1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    Thân mến gửi em Yến
    Thư trước tôi viết vội, viết với một tốc độ rất nhanh, không đọc lại trước khi gửi, nên đã còn khá nhiều lỗi về ngữ nghĩa và chính tả. Dù vậy, tôi tin rằng em đã có thể hiểu được ý của tôi. Chỉ có một lỗi đáng kể nhất mà tôi muốn đính chính với em là cái câu rằng " Tất nhiên, chắc cũng không thiếu những khi chúng ta bên nhau trong tâm trạng u buồn. và khi ấy, ánh đèn thân thuộc đó lại trở lên vàng vọt...." Nó cần thêm hai chữ ''những khi" như thế thì mới đúng ý của tôi.
    ... Còn bây giờ tôi tiếp tục câu chuyện còn dang dở lúc trưa nay, Yến nhé.
    Có thể chúng ta sẽ mỉm cười và hôn nhau giữa sườn đồi thoai thoải non xanh mát mắt màu tươi mới của rừng chuối, khi em khe khẽ đọc đôi câu thơ của Tố Hữu, ?oRừng xanh hoa chuối đỏ tươi, Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng? và anh tròn mắt ngưỡng mộ nhìn em thuộc lòng bài thơ học từ Phổ Thông.
    -- Có thể là như vậy, Yến à. Riêng cứ nghĩ đến cái cảnh chúng ta trìu mến nhìn vào mắt nhau và mỉm cười giữa cảnh đất trời như thế cũng đã thấy nâng nâng, hồi hộp lắm rồi! Cái sắc đỏ tươi ám ảnh ấy, cái hùng vĩ của Việt Bắc, Tây Bắc ấy, cái ký ức tuổi học trò vô tư, nhí nhảnh ấy... đã dễ mấy ai quên? Tháng trước, tôi đã có dịp đi một vòng quanh vùng Tây Bắc. Biết bao những vẻ đẹp thật mê hồn! Những vẻ đẹp của đèo cao, suối thẳm. Những vẻ đẹp của bí ẩn, nguyên sơ....
    Có thể anh sẽ chìa bàn tay mềm mại ra cho em nắm, lúc chúng ta bước trên con đường gập ghềnh. Bàn tay thật ấm và êm, khiến em bật lên một đoạn trong ?oLiving History? (đại ý ?otôi vẫn say mê bàn tay to của anh, bàn tay đã bắt cả triệu bàn tay??). Để anh mỉm cười và bảo, ?oBàn tay này mềm mại vì chưa phải bắt cả triệu bàn tay. Bàn tay này mềm chỉ vì để nắm lấy tay em nhỏ bé?
    -- Tôi có thể sẽ chìa bàn tay ấm nóng của mình cho em nắm chặt! Tình thân thiết giữa chúng ta sẽ mách bảo tôi cần cố gắng để được em xem chúng là đôi bàn tay tin cậy cho em. Chỉ có điều có thể bàn tay tôi không được mềm mại như em nghĩ, vì công việc đã buộc tôi luôn phải đó đây nhiều mà làm việc ở ngoài trời là chủ yếu; nên chúng thường chai cứng và thô ráp lắm. Nhưng như vậy có lẽ cũng chẳng sao, phải không Yến?
    Có thể em sẽ bay tám tiếng, mười tiếng, hoặc hơn thế nữa, để có thể cùng anh đón Phục Sinh và trông chờ quả trứng của chúng ta sẽ nở bừng những hy vọng.

    -- Chặng bay nội địa dài nhất của nứoc ta cũng chỉ chừng một tiếng rưỡi. Vậy là em sẵn sàng đi đến cả những đất nước xa xôi hay em đang ở chính những nơi xa xôi ấy? Nghe em nói vậy, tôi càng hiểu khi em đã quyết thì thật mạnh mẽ biết dường nào! Và tôi lại một lần nữa thấy mình cần làm gì và phải sống ra sao!
    Có thể em sẽ đội vào mái tóc giả của anh, nghịch nghịch với những lọn tóc trắng nuốt, chợt bất ngờ nhìn mình lạ lẫm trong gương: da đen thui và tóc trắng nhách. Chưa kịp tức cười thì đã được anh bế bổng lên, cho đầu ngả vào vai anh, thiêm thiếp trò chuyện cùng nhau.
