1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người Ngắm trăng đầu năm trên đảo Quan Lạn(Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi longtranthe, 07/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longtranthe

    longtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    quoctuankid có phải người hải phòng không nhỉ ? Hôm trước em -chat với anh pải ko . Sắp tới có vụ đi xuống HP đấy, nếu em có hứng thì tham gia lun ...
  2. longtranthe

    longtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    nghẹ 50 cân khéo nó thitj bạn ý chứ không pải bạn thitj nó đâu ...

  3. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    He he j chứ xuống HP bác cứ gọi e là ! e xuống dưới này lâu lâu nhưng cũng chưa biết HP lắm ! thực sự xuống HP cũng ko biết chơi j làm j nhỉ ??
  4. longtranthe

    longtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    uh, đôi khi nó thía đấy chú à, chạy hàng trăm cây, chỉ để ngắm người . Ko đi thì tò mò mà đi roài thì thấy chả có đếch gì ..

    Như cái vụ chú định đi Cáp treo bà nà í :
    Cái cáp treo ngồi vào buồng thì giống như ngồi trên ô tô ý . vù phát lên đến đỉnh núi, chẳng bít cảnh thiên nhiên nó thía nào .
    Còn cảnh thì dân đà nẵng có câu ca dao thía này này
    " Chưa đi chưa biết bà nà
    Đi roài mới biết ở nhà còn hơn "
    Nếu đi vào trong miền trung thì có những điểm này đáng đi này :
    Huế : Thành phố thơ mộng ..." có em nào đi cùng thì càng mơ mộng "
    Qua Huế 30 km là vườn quốc gia bạch mã , tí nữa là biển cảnh dương ,anh thấy cái này đẹp hơn là Lăng Cô , Còn sang đà nẵng thì Ra bán đảo sơn trà từ trên núi ngắm biển cũng phê lắm, xuống hội an, ra đảo cù lao chàm ...
    Tạm thời thía đã ..Nếu đi tiếp thì tư vấn thêm
  5. honey699

    honey699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Ông nào kêu đi Hải Phòng ăn ghẹ 50kg đấy, mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng lại còn là đầu năm nữa, ghẹ nó bơi về quê ăn tết hết roài. Mà có thì cũng chả dại mà xơi đầu năm
  6. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Quan trọng là e chưa đi với lại chưa có ng đi cùng đang muốn đi mấy nơi lâu lắm rồi chưa đi đâu cả !
  7. longtranthe

    longtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý người chưa " Giang Hồ " bao giờ cũng thía, chứ đi một hai lần là quen thoai, Vấn đề quan trọng nhất là thời gian và kinh phí . Chứ tìm bạn đồng hành đơn giản lém, Em cứ quẳng lên mạng cái topic, ai cũng hành trình thì join, không thì đi một mình cũng có cái thú của nó " tự đi, tự sướng, đói thì ăn , mệt thì nghỉ đơn giản ý mà " .
    Nếu em có mấy tuần thì làm chuyến xuyên việt bằng xe máy cũng phê lắm. Cảm nhận hồn thiêng sông núi từ bắc chí nam..em mà đi thì anh tư vấn cho, anh có mấy điểm dừng chân miễn phí hay lém, rất hiếu khách và thân thiện ...
  8. britany221

    britany221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    @Susu: Ghẹ 50kg có vẻ hơi..bé hạt tiêu nhỉ
  9. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Dạ không fải em ạ^^HP em cũng xuống nhiều nhưng tòan xuống có việc chứ không được xuống để ăn ghẹ như các bác kể ạ, tiếc quá
  10. kangguruhp

    kangguruhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng cũng nhiều chỗ để đi và chơi đấy. Tham quan 1 số chùa ở HP tương đối đẹp: Chùa Đỏ, chùa Vẽ, chùa Dư Hàng..., ra Đồ Sơn hóng gió biển, ghé qua đền bà Đế cầu duyên, cầu lộc..., vòng mấy vòng quanh khu I, II, III của Đồ Sơn cũng làm được 1 "show" ảnh đấy, tham quan khu Hon Dau Resot đẹp ra phết, đi tàu ra đảo Dấu thăm ngọn hải đăng huyền thoại...!
    Chúc các bạn có 1 hành trình lí thú!

Chia sẻ trang này