1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Acher

    Acher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào viết ko biết gửi ai thì cứ gửi cho tớ nhé
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ thích được đọc thư chứ mình chẳng thích viết thư vì văn kém viết không hay khô khan nên người khác đọc vài dòng chỉ muốn vứt luôn.Thế mà1
  3. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    Em định viết cho anh những ngày trước cơ, nhưng ...
    anh biết bài Vườn yêu chứ nhỉ, bài này có đôi lần mình từng cùng nghe. Bài nì có câu "hãy yêu em như anh đã từng yêu" Hãy thế nhé, tình yêu
  4. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    GỬI NGƯỜI YÊU DẤU CỦA TÔI​
    (Chỉ post hộ một ông già thui nhé, ko phải của Điên đâu Ư
    Tôi quen và yêu nàng từ khi tôi còn là cậu học trò nhóc. KHi mới quen tôi tập hôn nàng những nụ hôn đầu nóng bỏng, ngượng ngập và đắng ngắt. Dần dần cha mẹ tôi cũng phát hiện ra chuyện tôi vụng trộm với nàng. Bố tôi ko phản ứng gì nhưng mẹ tôi thì phản đối gay gắt. Có lần bà bắt gặp tôi hôn nàng ngay lập tức bà kéo phắt tôi dứt khỏi môi nàng và cho một cái tát nảy lửa.Từ đó tôi hôn nàng vụng trộm và kín đáo hơn. Không biết mọi người thế nào, nhưng tôi thì cảm giác của những nụ hôn buổi sáng sớm mới đê mê làm sao! Nhả cặp môi mọng của nàng rối mà mắt tôi vẫn đắm đuối nhìn theo làn tóc dài bồng bềnh như những gợn sóng xanh.
    Cạnh nhà tôi vợ chồng người hàng xóm dường như đồng tình với tình yêu của tôi với nàng, sáng sớm họ thường để tôi hôn nàng trong nhà họ, sau những seri hôn đắm đuối tôi đê mê chân nam đá chân chiêu bước về nhà và ngã vật ra giường tận hưởng cảm giác lâng lâng đi mây về gió.
    Mje tôi bắt đầu nghi ngờ vì cứ sáng sớm là thấy tôi chạy sang nhà người hàng xóm, khi trở về thì ánh mắt lờ đờ ngây dại. Bà quyết định theo dõi tôi. Thế là cái gì đến sẽ đến, một hôm khi tôi đang gắn chặt môi nàng bỗng giật mình vì một cái tát ù tai, nàng văng sang một bên, còn tôi thì vãn còn hơi thở của nàng trong miệng. Bà lôi tôi về nhà, gọi cha tôi và nói:" Này ông, tôi giao thằng con quí tử mới nứt mắt đã đua đòi..." Tôi tưởng thế là xong đời, nhưng thật bất ngờ cha tôi ra một quyết định mà tôi ko tin vào tai mình:" Từ mai mày cứ tự nhiên ở nhà đừng có sáng sớm sang quấy rầy nhà người ta." Ôi, thật sung sướng làm sao, từ giờ tôi được phép công khai yêu nàng, hôn nàng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào tôi muốn.
    Trước kia do hoàn cảnh còn khó khăn, nàg giản dị trong một màu trắng tinh khiết từ đầu tới chân. Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, nàng của tôi cũng thay đổi cách ăn mặc và tư duy. Hết mốt nọ đến mốt kia: khi thì trên vàng dưới trắng, khi thì toàn thân một màu nâu... Nước hoa nàng sử dụng cũng rất đa dạng tên của nàng đặc trưng cho mỗi loại nước hoa như: Dullhil, Everest, Palman, More...
    Ngày này qua ngày khác, thấm thoát gần 30 năm trời, môi tôi thường xuyên gắn với môi nàng, làm cho màu sắc của chúng ngày một thay đổi nhợt nhạt đi. Hệ quả của một mối tình non trẻ đã kéo theo vô số phiền toái: do mất sức nhiều cùng với thường xuyên tiếp xúc với các loại hương liệu của nàng sức khoẻ tôi ngày càng có vấn đề. Hệ hô hấp xuống cấp trầm trọng, hơi thở ngắn đứt đoạn, tôi thường xuyên xuất hiện những cơn ho rũ rượi. Huyết áp thì tăng vọt, lưng lúc nào cũng đau như dần. Tôi quyết định chia tay nàng mặc dù tình tôi và nàng đã rất keo sơn. Nàng ngậm ngùi bảo tôi:"Tuỳ ở anh, nhưng em bao giờ cũng yêu anh. Bất kì khi nào anh cần em, em đều đáp ứng." Nhưng than ôi! từ giã một mối tình sâu nặng đã gắn bó bao năm nay đâu phải chuyện đơn giản, không ngăn nổi nỗi nhớ nhung với nàng tôi vẫn thậm thụt hôn nàng, nàng thì lúc nào cũng chào đón, gặp tôi nàng lại xoắn lấy môi tôi...
    Khi viết chuyện tình của tôi, tôi vẫn chưa thể dứt bỏ được nàng. ôi! mối tình này bao giờ mới chấm dứt được đây???
    (Không bít sau khi Điên post xong bài này thì ông già đó đã quay lại với mối tình đầu đời chưa nhỉ? Có lẽ các mối tình khác có thể bỏ được nhưng mối tình này thì ko. Phải ko ông già xấu xí )
  5. pinkablue

    pinkablue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    chết dở, Roby về nhà mình làm thịt bò muối chua ngay đi
  6. talakethua