    Có thể rất nhiều ngày sau đó tóc em sẽ nhớ bờ vai anh miên man. Em có thể sẽ lại nhắn cái tin này triệu lần nữa, ?oTóc em gửi lời cảm ơn vai anh cho một đêm ngủ ngon?.

    -- Đối với tôi, chuyện đội tóc giả chắc là khó xảy ra. Nhưng em hãy tin tôi đi, hãy đi cùng tôi dọc ngang đất nước này, em sẽ thấy vô vàn điều thú vị mà không đất nước nào trên thế giới này có được, thú vị chẳng kém gì cái trò nghịch nghịch của em. Đó có thể là những đêm bập bùng bếp núi nơi cao nguyên đá phía bắc, những đỉnh đèo đỏ quặch nhô lên những xanh ngắt của Trường Sơn như đốm lửa hay những đêm trăng non đầu tháng của Miền Tây Nam Bộ với bóng của những rặng dừa trong mênh mang....
    Có thể chúng ta sẽ cùng nhau lách chách trên đường phố, với que kem trên tay, mắt trong mắt, tay trong tay, và những tan chảy này của trái tim em sẽ say đắm hòa quyện lấy anh, nồng nàn.
    v.v....

    -- Và câu cuối cùng em đã viết này cũng đúng nốt, Yến à. Ở Hà Nội, đêm Noel , chúng ta có thể cùng nhau dạo quanh hồ Gươm trước khi vào dự lễ ở Nhà Thờ Lớn, chúng ta có thể bên nhau trong một quán cà phê bên hồ Tây, rồi cùng nhau khám phá những vùng đất xa gần.... Ôi, nhiều nơi chúng ta có thể cùng nhau vui vẻ đến, háo hức đến quá đi thôi....
    Hãy hồi âm sớm cho tôi nhé.
    Tạm biệt em.
    KTM

  2. dhlv

    dhlv Guest

    Lãng mạn là cái gì thế nhỉ ?
    Trên mạng này nhiều anh-chị lãng mạn thiếu tính thực tế hay giả hiệu quá. Đây là những điều ĐHLV đã quan sát trong 2 năm rưỡi qua !
    "hoa lá cành" nói chung là tốt như ĐHLV đã nói ở bài viết trước nhưng chả thấy ai nhắc đến "ngôi nhà và những đứa trẻ"
    Dắt con cái đi chơi vào cuối tuần, bất chợt buổi trưa gọi điện cho đèo vợ đi ăn hay mua cho vợ món quà nào đó nhân 1 ngày kỉ niệm. Thỉnh thoảng để con cho ông bà trông, rồi 2 vợ chồng đi xem phim rồi thuê nhà nghỉ (nếu có thể).....
    Đơn giản hơn thời gian này ở miền Bắc đang mùa đông, mua cho vợ cái gối điện ủ ấm . Thỉnh thoảng mua hoa tặng vợ, gội đầu - rửa chân cho vợ ....
    Tất nhiên quan trọng nhất là không được rượu chè, bê tha - sa đoạ, không mang tiền về cho vợ nuôi con, đánh vợ...Dính mấy cái này thì lãng mạn cũng chả có ý nghĩa gì cả.
    Bất chợt lại nhớ đến câu tiếng lóng "mạng mỡ vớ vẩn"
  3. Bosstt

    Bosstt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Quá thất vọng , cực kì thất vọng ...........Không thể thất vọng hơn được nữa !!!!!
    Không thể tin nổi những cái mình vùa đọc lại được gọi là thư tình .
    Khoan hãy nói đến chuyện viết hay dở thế nào , chỉ có điều là toàn những bức thư chả có tí xu mẹ nào cảm xúc cả . Các bác nhà mình và em Yến điệu viết thu tình cứ như là viêt báo cáo hàng ngày ấy . Cảm xúc gì mà ngày nào cũng nhiều thế ....
    Các bác hãy nghe lời em , chỉ đến lúc nào cực kì đau khổ , cực kì mất mát , cực kì thất vọng .. vi những điều xảy ra trong cuộc sống , khi đó mới nên ngồi viết cho một ai đó . Viết không phải cho Yendieu hay một ai đó , mà viết để vơi đi nỗi lòng . Khi đo em đảm bảo các bác sẽ có một bức thư tình để đời . ( Mà nó cũng có thể viết đuợc một lần thôi ) .
    Dạo này em cũng đau khổ lắm , đang đợi đến hôm nào đau khổ nhất thì em viết cho các bác xem !
