1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrhanoi

    mrhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Em , công việc của em hôm nay thế nào , đối với anh là một ngày không được hiểu quả , từ sáng sớm đến bây giờ vất vả bao nhiêu chuyện mà không giải quyết được việc nào ra hồn nữa , cũng hơi bực mình nhưng lại nghĩ đến những niềm vui khác để lấy lại cân bằng trong cuộc sống , đó là em đấy . Phải chăng chúng ta biết nhau sớm hơn thì có phải tốt hơn không nhỉ , anh sẽ có sự động lực sớm hơn , nhưng muộn còn hơn là không mà . Bây giờ thì tâm trạng đã vui hơn và vừa viết những dòng này và anh vừa hát , hát tất cả các bài hát mà anh thích , bằng tất cả những thứ tiếng mà anh biết . Em có thích âm nhạc không nhỉ , ước gì một ngày anh được hát cho em nghe , vừa hát vừa chơi đàn mặc dù anh chơi đàn cũng amateur chỉ dành cho em , trong căn phòng chỉ có hai chúng ta . Thật lạ nhỉ khi bất kì người đang yêu , đang mơ mộng nào thì họ đều muốn trở thành nghệ sĩ , tâm hồn được bay bổng đâu đâu và chỉ có tình yêu thôi mới giúp chúng ta quên hết mọi phiền muộn của đời thường . À em ơi , hôm qua anh tự khâu cái khuy áo và lỡ đâm kim vào tay chỉ vì nghĩ về em thôi đấy , việc đấy cũng bình thường đối với anh thôi vì anh đã tự làm những công việc của phụ nữ , tự phục vụ mỉnh cũng quen rồi , nhưng anh chợt nghĩ giả sử có em bên cạnh thì mình sẽ không phải động tay vào những công việc như vậy , mà lúc đó chỉ nhìn chăm chú vào em , vào từng đường khâu mềm mại dịu dàng của em thôi chỉ nghĩ đến đều đó thôi , điều thật giản dị mà cũng đã làm anh yêu đời hơn rồi đấy .
    Anh sẽ không viết quá nhiều , sẽ không bắt em phải đọc một lúc ngay vì đơn giản anh muốn em từ từ từng chút một hiểu anh thôi , Napoleon đã từng nói " thư tình viết bao nhiêu cũng không đủ mà nhiều bao nhiêu cũng chẳng thừa " Khi yêu người ta luôn tìm được lý do để viết , tìm được những lời hay để thổ lộ phải không , chắc chắn là anh sẽ viết nữa , dành cho em và chỉ em mà thôi .
    ps : mong em nhiều .

  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Dễ thương quá!
    Lâu lắm rồi chẳng viết thư tình cho ai. Giá mà có ai viết thư tình cho mình nhỉ? Dù có yêu hay không nhưng chắc là cảm động và vui lắm ^^
  3. mrhanoi

    mrhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    biết đâu anh viết cho em , nếu em thích thì đây là anh viết cho em đấy :P
  4. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Miềng cũng mún ai đó viết cho miềng nhuư thế! hoặc chỉ vài tin nhắn, trời lạnh em nhớ mặc ấm nhé! Vậy thui cũng đủ biết ai đó luôn quan tâm tới mình
  5. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Nào thì viết cho em nhé: " trời lạnh em nhớ mặc ấm nhé! Hề hề hề............ "
  6. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    có khi phải đến 3 -4 năm rùi mình chẳng có ai gửi thư tình cả. hic hic
  7. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nào thì thư:" Anh iu em nhìu nắm. Dư lày lày...... "
    Hề hề hề..........
  8. mrhanoi

    mrhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Nắng đang , từng tia nắng rọi vào phòng anh qua cửa số , những tia nắng thật dịu dàng em ạ , không quá chói chang , không quá , thiên nhiên tươi đẹp cũng làm lòng người vui một cách tự nhiên . Cảm thấy tâm hồn thật thư thái , sau một giấc ngủ sâu với giấc mộng thật đẹp , nơi đó có anh và có em . Anh chẳng nhớ chính xác là đã mơ như thế nào nữa , những gì đã diễn ra trong giấc mơ đó , nhưng chỉ nhớ rất đẹp thôi em ạ , cảm xúc dâng trào nên anh ngồi ngay vào máy tính và viết những dòng này khi nó chưa kịp biến mất .
    Anh nói gì bây giờ nhỉ , có lẽ tất cả các từ yêu thương nói ra đây thì vẫn chưa đủ cho cảm xúc dạt dào của anh ngay bây giơ , cái khoảnh khắc thật tuyệt vời . Nỗi nhớ mong thật vu vơ , nhưng hi vọng cái vu vơ đó tồn tại cứ để nó vu vơ biết đâu đấy lại đến được với em và đến một lúc nào đó em cảm nhận được nó và chấp nhận nó như một cái gì không thể thiều và sống mạnh mẽ giữa hai chúng ta .
    Một bản valse của Sopin đang bật , thật trùng với cảm xúc của anh bây giờ . Đoạn mở đầu của một bản nhạc cũng giống với cảm xúc của anh , mới vào thật dịu dàng mượt mà để rồi đến đoạn cao trào và chắc chắn sẽ kết thúc đẹp .
    Để có một bản nhạc hay người nghệ gĩ cũng phải bắt đầu từ những xúc cảm của cuộc sống tình yêu và dồn công sức vào đấy , cho ra đời những cung bậc tuyệt tuyệt vời . Tình yêu anh nghĩ cũng như thế em ạ , mọi thứ bắt đầu bằng những xúc cảm ban đầu và phải có lẽ phải chăm sóc nâng niu nó như những gì quí giá nhất để đến một ngày nào đó sẽ nở ra nhưng bông hoa tình yêu tuyệt vời cho cuộc sống . Em có đồng ý với anh rằng chúng ta sẽ cùng chăm sóc nâng niu và có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau đón nhận những bông hoa đó không ?
    Em hãy suy nghĩ về điều đó nhé .
  9. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chỉ toàn thấy bạn hanoi viết thư tình một mình thôi, không biết em Yến điệu đâu sao không thấy hồi âm gì nhỉ?
  10. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    Thân mến gửi em Yến
    Tôi không muốn bắt đầu bức thư đầu tiên này như thông lệ mà chúng ta vẫn gặp. phần vì tôi đang khá vội, phần vì tôi nghĩ nếu chúng ta mà là một đôi biết trò chuyện hợp cạ nhau thì rồi đây chúng ta sẽ nói bổ sung sau những điều cần thiết cho mối quan hệ của chúng ta. Tôi xin bắt đầu ngay từ những dòng đầu tiên mà em đã viết trên kia ....
    Có thể em sẽ bật cho anh nghe bài hát ?oI can love you like that?, hoặc em sẽ ngân nga ?o(I want to know you) that good? vào một buổi sáng đẹp trời khi chúng ta ăn sáng cùng nhau.

