1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người đi Cam- Thái - Tam Giác Vàng - Lào đợt 30/4

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi SATHUKHONGVOTINH, 22/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
  2. matnau23

    matnau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Emily ah,
    Tớ đây, nhà LG10 định Nam tiến àh, tớ cũng đang ngăm nghe để hội ngộ với các cậu chuyến Cam này, nhưng làm luôn Tam Giác Vàng và Lào luôn di, Mekong và PThiết, để chuyến sau đi, tớ ở nhà tiếp đón các cậu.
    Satthuvotinh ơi,
    Tớ đăng ký 1 chân trong hành trình, mà có cần phải lịch trình chi tiết hơn không, chỉ sợ thời gian không đủ như mọi người góp ý. Tớ ở trong SG, nên cần gì trong này tớ sẽ hỗ trợ các cậu.
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    @All: Đã có người đi cung này với thời gian như thế. Nên mình nghĩ đi lại thời gian y như họ nên không phải là không đi được.Bọn mình dự định đi thêm 1 ngày nữa.
    @matnau: Có gì trao đổi qua YM: cunconfss

  4. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    @ Hi Mắt nâu,
    Tớ háo hức gặp cậu lắm đây. Lâu quá rùi ko đi với nhau nhỉ? LG10 đi Cam hết rùi còn mỗi 02 tụi tớ. Đi đợt này cùng đoạn Cam là cũng ngon rùi. Anh Bean sẽ hỗ trợ tụi tớ đi Mekong và PThiết.
    @ All:
    Khi nào off ở HN thì call mình với nhé! YM: lizi225@yahoo.com
  5. anhanhai

    anhanhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Mình đã hỏi được một địa chỉ nhà nghỉ ở Phnom Penh. Các bạn xem nha, nếu muốn hỏi giá phòng hoặc book trước thì mình sẽ contact trước cho.
    Nhà nghỉ: Kim Vy số 5A, Duong 284 Olympic Khan- Chamkamon, Phnom Penh. Cambodia
    tel: + 855 23997779
    handphone: + 855 99627868
    email: kimvy_hotel@yahoo.com
  6. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt nguyên mẫu phim "Cánh đồng chết"
    ***h Pran - nguyên mẫu chính của bộ phim nổi tiếng "The Killing Fields" (Cánh đồng chết) từng đoạt 3 giải Oscar - vừa từ trần sáng 30.3 (giờ Mỹ) tại New Jersey ở tuổi 65 vì ung thư tuyến tuỵ.
    "Pran là một nhà báo thực thụ, là một nhân vật đặc biệt, rất đặc biệt. Vô số tin nhắn đổ về từ những người từng gặp ông, bày tỏ rằng ông đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng họ. Ông đã là vậy với tất cả mọi người và ông là tất cả đối với tôi" - nhà báo lão thành Sydney Schanberg của tờ New York Times (NYT), người bạn lâu năm của ***h và cũng là nhân vật chính thứ hai trong "The Killing Fields" - nói về ***h.
    ***h Pran sinh ngày 27.9.1942 tại Siem Reap gần Angkor Wat. Anh học tiếng Anh và tiếng Pháp, từng làm phiên dịch cho giới chức Mỹ tại Phnom Penh, sau đó làm nhiều nghề kể cả trong ngành du lịch trước khi trở thành phiên dịch kiêm trợ lý cho nhà báo Schanberg tới nước anh giai đoạn 1972 - 1975 để đưa tin về cuộc chiến ở CPC. Khi người Mỹ được sơ tán khỏi Phnom Penh ngày 12.4.1975, ***h và Schanberg ở lại để đưa tin về sự thất thủ của thành phố vào tay Khmer Đỏ.
    Schanberg, ***h cùng 2 nhà báo khác bị Khmer Đỏ bắt để chờ hành quyết. Nhờ ***h thuyết phục được những kẻ bắt giữ rằng 3 người đi cùng anh là các nhà báo Pháp trung lập, cả 4 được thả và chạy tới sứ quán Pháp lánh nạn cho tới khi người nước ngoài bị buộc giao nộp hộ chiếu. Schanberg đành bỏ lại ***h ở CPC và phải 4 năm rưỡi sau họ mới gặp lại tại một khu trại tị nạn ở Thái Lan năm 1979 "như một điều kỳ diệu" theo lời kể của Schanberg, bởi anh đã tìm kiếm thông tin về ***h rất lâu và hoàn toàn mất hy vọng.
    Quãng đời địa ngục trần gian bị cưỡng bức lao động, bị bỏ đói và thường xuyên bị đánh đập hành hạ ở nông thôn - những "killing fields" - sau đó qua lời kể của ***h được Schanberg bước đầu tái hiện qua loạt bài đăng trên tạp chí với tiêu đề "The Death and Life of ***h Pran" (Cái chết và sự sống của ***h Pran) năm 1980, tiếp đó là qua cuốn sách cùng tên và được chuyển thể thành bộ phim gây tiếng vang lớn "The Killing Fields" năm 1984.
    Trong phim, diễn viên người Anh Sam Waterston thủ vai Schanberg, còn một nạn nhân khác cũng sống sót sau hoạ diệt chủng tại CPC là bác sĩ Haing S. Ngor vào vai ***h Pran. Ngor dành giải Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc, song ông đã bị bắn chết trong vụ cướp năm 1996 ở Los Angeles.
    Với loạt phóng sự về cuộc chiến ở CPC, năm 1976, Schanberg được trao giải Pulitzer mà ông nói đã nhận nhân danh bản thân và người anh em thân thiết ***h. Sau khi trốn thoát sang Thái Lan, ***h chuyển tới Mỹ và từ năm 1980 làm phóng viên ảnh cho NYT. ***h cũng là người sáng lập The ***h Pran Holocaust Awareness Project - một tổ chức chuyên giáo dục thế hệ trẻ về nạn diệt chủng, và năm 1985 anh được lựa chọn làm Đại sứ thiện chí của Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR).
    (Nguồn báo Lao Động)
    Nơi đây sẽ là địa điểm mà chúng ta se tới, dù đây chỉ là một bãi đất trống, nhưng lại là nơi ghi dấu một quá khứ của đất nước Cambodia
  7. rinoa19