  4. oisuongqua

    oisuongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    đọc 1 hồi, tự hỏi, tìm nơi đâu chân tình
  5. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 23/ 02/ 2008
    Thân mến gửi em Yến.
    Tôi lại vừa đọc lại bài viết đầu năm nay của em. Và tôi lại thấy muốn trò chuyện cùng em?.
    Đầu năm đi Chùa, rợp trong hương hoa nhài thơm ngan ngát là tiếng văng vẳng xa xăm của đại hồng chung và mùi nhang khói quyến luyến. Tôi cầm cái cẳng tay ấm áp của em tôi, lòng thanh thản nghĩ nếu đấy là vòng tay của một người đàn ông, có khi chưa chắc đã nhiều âu yếm bằng chút tình huyết thống.
    -- Yến chỉ nói ?~chưa chắc?T thôi là đúng lắm! Người đàn ông ấy sẽ đến với trong tự nguyện, trong cảm nhận những điều riêng có từ Yến và chấp nhận Yến với tất cả những điều phù hợp và còn chưa phù hợp với mình. Con tình huyết thống thì là một cái gì đã có sẵn từ đầu, phải không Yến? Gia đình vốn là bến bờ tin cậy nhất mà nhiều người hướng tới trong những cơn song gió nhất trong đời, Yến nhỉ?
    Gom hết tiền đã đưa cho em giữ vào mấy thùng ?oCông đức? để cúng dường, tôi chợt thiếu tiền lẻ giữ xe. Em tôi phải xé bao lì xì tôi đã tặng em để lấy tiền giữ xe. Hai chị em nhìn nhau cười. Đôi khi trong đời quá phung phí cũng làm thiếu thốn đôi chút, nhưng đó không phải là lý do mà một người phụ nữ cần có một người đàn ông trong đời của họ. Nếu chỉ để hỗ trợ về vật chất, ắt người phụ nữ tôi không cần thiết một người đàn ông như vậy.
    -- Trong đời, có rất nhiều những cái mà chúng ta vẫn thường vô tình phung phí. Thời gian, sức lực, niềm tin, sự yêu thương, sự tin cậy, niềm hy vọng, sự hy sinh?. Nhưng có lẽ ai cũng phải trải qua những trải nghiệm ít nhiều phung phí ấy thì mới mong thực sự trưởng thành? Còn về sự ?ohỗ trợ vất chất? ? Rất nhiều phụ nữ thời nay không bận tâm nhiều về điều đó.
    Tôi đã lên lịch trình chu du của mình trong năm 2008 và vài năm sau nữa. Một vài hành trình đi với nhóm bạn, còn đa phần đi một mình. Tôi rất vui sướng với những chuyến đi và những nụ cười ẩn sau máy ảnh khi một mắt khép hờ để một mắt mở rộng nhìn đời qua muôn làn thấu kính. Chụp ảnh để không bao giờ mang ra khoe mình đã đi đây đi đó. Chỉ để lâu lâu xem lại và mỉm cười, thỉnh thoảng TV chiếu cảnh ở đây, ở kia, thì trỏ vào màn hình và bảo với cả nhà rằng, ?oI?Tve been here?. Nếu có một người đàn ông giúp đeo giùm túi xách hoặc tha hộ tripod khi tôi khệ nệ chụp ảnh xa, thì tuyệt vời quá. Còn không, tự tôi cũng đủ thỏa mãn với những tấm ảnh tự chụp khi kê máy lên tảng đá hoặc? treo trên cây, hoặc ngay cả khi ?okhông lấy đi gì kể cả những tấm ảnh?.