    -- Chắc là bài hát ấy du dương, êm dịu lắm , phải không em? Tôi chỉ biết một chút tiếng Pháp và tiếng Nga thôi, nên chẳng biết đích xác tên của cái bài hát em muốn bất lên ấy là là gì, mặc dù tôi cũng biết nghĩa của hai từ trong đó. Tôi đoán nó là du dương, êm dịu vì tôi đã đọc hai bài viết của em. Người ta vẫn bảo "văn chính là người'' và tôi vẫn tin như thế . Đọc hai bài của em, tuy chúng chẳng dài dòng gì, nhưng tôi cũng đã hình dung ra em như ngay trước mắt vậy.... Cho nên, dù không rành tiếng Anh, nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ thích bài hát mà em định chọn ấy. Trong âm nhạc, cái chính là giai điệu- cái thứ âm thanh nói rõ hơn cả về cõi lòng ta, phải không em? Và em sẽ ngân nga những câu hát mà em thấy thích, thấy hợp vào một buổi sáng đẹp trời khi chúng ta ăn sáng cùng nhau? Được lắm, em à. Em có thể ngân nga khi cái quán mà chúng ta tìm chọn là đang còn vắng vẻ, giữa một không gian yên bình. Tôi nghĩ em cũng còn có thể thì thầm, khe khẽ cất lên tiếng nói tâm trạng khi ấy của em, nếu quán đã có nhiều khách khứa....
    Có thể em sẽ nhiều lần cùng anh ngồi lại bên quán vắng khi đã quá nửa đêm, để chúng ta là hai người khách cuối cùng rời quán, liêu xiêu đi bộ qua những lối đi hun hút dài, ngả nghiêng bóng cây đổ dưới ánh đèn đường vàng vọt.
    -- Có thế lắm chứ, để chúng ta nói cho nhau nghe những điều chúng ta thích nói, để sẻ chia những tâm trạng vui buồn, để cho nhau biết những niềm khao khát của chúng ta trước cuộc đời và vô vàn câu chuyện khác. Trong ánh sáng vàng ấm áp của đèn đường, chúng ta sẽ thấy ham sống hơn, thấy cần có nhau hơn, thấy một trong những ý nghĩa đích thực của cuộc sống này là mỗi người hãy sống sao có ích cho người khác. Tất nhiên, chắc cũng không thiếu chúng ta bên nhau trong tâm trạng u buồn. và khi ấy, ánh đèn thân thuộc đó lại trở lên vàng vọt....
    Có thể chúng ta sẽ lại phóng vun vút trên con xe gắn máy thuê tạm ở đâu đó qua những cung đường vòng vèo bạt ngàn xanh, sóng vỗ rì rào, gió rít bên tai, rồi bất ngờ ướt mèm và lạnh cóng vì một cơn mưa rừng ập đến mà không tài nào tìm ra chỗ trú.
    -- Đúng vậy rồi! Một bên của những cung đường ấy có thể là những đại ngàn thông vi vu và một bên là biển xanh biêng biếc, rì rào. Trên đầu ta khi ấy có thể là tròi xanh và mây trắng. Còn nếu cung đường ấy nằm giữa nơi thâm sơn cùng cốc thì quả thật chúng ta chỉ còn biết nép vào nhau trong những cơn mưa chợt đến , chợt đi vốn dĩ của xứ rừng....
    Yến à, thư đầu tôi viết vội và xin dừng bút nơi đây. Bây giờ tôi cần phải rời khỏi máy rồi. Chắc chắn tôi sẽ quay lại để trò chuyện cùng em.
    Tạm biệt em.
    KTM

Chia sẻ trang này