    rinoa19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    sao các đồng chí không đi vào dịp tết của người Cam 13-16/04......nếu có cho tui tham gia với...
  8. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    VÀO THỜI ĐIỂM ĐẤY BỌN MÌNH MỚ ĐƯỢC NGHỈ NHIỀU, CHỨ GIỮA THÁNG TƯ THÌ KHÔNG THỂ ĐI NHIỀU NGÀY
  9. rinoa19

    rinoa19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tham khào nè :
    Người Campuchia đón năm mới vào giữa tháng tư dương lịch hằng năm, từ 13 đến 16-4. Tết này gọi là Bon Chol Chnam (năm mới của người Khơme), không khác nhiều so với tết của người Thái Lan và người Lào. Đây là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn tụ sau một năm bôn ba phương xa. Chẳng hạn như tôi, làm việc ở thủ đô Phnom Penh, nhưng mỗi năm đều trở về quê ở tỉnh Kandal để đón tết cùng gia đình. Vì là nam giới nên tôi đảm nhận việc dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa. Như mọi năm, tôi luôn dành ra một khoản tiền để ?olì xì? bố mẹ và ông bà, cũng như mua sắm một ít quần áo mới cho họ.
    Tôi rất thích không khí náo nức chuẩn bị trước tết, các khu chợ đều nhộn nhịp người mua kẻ bán. Người ta làm rất nhiều việc trước tết, nào là dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa, nào là đi chợ mua sắm... Ngày tết mỗi nhà đều đặt một cái bàn ở bancông hoặc trước nhà để sắp đồ cúng, trên bàn không thể thiếu hoa, trái cây, nhang, nến và nước ngọt.
    Có thể thấy tín ngưỡng ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống người dân Campuchia. Thường trong ngày đầu năm mới, mỗi nhà đều có ít nhất một người đem thức ăn lên chùa để nhờ các nhà sư làm lễ cúng thức ăn đó lên tổ tiên của mình. Một số gia đình mời nhà sư đến nhà làm lễ cầu an cho những người quá cố.
    Không biết từ bao giờ, cà ri đã trở thành món ăn không thể thiếu trong ngày tết Bon Chol Chnam. Cả gia đình quây quần bên nhau, cùng thưởng thức món cà ri thơm lừng, cảm giác ấy tuyệt vời làm sao! Tôi đang nóng lòng mong đến ngày tết Bon Chol Chnam để được thưởng thức món cà ri do chính tay mẹ mình nấu...(st)
  10. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rinoa19, dịp tết của người Khơme cũng thật nhiều ý nghĩa và thú vị, tôi cũng đã lỡ dịp tết này vào năm ngoái, năm nay thì cũng thể nghỉ đc vào dịp đó, chắc phải xin ít kinh nghiệm của bạn rồi
    Thủ đô Phnom Penh mang đến cho du khách sự kết hợp giữa các nét đặc trưng Châu Á, vẻ dịu dàng của Đông Dương và lòng mến khách của người dân Campuchia. Nằm ngay trên vùng đất hợp lưu của ba dòng sông lớn: sông Mê Kông, sông Bassac và sông Tonle Sap, Phnom Penh được biết đến như một thành phố ngã ba sông mà người Khmer gọi bằng cái tên rất lạ là thành phố ?osông bốn mặt? (Chaktomuk). Ngoài chức năng là thủ đô của Vương quốc Campuchia, Phnom Penh còn là trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại của cả nước.
    Thành phố cũng là cửa ngõ đển đến các vùng đất kỳ diệu của Vương quốc như: quần thể đền đài Angkor ở phía Tây, các bãi biển cát trắng tại Sihanouk Ville và Kep phía Nam, vùng cao nguyên nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số với rừng nguyên sinh tại Rattanakiri và Mondolkiri phía Đông Bắc, từ đây cũng dễ dàng tới các cánh đồng lúa, các vùng đất hoang sơ chưa khai phá, các ngôi làng heo hút biệt lập và vô số đền đài bỏ hoang khắp đất nước. Tất cả như đang chờ đợi sự khám phá của du khách bốn phương.