    -- Đi chơi tha thẩn một mình có cái hay của nó, phải không Yến? Ta có thể dừng lại ở đâu và bao lâu cũng được. Ta có thể tự do phân định thời gian của cuộc đi cho những đối tượng mà ta thấy đam mê, thích thú. Ta có thể lặng đi trong cái mênh mông , cao rộng của trời đất. Ta có thể chăm chú , ngỡ ngàng trước những chồi xanh. Ta có thể vui sướng mà thâu lấy những nét mặt người hồn nhiên , chất phác và những câu nói giản dị nơi phiên chợ vùng cao. Ta có thể bàng hoàng thoải mái trước một thung lung xanh tươi như trong mộng tưởng ngày nào?. Và thú vui chụp ảnh nữa! Đó là cái thú vui buộc người ta nhiều khi phải rất khẩn trương, chịu khó. Ta chỉ chần chừ một chút thôi thì vĩnh viễn cái mà ta cần ghi lại đã qua đi- như chính cái thời khắc tôi ngồi viết cho em đây là 11h 57 ngày 23/ 02/ 20008 sắp vĩnh viễn qua đi! Dọc ngang đất nước này, tôi đã đi hầu khắp và tôi cũng đã ghi lại được biết bao hình ảnh. Thật là thú vị nếu có một ngày nào, tôi sẽ cùng em rong ruổi trên những chặng đường xa. Mà có khi cũng chẳng cần nhất thiêt phải như vậy. Ngay quanh nơi chúng ta đang sống đây, cũng còn biết bao điều lý thú mà chúng ta chưa biết mà khám phá. Khi ấy, chúng ta sẽ cùng nhau bàn nên dậy sớm ra sao, đặt máy chụp ra sao, khuôn hình thế nào và ai sẽ phụ việc ai?. Chúng ta sẽ vừa cùng nhau làm việc vừa trò chuyện râm ran, có được không?
    Tôi lại phải rời máy rồi.
    Hẹn em sẽ viết tiếp nhé.
    Tạm biệt em.
    KTM

  6. mrhanoi

    mrhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Chiều thứ 7 buồn !
    Em , liệu em có đang ngồi một mình ở một góc nhỏ nào đấy để nghĩ về anh , để tượng tượng về anh không nhỉ , anh vẫn hi vong điều đó . Em vẫn con e ấp có phải không , một cảm giác cô đơn khi ra ngoài đường gặp những đôi tình nhân đi với nhau thật hạnh phúc . ĐIều đấy hoàn toàn có thể đến với hai chung ta nếu chung ta cố gắng đạt được nó. Em biết không , hiện giờ anh cũng thật trống vắng và mong có được em bên cạnh . Phải chăng em mạnh dạn một chút , cá tính một chút thì đã gửi một pm cho anh để chúng ta có thể chia sẻ những cảm xúc , tìm hiểu nhau hơn nữa .
    Thế em nhé , hôm nay anh không có nhiều điều để viết nhưng vẫn mong ngày nào đó nhận được thư của em .
  7. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội, ngày 23/ 02/ 2008
    Thân mến gửi em Yến.
    Tôi lại nghe em đây và sẽ lại được nói cùng em?.
    Tôi yên ấm với con xe không xịn không dỏm không thời trang không cà tàng của mình. Tự tin với việc kiểm tra xe định kỳ, có đôi chút kỹ năng sửa chữa nó, tôi đủ sức một mình rong ruổi hơn trăm cây để tháo chạy trên những cung đường bạt ngàn nắng gió và bụi đỏ.
    -- Ơi, những cung đường bạt ngàn nắng gió và bụi đỏ! Chỉ nghe bằng ấy chữ thôi mà tôi đã thấy bồn chồn và nao nao nhớ lại?. Tôi lại nhớ về những cao nguyên của đất Việt ta. Tây Nguyên, Mộc Châu? rồi vùng Đất Đỏ của Bà Rịa- Vũng Tàu mà tôi đã từng qua lại. Những cung đường yên ả trong tít tắp! Quả là trên những cung đường như thế, chúng ta có thể hăm hở mà phóng xe trong ù ù tiếng gió rít bên tai, vui sướng mà cười reo phớ lớ.
    Mỗi ngày chạy bộ 6km để giữ gìn sức khỏe, tập tạ và bóng để cơ bắp săn chắc và giữ gìn sự xinh đẹp, thỏa thê trong làn nước xanh của hồ bơi để thư giãn và giảm stress, cuộc sống của tôi có thể xem là tuyệt mỹ nếu tôi biết tận hưởng từng giây phút mình đang sống.
    -- Có thể là thế lắm, Yến à! Nhiều khi đừng nghĩ gì nhiều đến những thứ xa xôi mà hãy vui và tận hưởng những gì ta đang có chính là một trong những bí quyết để ta yêu thương cuộc đời hơn, để ta vui vẻ và hy vọng hơn vào những điều tốt đẹp ở trong đời, để ta tự tin và dám tin yêu?.
    Và tôi sẽ không viết rằng có thêm một người đàn ông để điểm tô cho bức tranh tuyệt hảo ấy. Bởi tôi cực lực lên án những người đàn ông sử dụng phụ nữ như một thứ trang sức cho mình trong những cuộc giao tiếp ngoài xã hội.