    talakethua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cậu này nói đúng nghê, mấy bác ấy bận kiếm xiền rùi.
  7. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Không ai viết đi cho tôi học hỏi với
  8. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Yến, con trai Khoa Dầu Khí bỏ đi đâu hết mà em phải lên đây kiếm vậy cưng? Anh cũng ngoài 30 tuỏi nè và cực kỳ khoái đọc thư tình của nguời khác phái...
    Hehe
  9. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    LỜI TỎ TÌNH MÙA XUÂN
    Sắp Valentine rồi
    Em muốn viết cho anh
    Không phải những lời thơ có cánh
    Không bay ****
    Không sắc màu ảo ảnh
    Chỉ nhẹ nhàng như một chút mưa xuân.
    Mưa lất phất
    Mang cái lạnh cứ len lỏi dần dần
    Mưa không chậm
    Và cũng chẳng nhanh!
    Mưa xuân?
    Mưa lạnh?
    Hay là...?
    Em bất chợt nhớ về những ngày qua
    Chuỗi ngày cho em những chờ, những đợi
    Những thoáng yêu thương vụt đi quá vội
    Cho biết bao lần
    Những khi em chới vơi
    Vẫn có anh
    Bên đời!
    Dù khi người ấy bên em, hay người ấy đi rồi
    Anh vẫn mãi giống như là điểm tựa
    Mỉm cười hiền hòa
    Bên em bé nhỏ
    Cám ơn anh!
    Cám ơn anh đã bên em thật chân thành
    Đã không trách cứ mỗi khi em sai trái
    Đã dịu dàng động viên em không ngần ngại
    Đã bên em!
    Mùa xuân này em đã lớn khôn thêm
    Đủ trưởng thành để con tim biết nghe lời lý trí
    Đủ biết nâng niu và không mộng mị
    Anh ơi
    Em đã đủ lớn rồi!
    Mùa thu này, mình hãy lấy nhau thôi!
    Có thể rằng hôm qua em vẫn rất ham vui
    Thích chụm đầu bên nhóc tì đú đởn
    Thích nhong nhong chơi bời rất phởn
    Quá vô tư!
    Thì khi đọc thơ này, anh đừng có chần chừ
    Vì rất có thể sẽ tuột em chỉ trong khoảnh khắc
    Dù em sẽ không đột nhiên biến mất
    Nhưng mà...
    Cũng giống như một cơn gió thoảng qua
    Không ai giữ, gió sẽ bay chốn khác
    Em không muốn tiếp tục là kẻ lữ hành lầm lạc
    Và thật lòng em chẳng muốn ai đi!
    Em không biết giờ anh đang nghĩ gì
    Ai bảo anh cứ bên em cơ chứ nhỉ?
    Và vì thế, một người em yêu quý
    Anh!
    Đừng ra đi!
    Vậy nhưng em chẳng biết phải níu giữ anh bằng gì Đành lục tung miền kí ức không còn mới mẻ
    Em trở về ...
    "Đời còn dài
    Sao biết anh không phải chồng em!"
    Một câu nói bâng quơ chắc hẳn anh đã quên
    Và giờ nghe lại, chắc gì anh đã nhớ
    Nhưng dù
    Lưỡi anh đang quấn răng ú ớ
    Thì ...
    Mùa thu này, mình hãy lấy nhau thôi!
    Không có gì chắc chắn rằng lấy nhau rồi anh sẽ vui
    Có thể là gánh gồng thêm trăm công nghìn việc
    Lấy nhau rồi, anh thêm phần thua thiệt
    Sẽ mệt nhiều khi cô vợ là em!
    Nhưng anh hãy tin
    Thiên hạ quanh anh lắm kẻ rất thòm thèm
    Khi vợ anh là em chứ không phải một ai khác
    Rằng thiên hạ có trăm kẻ trái tim đang tan nát
    Không như anh!
    Dù cho rằng
    Lấy em rồi, anh sẽ già rất nhanh
    Khi mình lệch nhau có đâu dăm ba tuổi
    Khi thời gian cứ thoi đưa gió thổi
    Chồng trưởng thành rồi, vợ vẫn rất măng non!
    Thì anh hãy tin rằng anh đang dần trẻ hơn
    Khi làm chồng của trẻ con
    Anh ạ!

    Trong mắt em, anh rất đỗi trẻ mà.
    Em xin lỗi nếu những ngày hôm qua
    Em chưa từng biết nâng niu trân trọng
    Em xin lỗi nếu yêu rồi em vẫn chưa nóng bỏng
    Thì hôm nay mình hãy thử yêu nhau!
    Vì ngày mai nào ai có biết đâu
    Có thể em ngốc nghếch sẽ trở thành dâu thảo vợ hiền
    Một kẻ ngu ngơ chưa từng rành mọi chuyện
    Thì em rồi cũng sẽ trưởng thành lên!
    Và,
    Mùa thu này, anh chớ có quên
    Cau trầu thắm xin em về anh nhé!

    Nếu đồng ý hãy đặt môi thơm nhẹ
    Lên mái đầu của đứa bé
    Là em!
    Như minh chứng rằng mình sẽ không quên
    Ước hẹn
    Mùa thu này, mình sẽ lấy nhau!

    Aki - Valentine 2009
    Một bài thơ viết cho ngày Valentine 2009. Post lên cho topic của chị Yến xôm! Lâu rồi không thấy chị Yến, Mr_Hà Nội, và anh Gấu viết thư tình nhỉ
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  10. sandra10

    sandra10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình xin bài này về blog nhé ^_^

Chia sẻ trang này