sự thật! Đã lâu rồi em tự đánh lừa mình phải không? Sao em lại buồn đến rã rời thế này! 15 năm em tự viết thư tình cho riêng mình!
    LẺ BÓNG
    Gặp người đi với người ta
    Lòng ta rạn vỡ nhạt nhoà lệ rơi
    Bão giông cũng đã qua rồi
    Sao cành trơ trụi không chồi lá xanh
    Ta đi về phía không anh
    Anh đi về phía không giành cho ta
    Nhìn người vui với người ta
    Hờn trăng, tủi gió, ghét hoa thắm hồng
    Đang mùa hạ bỗng vào đông
    Gió se sắt lạnh má hồng buồn phai
    Ngày vui biền biệt dặm dài
    Ngày buồn mê mải trĩu vai liễu đào
    Ta về nhốt cả trời sao
    Cho quên đi những nghẹn ngào đam mê
    Quên ai kia lỡ ước thề
    Dưới trăng sao cũng đường về hôm nay
    Ta về kéo gió thu mây
    Cuộn tròn buộc chặt cho đầy cô đơn
    Lặng đi những bước tủi hờn
    Người nhìn có hiểu nguồn cơn trong lòng
    Ta về đau đáu đợi mong
    Nhịp chân xưa vọng tiếng lòng xót xa
    Người đi vui với người ta
    Mình ta một bóng đưa ma cuộc tình...
    Được dienkeem sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 26/07/2008
  4. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Em xung phong làm chân gỗ cho anhnh tập dượt trước khi viết cho người iu thật! Hị hị!
  5. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ai kia trong những đêm quá dài mà giấc ngủ chập chờn mộng mị. Đêm qua ngủ với đứa bạn gái nó đã hỏi:"Chị mơ thấy gì mà nói khiếp thế?" Ai kia có biết đã đem cho mình cả những đớn đau vào tận trong giấc ngủ ko? Còn giờ này ai kia lại đang say ngủ... Bây giờ mình nhìn thấy ai kia như nhìn vào một khoảng không vô tận ko lối thoát, ko có điểm dừng! Hoang mang quá phải ko???
    NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ NHỮNG BƯỚC CHÂN
    Người đàn bà chập choạng bước trên đường đời
    Đôi mắt u buồn to đen sâu thẳm
    Khóc đã quá nhiều vì những điều giả dối
    Vẫn âm thầm cắn rắng, lặng lẽ, bước đi...
    Người đàn bà đi đến vũng tình kia
    Sảy bước sa chân không tìm ra lối thoát
    Đôi mắt hoa lên bởi màu hồng ảo giác
    Dừng chân, say sưa, ngụp lặn, mơ hồ...
    Rồi bão dông ùa tới mịt mờ
    Màu hồng kia hóa bùn đen nhầy nhụa
    Sặc sụa mùi dối trá...
    người đàn bà gắng sức bò lên
    tấm thân vấy bẩn lâu ngày:
    Tàn tạ, đọa đầy, nhức nhối,
    Đôi mắt to đen với ánh nhìn tăm tối
    Chiếu vào khoảng không hờ hững, vô hồn...
    Người đàn bà mù đi trong hoàng hôn
    Tay cố níu sợi nắng chiều sót lại
    Bước chân run run... chậm rãi...
    Né tránh những vũng tình!
    Bóng người đàn bà mù đi trong bình minh
    Vẫn chập choạng trên đường đời
    Ngẩng cao đầu cười nhạo điều giả dối
    Lặng lẽ độc hành
    Trái tim không còn lạc lối
    Rung nhẹ nhàng những nhịp đơn côi!
  6. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Kem nào thế? Em cũng là kem, cơ mà em thi thoảng mới làm thơ con cóc.
    @Blackstar: Ko bít có fải người quen cùng ngày tháng, khác năm sinh ko nhờ? Thấy nick nên tò mò vào, hé hé
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chàng của em chả viết thư, vì chàng ít chữ. Thế là có mỗi em viết thư thôi!
  8. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Topic này là tuyển người nhưng thực sự có lẽ tất cả mọi người đều vào đây viết những dòng thư mãi mãi ko bao giờ gửi đi và có thể những người được viết trong thư cũng chả bao giờ thèm đọc. Có lẽ chuyển tên thành những bức thư tình chưa bao giờ được gửi sẽ đúng hơn chăng. Mà cũng chả biết viết cho ai, viết để làm gì. Để nhẹ lòng hơn ko???
    GIẬN
    Sao đành cũng một kiếp người
    Mà mang chi lấy miệng cười thế gian
    Phận em dù chót dở dang
    Con tằm xe sợi tơ vàng mong manh
    Rút ruột ra vẽ mộng lành
    Cũng chỉ là một bức tranh cuộc đời
    Đắng cay tàn một cuộc chơi
    Phần đau đớn nhất em thời giành mang
    Giận đời sao lắm bẽ bàng
    Duyên em lỡ dở để chàng đẹp đôi
    Thì thôi duyên phận ở đời
    Chắc em tu vụng nên trời không thương
    Giận tình sao hoá vô thường
    Giận lòng mãi nhớ người không thương mình.
    Giận người sao quá vô tình
    Giận trời sao bắt ta mình gặp nhau
    Giận trầu sao bỏ mặc cau
    Giận con sóng cứ bạc đầu nhớ thương
    Giận câu hát mãi vấn vương
    Giận duyên lỡ dở đêm trường mình em...​
  9. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Chả có ai để viết thư tình.Chán xế
  10. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Chả có ai gửi thư tình. Chán xế.

Chia sẻ trang này