1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuyển người đi lao động Tiệp Khắc

Chủ đề trong 'Czech' bởi kienluacom, 26/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blue_hanoi

    Blue_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    2
    Đi lao động Tiệp khắc ! Ôi cái mỹ từ này nghe hấp dẫn làm sao giữa nửa cuối của thập niên 80.Nhìn những thùng hàng gửi về : xe đạp xe máy... quả là có sức hấp dẫn lớn...và rồi 1 ngày mình đứng trên đất Praha .Trái tim nhỏ bé của đất Tiệp > đi 1 tí dã hết trung tâm ,cái Mêtro thiết kế nhỏ bé và ồn ào với những nhà ga đơn giản.vào quán bia thưởng thức cái vị ngọt ngào của bia " con dê " ...và ko quên ra về xách theo vài chai ( giá thời đấy là 2 " cu " 1 chai còn bây giờ thì xin bác cho em 18 "cu" nhé ..1 đô la tương đương 33 " cu " còn bây giò thì khoảng 16 "cu " ) .Qua " Bít xù " smichốp , Đốt rác,CKD , 1 cái gì đó bẩn bản luộm thuộm và chật trội...Hôm sau tiễn đoàn Vn về nước nhìn đám thùng giấy > chán ,bó tay...một người quen tâm sự : ít người đóng được thùng lắm em..! mình gỡ chiếc dây chuyền vàng mặt rubin xuống và nói anh đem về tặng chị và đừng nói là của em...( chẳng bù cho bữa trước mọi người bàn tán như địa chủ...sau này mình mới biết 1 từ ne-ke-sầy )...
    Những năm tháng qua đi mình trở lại Pra ha lái xe chạy lòng vòng theo tiềm thức ...Chạy dọc sông ko còn thấy cái "Bít xù " nhà máy bia smichop ...thành phố sửa sang nhiều cho theo kịp diện mạo EU ..vào 1 siêu thị thấy ngay 1 điều tuy Tiệp chưa vào EU ( ngày hôm nay thì rồi ) nhưng giá cả đã vượt EU ( chỉ có hàng thực phẩm là kém 1 chút ít )..còn bọn cảnh sát thì chúng nó phạt tùm lum nhưng ko đưa biên lai,vào thăm khu đổ hàng mua 1 chút đồ về nhậu tới sáng...
    Vừa rồi 1 người Sec mình quen có đưa mình xem 1 tờ báo có đăng ảnh người Việt bán hàng tại Séc với dòng chữ lớn " thời kì vàng của người việt tại Séc đã chấm dứt " và nó dịch thêm là có nhiều người vn sang tiệp lao động với đồng lương rất thấp...và than người Tiệp ko chịu nổi đói phải bỏ quê đi ra xung quanh kiếm ăn bây giờ người việt đến lương còn ít hơn mà chẳng có chế độ bảo hiểm gì .!..một thoáng buồn,1 cái thở dài ôi bao nhiêu người chẳng giàu sang gì phải vay mượn để có 7000$ ,bao giờ họ bù lại vốn đây....
  2. kuve_03

    kuve_03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    bác tùng cho em hỏi muốn đăg kí đi thì liên hệ như thế nào nhỉ
  3. 08111993

    08111993 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    mọi người cho e hỏi e có gì làm bên tiệp đã lâu năm và lập gia đình bên đó vậy gì có thể bảo lãnh cho e sang đó làm được k hay vẫn pải mất tiền chạy
  4. 08111993

    08111993 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cho e hỏi e có gì bên tiệp đã làm ở đó lâu năm vậy gì có thể bảo lãnh e sag đó làm dk k hay vẫn mất tiền chạy như bt

Chia sẻ trang này