    -- Em nghĩ được như vậy là đúng lắm! Bởi vẫn còn rất nhiều những người đàn ông không muốn , kiên quyết không muốn được sử dụng vào những việc như vậy. Và đối với họ- những người đàn ông ấy, thường cũng không có ý định tìm đến một người phụ nữ thông minh, giàu nữ tính chỉ để sử dụng như một thứ trang sức! Cũng như những người phụ nữ đầy tự trọng, họ muốn làm bạn với những người có khả năng đồng cảm với họ, nhìn về cùng hướng với họ trong những vấn đề cơ bản của cuộc sống?.
    Vì thế, một người đàn ông đích thực sẽ là một người cho tôi đủ tự do làm những điều tôi yêu thích và cùng tôi tận hưởng cuộc sống. Tôi có ý muốn có anh trong đời, bắt đầu bằng việc tìm một người đủ hứng thú để cùng tôi viết những bức thư.
    -- Vậy à? Câu nói này cho tôi hình dung em là một người cũng biết chừng mực và biết đến công bằng? Hi? hi? trừ một chuyện là không biết em có thể hiện tính ưa chuộng công bằng ấy sau khi đọc xong đến bốn bức thư liên tiếp của tôi không?
    Bởi tôi vui thích làm những việc tôi đang làm, song cũng rất hạnh phúc nếu có anh cùng mình trong những hành trình. Tôi vẫn chưa thôi tận hưởng cảm giác ngồi sau tay lái, song nếu được tự do sử dụng đôi tay để vòng lấy eo của người ngồi phía trước và để đầu mình thoải mái dựa vào vai, có lẽ sẽ còn thú vị hơn? Một mình bơi lội đã là thích thú lắm, song có thể đợi chờ và bơi thi hoặc rượt đuổi cùng ai đó hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn? Một ván cờ chơi trong lúc nghỉ giữa những cây số bơi? Một cốc rượu mạnh để khuấy đảo cuộc sống êm dịu?
    -- Tôi đánh giá rất cao sự chân thành trên của em ; bởi vì tôi biết thực ra con người chúng ta nhiều khi cũng cô đơn lắm, nhưng đa phần lại có xu hướng dấu diếm sự cô đơn. Và cái cảm giác nhàm chán đã làm hư hao biết bao những năng lượng sống của mỗi chúng ta!
    Tôi cũng không ngại nhường nửa chiếc giường yêu quý của mình cho người ấy, thậm chí nhiều hơn nửa phần giường, để đêm về co ro trên một bờ vai dịu. Tôi cũng không phàn nàn nếu bữa sáng người ấy chuẩn bị thiếu cốc sữa khẩu phần, hoặc thiếu món mứt tôi chưa bao giờ hết yêu thích. Hoặc đôi khi bị lôi dậy lúc sáng sớm để lại chuẩn bị cho một cuộc ra đi mới.
    -- Đó là một trong những ước ao cháy bỏng của nhiều người! Đó không còn là chuyện một nửa cái giường mà, như ai ai đều nói, đó là một nửa cuộc sống của ta, một nửa vui buồn, một nửa hy vọng, một nửa những gì rất đỗi quan trọng của đời ta! Ngoài những bữa sáng như thế, ngoài những lần bị lôi dậy sớm hơn như thế, chắc là người ấy còn phải biết ngồi chăm chú khi bạn mình đang trong cơn huyên thuyên và vui vẻ đáp ứng cả những cơn nhõng nhẽo rất là trẻ mỏ nữa ấy chứ?
    Và vì thế, hàng ngày tôi vẫn trở dậy một cách đầy thỏa mãn trên chiếc giường thênh thang của mình và chờ đợi một lá thư tình.
    -- Thế ư? Có thể nó sẽ đến với em một cách không ngờ, vào cái lúc không ngờ; nghĩa là chỉ trước đó ít lâu em có giàu tưởng tượng đến đâu cũng không bao giờ hình dung ra được ý!
    Chờ hồi âm của em.
    Tạm biệt em.
    KTM

  8. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Không thể
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Khi trở về từ những cánh đồng hoa cúc vàng miên man, bất chợt tôi gặp mấy đóa thư tình màu xanh dịu ngọt.
