1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    @: "Người ấy"
    [​IMG]
  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    24/02/2008:
    Mùa xuân ấm áp. Mùa xuân căng mộng sức sinh sôi trong từng dòng nhựa sống. Mùa xuân trên đôi má ửng hồng và ánh mắt tươi sáng của em tôi....
    Nhưng tôi vẫn thấy có một vài cái của mùa xuân mà tôi không thích lắm....
    Không thích cái màu chì, xam xám của bầu trời! Sao không cao rộng mà xanh leo lẻo như những trưa hè?
    Không thích cái ẩm uớt đến bứt rứt đôi khi của mưa rây rây! Sao không ầm ầm, ào ào dữ dội và sáng bừng như những trận mưa rào ngày hạ?
    Nhưng... nhưng như thế có khi lại chẳng phải là mùa xuân nữa, nhỉ?
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    @Mr Hanoi:
    Valse là điệu nhảy mà mãi tôi vẫn không thể nào giỏi nổi . Đọc thư của Quý ông Hà Nội, một nỗi niềm xúc cảm lại lan về dịu ngọt như một buổi sương mai đọng trên mặt hồ mùa xuân, run rẩy đến rung rinh lá (*)
    Và thế là, bàn phím khốn khổ vẫn chưa gẩy lên được những âm ba vang vọng như lòng vẫn hằng mong.
    _______________
    (*) Xuân Diệu: Những luồng run rẩy rung rinh lá, Một nhánh khô gầy sương mong manh
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 25/02/2008
  4. mrhanoi

    mrhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Giữa đêm thâu anh giật mình tỉnh giấc
    Nhớ người xa trằn trọc suốt canh thâu
    Con tim anh nghe mênh mông trống vắng
    Vòng tay anh thiếu hơi ấm tình em
    Làm sao cho em hiểu nổi lòng anh nhỉ
    Dấu yêu ơi anh mong nhớ em nhiều
    Tim nồng nàn lời yêu không nói hết
    Xin hãy hiểu lòng anh thương nhớ đến ngây ngô
    Giữa trốn xa anh mồ côi em nhiều lắm
    Thiếu tiếng em cười anh hoá kẻ lang thang
    Vắng vòng tay em anh hoa ra kẻ nghiện
    Nghiện môi cười nghiện giọng nói người thương .
  5. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ...nhưng mà không thích nói hay, viết hay mà lòng không nghĩ hay.
    Cũng không thích nói hay, viết hay mà dành cho người khác.
  6. net_next_me

    net_next_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Gửi yendien
    Anh rất thích bài hát mà em đã bật cho anh nghe ,cảm ơn em ,thiên thần bé nhỏ của anh , tặng em bài hát thay lời anh muốn nói " Baby ,I love you " vào những buổi sớm mai em thức dậy ...
    Anh rất thích ngồi các quán nước vỉa hè , nơi đặc trưng trên những con phố nhỏ Hà Nội ,rồi được khoác vai em dạo bước trên những con đường Nguyễn Du ,Quang Trung đầy mùi hoa soa sữa và hương ngọc lan ,nó tựa như mùi tóc em bay trong gió thoảng .Anh ao ước và thèm khát được đi trên những con đường đó cùng em suốt cuộc đời .
  7. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    24/02/2008:
    2- Xem một bức ảnh và chép một bài thơ
    [​IMG]
    MÙA HOA CẢI
    Nghiêm Thị Hằng

    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng bên bến sông
    Em đang thì con gái
    Đợi anh, chưa lấy chồng.
    Anh rụt rè không dám
    Hái một bông cải ngồng
    Sợ làm con **** trắng
    Giật mình bay sang sông.
    Qua bao mùa hoa cải
    Chỉ mình anh biết thôi
    Mình anh không dám hái
    Hoa cải bay về trời.
    Bâng khuâng chiều làng bãi
    Không còn hoa cải ngồng
    Ai xui anh trở lại
    Ngày em đi lấy chồng.
    Anh lại gieo hạt cải
    Lại âm thầm đợi mong
    Có một người con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng.

  8. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh sẽ chẳng viết thư cho em nữa
    Em không hồi , thư anh hoá mồ côi
    Anh sẽ thôi, thôi không chờ em nữa
    Mùa hè kia đã qua tự lúc nào.
    Sao em hứa để anh chờ trong vô vọng
    Đếm từng ngày, ngong ngóng hè sang
    Rồi gió Đông thổi vô tình làm lá rụng
    Gió Đông ơi sao về giữa tim anh?
    Anh sẽ thôi không thèm tin em nữa
    Câu hứa ngày nào, em quên tận đâu đâu
    Chắc câu hứa bay theo mưa phùn Hà nội
    Mùa xuân nào không đỏng đảnh phải không em?
    Anh sẽ thôi không thèm buồn chi nữa
    Chỉ đếm mùa hè theo từng chiếc lá sấu bay
    Góp nỗi nhớ thổi theo mùa sấu rụng
    Để hè không về nữa - bớt ngóng trông
  9. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  10. ljutju

    ljutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Buồn quạ, nghịch ngợm một chí
    Thôi ... em cũng chẳng nhận thư anh nữa
    Hồi âm rồi, sao anh vẫn ngu ngơ
    Em cũng thôi ... không hoài mong nữa
    Mộng tan rồi còn vương vấn mà chi
    Anh đã đến, rồi đi không hẹn ước
    Chỉ mình em ngồi... đếm bước thời gian

Chia sẻ trang này