1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Up nào, đầu năm mà ế quá!
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Up giúp nào. Có lẽ post vào box văn chương đông khách hơn chăng
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Viết thư tình------> kiểu yêu cổ điển,hay phết!Khi mà mobile chiếm qá nhiêù time trong ty.Lâu lâu ko víet,từ hùi năm năm 1 là thui thì phải.Trước thì nhièu,cả đống,mấy quyển sổ ý,đưa cho nhau viết qa viết lại.Bây h đọc lại cũng thấy hay hay,lạ lạ!Ko ngờ mình đã viết đc nthế,nhưng ko dám đọc lại nhiều ko thì lại nghĩ nghĩ,mệt lắm
  4. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    lâu lắm chả viết thư. Lại là thư tình thì càng hem viết.
    Dưng mà nếu nhận được thư chắc vui đấy
  5. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, chẳng biết từ bao giờ nữa.... đã nhiều năm rồi... chúng ta quá quen với Email, phone, fax... để rơi vào quên lãng những lá thư được viết bằng cả trái tim của người viết... và đâu chỉ cần bắt đầu bằng lá thư tình... bạn hãy viết... viết những gì mà bạn có thể tâm sự... chia sẻ với những người bạn tri kỷ. Đâu phải chỉ có thư tình mới làm rung chuyển tâm hồn của một chàng trai hay bất kỳ người nào đó... Năm nay... đã lâu lắm rồi... tôi lại được đọc một bức thư viết tay... không phải thư tình... mà đó là những tâm sự của người em gái tôi yêu thương... ngồi trên chuyến tàu Nam Bắc... tôi mở bức thư đọc... như thấy hiện lên tất cả nỗi niềm của em trong đêm khuya... Và tôi biết đó là điểm chung khiến giữa tôi và em có một sợi dây ràng buộc vô hình... tôi biết, nếu nói đó là định mệnh cũng được... những ngày mà cuộc sống của tôi rơi vào bế tắc nhất... khi tôi đứng trước một mất mát lớn trong cuộc sống... tôi đã tìm đến niềm vui hư ảo trên net, nơi mà chưa bao giờ tôi đặt niềm tin vào đó... như để tự lừa dối mình... để trốn chạy cảm xúc... và tôi cũng không thể ngờ... nơi thật ảo lẫn lộn đó, tôi lại có thêm người bạn, người anh và cô em gái nhỏ... những người cho tôi thêm niềm tin, và sự vững vàng để vượt qua nỗi đau... và tôi đã giật mình khi bước vào thế giới blog của em... một lần nữa tôi lại ngạc nhiên... vì em thật giống tôi, chỉ là trước tôi gần 3 tháng thôi... khi mất đi điều gì đó trong cuộc sống, ta mới cảm thấy hết sự thiếu vắng, một cảm giác thật đau đớn... nó cứ dai dẳng... Mất đi rồi, ta chợt nhận ra ta đã để mất đi quá nhiều thời gian thật vô vị... tại sao cứ phải đắm chìm mình trong những day dứt, trong những nỗi buồn... Và hôm qua, tôi cũng cảm thấy thật yên bình khi nhận SMS của em, mừng cho em... em bảo em an lành... và cầu chúc cho chị em mình sẽ để lại những gì của năm cũ cho năm cũ, bắt đầu một năm mới thật sự yên bình...
    Năm mới, bạn hãy viết, viết những gì bạn có thể... và gửi cho những người bạn tri kỷ của bạn... bạn cứ viết, không nhất thiết phải thư tình. Có thể những lá thư của bạn sẽ giúp bạn rất nhiều, và có thể giúp những người nhận thư thật nhiều đấy... Như tôi chẳng hạn, tôi đã thật sự lấy được thăng bằng rất nhiều từ những lá thư của bạn bè... Đôi khi, một mối quan hệ bạn bè tốt hơn nhiều mối quan hệ khác rất nhiều...
  6. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đọc tên cái topic này tớ như được mở cõi lòng
    thú thật là tớ cũng có cái nhu cầu tương tự, chỉ đôi chút khác thôi
    tớ cần tuyển thư tình để gửi
    tớ khác bác chủ píc là bác ý không có ai gửi mà tràn trề ... tình thư một phong bao còn kín
    nhưng tớ cần gấp thư tình để.. đốn cây tập thể kiểu lâm tặc, thế nên ai có thư tình post ở đây và xin đừng đòi bản quyền để tớ dùng ké ná ^_^
    ké chân một tí thôi, đi đây...!!!
  7. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Em yêu chị thật nhiều, chị ơi ...
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một ý hay, nếu tôi có ý định xuất bản tập "Thư tình hay nhất trên mạng". Tiếc là tôi có ý tìm nhà văn, chứ không định tìm tác phẩm
  9. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Thư tình trước khi được viết ra thì đã được sửa đi sửa lại rồi nên việc viết thư tình cho nhau ở thời này là......Nói trực tiếp qua đt không có thời gian nghĩ nhiều sẽ làm mình biết về đối tượng nhiều hơn
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Mỗi phương tiện có cái hay riêng. Điểm hay của thư tình là vừa viết vừa nghiền ngẫm, còn người đọc thì vừa đọc vừa suy tư, lại có thể lưu trữ lại, cũng hay lắm đó.

Chia sẻ trang này