    Nhấm nháp những con chữ ngay ngắn một lúc, tôi cảm thấy mình cần đi gột rửa những bụi đường, thưởng cho mình một đêm ngọt ngào với sô cô la dỗ dành giấc ngủ, để một ngày không xa cặm cụi gõ bàn phím với những tâm sự trả lời....
  10. mrhanoi

    mrhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Có thể em sẽ là một nửa của anh , anh có chưa biết em , và em cũng chưa biêt anh , cả hai đều chưa biết nhau và liệu hai người có đến được với nhau không , nghe buồn cười quá em nhỉ , có lẽ điều đấy chỉ xảy ra được trong cổ tích mà thôi , nhưng biết đâu đấy lại xảy ra ở cái diễn đàn trí tuệ Việt Nam này .
    Anh có lẽ là sở hữu một trái tim khó tính có lẽ như vậy , anh tự cho mình là như vậy vì ở cái tuổi 25 này mà vẫn chưa có một mối tình theo đúng nghĩa gọi là tình yêu . Vì sao ? có lẽ vì hoàn cảnh em ạ . Người ta vẫn nói " trai khôn chọn vợ chợ đông
    gái khôn chọn chồng giữa trốn ba quân "
    Có lẽ môi trường anh đang sống có quá ít sựa lựa chọn hay cũng có quá ít con gái chăng . Nhưng không vì thế mà anh không mơ có một great love , có người vẫn nói net love is fake love nhưng có lẽ trên net là nơi người ta có thể bộc lộ bản thân của mình nhiều hơn và mang tới nhiều điều bất ngờ thú vị phải không em . Anh vẫn tưởng tượng em là một cô gái 18 20 rất xinh đẹp , ít nhất là trong con mắt của anh ,và như thế cũng là quá đủ với anh rồi . Có lẽ em vẫn đang ngồi học trên ghế một trường đại học nào đấy và cũng giông anh , vẫn đang mơ rằng một hoàng tử , vào một ngày nào đó sẽ đến với em phải không .
    Cuộc sống có lẽ không thể thiếu được tình yêu và anh biết chắc chắn điều đấy , và anh sẽ không yêu cho đến khi nào anh thực sự cảm nhận được đấy là tình yêu , có lẽ anh đã quá tham lam để mơ đến một great love , một forever love để mà về sau mình sẽ không hối tiếc là đã yêu nhầm .
    Có lẽ anh đang sở hữu những thứ mà rất nhiều người phải mơ ước nhưng có lẽ em sẽ không yêu anh vì những thứ đó phải không , chúng ta sẽ yêu nhau bởi sẽ có chung một tâm hồn đồng điệu , những tính cách lãng mạn mà nhưng người yêu nhau luôn vuơn tới . Nhưng chắc chắn anh sẽ yêu em bởi nét đẹp của em , sự dìu dàng và tinh tế của một người con gái , , vì cuộc sống luôn đòi hỏi chúng ta phải tiến bộ , phải quan sát và phấn đấu đạt tới sự hoàn mĩ phải không em ,
    be continued
    ------------------------------------------
    Em , không biết hôm nay em đã đọc thư của anh viết chưa , nhưng hi vọng em đã đọc rồi . Em biết không hôm nay anh vào topic này không biết bao nhiêu lần để xem có reply nào mới không . Hi vọng bức thư những từ anh viết này ít nhiều sẽ đọng lại cho em phần nào , thế anh mới cảm thấy mình thực sự không phí hoài nhưng tâm sự của mình . Tình cảm , những cảm xúc đôi khi cũng phải tích kiệm để đến lúc cần có thể tuân trào đúng lúc và đúng đối tượng phải không em . Có lẽ ngoài đời sẽ không bao giờ anh nói được những từ như thế này đâu , vì chỉ có tại nơi đây anh mới có thể thổ lộ được hết bản thân mình , con trai thường cố gắng tỏ ra cứng rắn mà , như thế cũng đúng thôi vì có lẽ anh biết con gái thường không thích những người con trai quá ướt át và uỷ mị .
    Hôm nay em đã làm những gì , em có suy nghĩ về những điều anh viết không ? anh vẫn tự hỏi rằng em có tin những điều anh viết không , vì anh rất sợ đánh mất lòng tin của mọi người và của chính mình nữa nhất là ngay từ những lúc ban đầu .
