1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người đi chơi 14-2 với 3s và missuta

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi sunsetsea, 14/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    HEhhehe thế hôm đấy rRgo có đi chơi với Miss và 3s ko...hehhehe mấy đứa mình cùng mít kẹo chung...cái kẹo to như của TV với TTH mua hôm Noel ấy
    Này Silver với MMF ko được nói linh tinh nhá..ko là cho nghỉ cửa luôn đấy

    Đừng trách E là kẻ vô tình
    Khi với A tình yêu E không có
    ....
    A nói thế hay nói nhiều hơn thế
    Chẳng hơn gì...A ko thể có E !

    Được missuta sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 15/01/2003
  2. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    hơ cái này cũng hay đó nhì?nhưng mà hôm đó mình có được nhận wà ko í nhì?
    hihi
    dặn trước M & 3s mang wà cho tao nhé hutchimson
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 17/01/2003
  3. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    hehhe
    mis iu wí,3s iu wí
    2 bạn vô cùng iu wí
    hhehhe
    nói rì quên mất xừ rồi
    hihi
    hutchimson nói lại đi,tao ngượng quá,nói ko nổi nữa rồi...
    bỏ chạy đây
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  4. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chờ mấy hôm mà mới chỉ có thêm 007 và Pain tham gia. Bà con chán quá nhỉ...
    Kính thưa bà con cô bác còn đang cô đơn, 14-2 chúng ta sẽ tổ chức mua quà cho nhau, tức là bản thân chúng ta sẽ tự tặng chúng ta vài thỏi sôcôla rởm (miễn có cái màu nâu nâu sang trọng đó là ổn) để đến lúc về nhà ai có vô tình hỏi thì cũng có cái mà giơ ra cho đỡ xấu hổ . Thêm nữa, những giờ phút vui chơi thoải mái với LL&NN sẽ vô cùng hấp dẫn đấy. Đừng bỏ qua, nhào vô đăng kí thêm đi nào......

    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  5. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    hê sao lại thế hả 3s
    hôm đó tất cả phải tặng quà cho tớ chứ,hihi
    tranh thủ khi mấy người chưa có ...,nên tặng cho tớ đi,đến khi có rồi thì mấy người sẽ có người tặng mà
    :D
    tốt chưa?được vinh hạnh tặng cho tớ nha
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  6. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ặ, em xin nhỏưn nhiỏằ?m vỏằƠ 'ỏĐy nguy hiỏằfm này, quyỏt 'ỏằ[bleu] Anh mÊi yêu em[/bleu]
  7. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    thiện tai thiện tai ! thằng bé mới lớn có 1 cái buzi thế mà đẫ chuẩn bị phải ....... chia tay với nó rùi ! hik ! tieulinhvu ới ! đường nào ko đi mà lại chon đưồng này ! hik ! mong 3s nhẹ tay với em nó nhá ! 3s có ngâm ruôu thì cho thằn em này ngâm ruỏu '"tiên tửu" nhá ! hik ! A men !
    [​IMG]hi hi hi @@@ vợ yêu ngốc nghếch ! chồng yêu vợ lắm !! hi hi hi
  8. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    e hèm e hèm,khổ thật
    sao thằng bé này dzại quá,
    tieulinhv ơi,em dzại quá,em còn trẻ,đời còn dài,tương lai còn đang rộng mở chờ em ,saolại chui vào rọ để chết thế kia ha?
    em có biết là zính vào 3s,1 fát là tan đời em đó,em có biết ko hả??
    nhanh nhanh rút ra nhanh ko là ko kịp đâu
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  9. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Híc, yêu cầu cherish ăn nói nghiêm túc, hè, thiếu tiền thì đi làm thêm kiếm tiền thôi, hề hề, có gì đâu nhờ. Ơ, mà sao mấy ông anh này nhát thế nhờ. He, thôi thì cứ cẩn thận cân nhắc đã.
    [bleu] Anh mãi yêu em[/bleu]
  10. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chẹp nhìn quanh nhìn quẩn thì ra là lại hụi LL&NN chúng ta đi với nhau nhỉ...Có thêm vài bác thì chỉ là thành viên danh dự thôi.....Hihi LL&NN của chúng ta đi đâu cũng có nhau

    Đừng trách E là kẻ vô tình
    Khi với A tình yêu E không có
    ....
    A nói thế hay nói nhiều hơn thế
    Chẳng hơn gì...A ko thể có E !

Chia sẻ trang này