    Phnom Penh có khá nhiều điểm du lịch văn hóa và lịch sử cuốn hút du khách như: Hoàng Cung, Chùa Bạc, Bảo tàng quốc gia, Wat Phnom, Bảo tàng tội ác diệt chủng Toul Sleng và Cánh đồng chết. Bên cạnh đó còn có các điểm du lịch ít nổi tiếng hơn như: cố đô Oudong, các phế tích thời kỳ Angkor ở Phnom Chisor, Phnom Da, khu du lịch sinh thái Tonle Bati và một sân gôn khá đẹp nằm trên tỉnh láng giềng Kandal.
    Thành phố này sằng sàng chào đón du khách với rất nhiều dịch vụ phong phú, từ khách sạn 5 sao cho tới nhà nghỉ bình dân, một vài nhà hàng ngon vào loại bậc nhất Đông Nam Á, các quán bar, câu lạc bộ và hộp đêm đầy màu sắc rực rỡ mở cửa thâu đêm, và còn có cả các trung tâm mua sắm phong phú hàng hóa và độc nhất vô nhị như các chợ truyền thống, các của hàng bán tơ lụa, các gallery nghệ thuật mang nhiều phong cách khác nhau.
    Thành phố Phnom Penh được hình thành từ thế kỷ 14 gắn liền với truyền thuyết về ngôi chùa Wat Phnom nổi tiếng. Truyền thuyết rằng vào năm 1372, khi vùng đất này còn là một đầm lầy với một ngôi làng nhỏ sống bằng nghề chài lưới. Sau một trận lũ khủng khiếp, một người đàn bà tên Penh (Đôn Pênh) phát hiện một cây bồ đề dạt ngoài bãi sông, bên trong ruột cây rỗng là 4 bức tượng phật bằng gỗ. Bà Penh kêu gọi dân chúng đắp một qủa đồi nhỏ (Phnom có nghĩa là đồi) và xây dựng ngôi chùa nhỏ (Wat) để thờ 4 pho tượng phật. Vì vậy nơi đó ngày nay được gọi là Wat Phnom.
    Sự linh thiêng của 4 pho tượng phật trong Wat Phnom đã khiến cư dân ngày càng đông di chuyển tới sinh sống xung quanh ngôi chùa và dần hình thành một cộng đồng, tiền thân của thủ đô Phnom Penh ngày nay.
    Phnom Penh chính thức trở thành thủ đô của người Khmer cách đây khoảng gần 600 năm. Sau khi vua Ponhea Yat từ bỏ Angkor vào năm 1422, ông tìm thấy một vùng đất mới với 5 ngọn tháp. Để tưởng nhớ tới bà Penh, nhà vua đặt tên cho thành phố là Phnom Penh (núi bà Penh). Phnom Penh được lựa chọn làm kinh đô không chỉ đơn giản vì thành phố có 5 ngọn tháp thiêng đó mà còn mang ý nghĩa kinh tế, chính trị và quân sự quan trọng. Thành phố có vị trí trung tâm đất nước, là nơi hợp lưu của các dòng sông lớn, là đầu mối giao thông, nơi thích hợp nhất cho giao thương, buôn bán, vận chuyển lương thực, chuyển quân giữa các vùng miền một cách thuận tiện nhất. Khi mới được chọn làm kinh đô, Phnom Penh nhỏ bé hơn ngày nay rất nhiều với mội vài ngôi làng tập trung ở khu vực bờ sông và Wat Phnom. Các đời vua sau đã vài lần di chuyển thủ đô tới nơi khác, tuy nhiên, với vị trí địa lý thuận lợi của mình, Phnom Penh cuối cùng vẫn là thành phố được chọn là kinh dô của vương quốc cho đến ngày hôm nay.
    Mãi cho tới những năm 1880, các kiến trúc sư người Pháp mới quy hoạch thành phố với những con kênh để kiểm soát lũ lụt mùa nước nổi, xây dựng đường xá, cao ốc và bến cảng. Cho đến đầu nhưng năm 20 của thế kỷ 20, Phnom Penh đã được xem là thành phố đẹp nhất Đông Dương.
    Phnom Penh tiếp tục phát triển cho đến những năm 60 của thế kỷ 20. Cuộc xung đột vũ trang tại Việt Nam lan rộng ảnh hưởng đến Campuchia. Các thế lực đối nghịch nhau tại Campuchia liên tục tranh giành quyền lực và đẩy đất nước vào xung đột trong suốt những năm đầu thập kỷ 70. Ngày 17 tháng 4 năm 1975, Phnom Penh rơi vào tay lực lượng diệt chủng Khmer Đỏ. Chỉ 3 giờ sau khi kiểm soát thành phố, Khmer Đỏ ép buộc toàn bộ cư dân Phnom Penh phải di tản ra khỏi thành phố, bắt đầu một thời kỳ đen tối trong lịch sử của cả đất nước.
    Được gaumisa80 sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 05/04/2008

Chia sẻ trang này