    Trong anh bây giờ có những cảm giác thật tự nhiên , một chút mơ hồ ngây ngô của một đứa trẻ , mặc dù khi có cảm xúc với ai thì mình luôn cố gắng tại ra một điểm tựa , một niềm tin cho người ấy . Anh vẫn biết con gái luôn mong chờ có một người đàn ông để suốt đời có thể trông cậy , người đàn ông có một bờ vai để có thể tựa vào , để có thể oà khóc mỗi khi cần , điều đó làm anh luôn cố gắng , nỗ lực phấn đấu , nhưng chắc chỉ có mình anh hiểu thôi và anh vẫn luôn hi vọng em sẽ hiểu được điều đó . Vì dường như điều đó sẽ là động lực không nhỏ dành cho anh , biết những điều mình luôn làm , luôn phấn đấu để dành cho ai , có mục đích hơn .
    Thời tiết nơi em đang ở thế nào ? có quá lạnh không ? anh vẫn luôn nghĩ về điều đấy và anh nghĩ em đang cần có một người bên cạnh để an ủi , để sưởi ấm còn anh vẫn đang nghĩ về em chỉ điều đó thôi đã làm anh ấm trong lòng rồi .
    Ngày mai là một ngày mới , em hãy cố gắng nhé vì anh vẫn chưa ở bên em , liệu chúng ta có đang nghĩ về nhau ? hi vọng là có em nhỉ .
    be continued
    ------------------------------------------------
    Em , công việc của em hôm nay thế nào , đối với anh là một ngày không được hiểu quả , từ sáng sớm đến bây giờ vất vả bao nhiêu chuyện mà không giải quyết được việc nào ra hồn nữa , cũng hơi bực mình nhưng lại nghĩ đến những niềm vui khác để lấy lại cân bằng trong cuộc sống , đó là em đấy . Phải chăng chúng ta biết nhau sớm hơn thì có phải tốt hơn không nhỉ , anh sẽ có sự động lực sớm hơn , nhưng muộn còn hơn là không mà . Bây giờ thì tâm trạng đã vui hơn và vừa viết những dòng này và anh vừa hát , hát tất cả các bài hát mà anh thích , bằng tất cả những thứ tiếng mà anh biết . Em có thích âm nhạc không nhỉ , ước gì một ngày anh được hát cho em nghe , vừa hát vừa chơi đàn mặc dù anh chơi đàn cũng amateur chỉ dành cho em , trong căn phòng chỉ có hai chúng ta . Thật lạ nhỉ khi bất kì người đang yêu , đang mơ mộng nào thì họ đều muốn trở thành nghệ sĩ , tâm hồn được bay bổng đâu đâu và chỉ có tình yêu thôi mới giúp chúng ta quên hết mọi phiền muộn của đời thường . À em ơi , hôm qua anh tự khâu cái khuy áo và lỡ đâm kim vào tay chỉ vì nghĩ về em thôi đấy , việc đấy cũng bình thường đối với anh thôi vì anh đã tự làm những công việc của phụ nữ , tự phục vụ mỉnh cũng quen rồi , nhưng anh chợt nghĩ giả sử có em bên cạnh thì mình sẽ không phải động tay vào những công việc như vậy , mà lúc đó chỉ nhìn chăm chú vào em , vào từng đường khâu mềm mại dịu dàng của em thôi chỉ nghĩ đến đều đó thôi , điều thật giản dị mà cũng đã làm anh yêu đời hơn rồi đấy .
    Anh sẽ không viết quá nhiều , sẽ không bắt em phải đọc một lúc ngay vì đơn giản anh muốn em từ từ từng chút một hiểu anh thôi , Napoleon đã từng nói " thư tình viết bao nhiêu cũng không đủ mà nhiều bao nhiêu cũng chẳng thừa " Khi yêu người ta luôn tìm được lý do để viết , tìm được những lời hay để thổ lộ phải không , chắc chắn là anh sẽ viết nữa , dành cho em và chỉ em mà thôi .
    ps : mong em nhiều .
    -------------------------------------------------------
    Từng tia nắng rọi vào phòng anh qua cửa số , những tia nắng thật dịu dàng em ạ , không quá chói chang , không quá , thiên nhiên tươi đẹp cũng làm lòng người vui một cách tự nhiên . Cảm thấy tâm hồn thật thư thái , sau một giấc ngủ sâu với giấc mộng thật đẹp , nơi đó có anh và có em . Anh chẳng nhớ chính xác là đã mơ như thế nào nữa , những gì đã diễn ra trong giấc mơ đó , nhưng chỉ nhớ rất đẹp thôi em ạ , cảm xúc dâng trào nên anh ngồi ngay vào máy tính và viết những dòng này khi nó chưa kịp biến mất .
    Anh nói gì bây giờ nhỉ , có lẽ tất cả các từ yêu thương nói ra đây thì vẫn chưa đủ cho cảm xúc dạt dào của anh ngay bây giơ , cái khoảnh khắc thật tuyệt vời . Nỗi nhớ mong thật vu vơ , nhưng hi vọng cái vu vơ đó tồn tại cứ để nó vu vơ biết đâu đấy lại đến được với em và đến một lúc nào đó em cảm nhận được nó và chấp nhận nó như một cái gì không thể thiều và sống mạnh mẽ giữa hai chúng ta .
    Một bản valse của Sopin đang bật , thật trùng với cảm xúc của anh bây giờ . Đoạn mở đầu của một bản nhạc cũng giống với cảm xúc của anh , mới vào thật dịu dàng mượt mà để rồi đến đoạn cao trào và chắc chắn sẽ kết thúc đẹp .
    Để có một bản nhạc hay người nghệ gĩ cũng phải bắt đầu từ những xúc cảm của cuộc sống tình yêu và dồn công sức vào đấy , cho ra đời những cung bậc tuyệt tuyệt vời . Tình yêu anh nghĩ cũng như thế em ạ , mọi thứ bắt đầu bằng những xúc cảm ban đầu và phải có lẽ phải chăm sóc nâng niu nó như những gì quí giá nhất để đến một ngày nào đó sẽ nở ra nhưng bông hoa tình yêu tuyệt vời cho cuộc sống . Em có đồng ý với anh rằng chúng ta sẽ cùng chăm sóc nâng niu và có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau đón nhận những bông hoa đó không ?
    Em hãy suy nghĩ về điều đó nhé .
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Gửi em , người luôn sống trong lòng anh .
    Hôm nay là một ngày chủ nhật như nhưng mọi chủ nhật bình thường khác của anh , Một ngày nghỉ ngơi có thời gian để mình làm những gì mình thích , có thời gian để nghĩ lại nhưng việc mình làm trong tuần vừa qua , và có thể rảnh rang đầu óc đọc lại những gì đã viết cho em , xem lại cảm xúc của chính mình , liệu đó có phải là cảm xúc thật sự hay chỉ là những giây phút thăng hoa của sự lãng mạn trong con người anh . Đúng như vậy , trong anh luôn tồn tại một sự lãng mạn , nhưng anh nghĩ anh cũng đủ chín chắn để đánh giá cảm xúc của mình , không còn quá bồng bột nữa . Và đến bây giờ anh vẫn không nhầm khi đã viết và sẽ viết cho em và có lẽ cũng viết cho chính bản thân anh nữa những cảm nhận tình yêu đối với cuộc sống này .
    Anh vẫn mong em hiểu được nhưng xúc của anh , cảm xúc của một con người luôn yêu cuộc sống , luôn yêu cái đẹp và hướng tới cái đẹp . Đó là sự yêu đời tin tưởng vào tương lai và phấn đấu vì nó em ạ , em đừng hiểu đó là cái gì quá viển vông và không thực tế nhé . Trong cuộc sống luôn chứa đựng những điều tốt đẹp và quan trọng chúng ta phải tìm cách đến với nó và tiếp nhận nó trong một trạng thái cân bằng giữa những giá trị của nó .
    Có thể em là một người khá thận trọng trong những mối quan hệ , hay có thể em khá nhụt nhát mà chưa dám gửi lại cho anh khi đọc những dòng anh viết , em có tưởng tượng về anh không , anh là người như thế nào nhỉ . Có thể anh ấy là người ma suốt ngày viết những thứ thật hão huyền ảo mộng suy nghĩ về những điều không tưởng và thiếu thực tế . Em muốn biết con người thật của anh sao em lại không viết cho anh đôi dòng nhỉ , hãy mạnh dạn lên em . Khi em có những điều muộn phiền cuộc sống , muốn có người tâm sự và chia sẻ hãy viết cho anh nhé , anh hi vọng sẽ có thể cùng em tâm sự chia sẻ và trong trường hợp nào đấy có thể giúp em được điều gì .
    Chúc em một tuần mới làm việc hiệu quả và vui vẻ .
    Mong em nhiều .

Chia sẻ trang này