1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển nữ Việt Nam giai đoạn hậu Worldcup 2023

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 17/04/2015.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 0):
  2. obafemi_martin,
  3. mummy80,
  4. eversong
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.310
    Đã được thích:
    3.203
    Em thấy khách quan là tốt nhưng phải đúng sự thật. Lần Seagames gần nhất Việt Nam tổ chức, VĐV Timor-Leste còn cầm cả cờ Việt Nam và cờ Timor-Leste ân mừng. Như vậy chứng tỏ mình tổ chức tốt. Còn lần này tại Thái, vụ Bowling là rõ nhất: Phân nhánh lung tung, được góp ý thì không quan tâm, tới lúc gà nhà gần thua thì lại kêu nhầm, phân nhánh lại.

    Mọi người đều hiểu việc các nước chủ nhà Seagames bố trí nhiều môn sở trường nhằm mục đích có nhiều huy chương, tuy nhiên không ai kêu vì đó cũng là cách giới thiệu văn hóa truyền thống ra khu vực của nước chủ nhà. Tuy nhiên, cái cách mà Thái lan tạo phốt lần này, có nhiều phốt khó có thể chấp nhận được, dù đứng nhìn ở mọi góc độ.
  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.662
    Đã được thích:
    2.005
    Về chị em thì tui thông cảm với sự ức chế, tuy nhiên đã chơi thể thao chuyên nghiệp thì nên hướng về phía trước và có mục tiêu lớn. Và tui cảm thấy điều này ko chỉ apply với chị em đâu, mà tất cả dân thể thao chuyên nghiệp VN. 20 năm trước đất nước nghèo đói, phải xin chính sách ko nói làm gì, nhưng nếu đã "tự hào" sánh vai với ... Thái thì cũng nên đổi tư duy, biết đầu tư những giải đấu nào quan trọng và dành tâm sức cho nó thay vì hỉ nộ ái ố với 1 giải mà biết nó cũng ko giúp mình đi xa hơn. Nên dùng nó để lấy kinh nghiệm và nên tự đúc rút với mình. Nếu còn trẻ thì càng nên như thế vì biết đâu mình còn đạt được nhiều thứ lớn hơn nữa.

    Tui khi về VN tiếp xúc khá nhiều với dân bóng bàn "chuyên nghiệp" VN và tui thực sự thấy tư duy của ngành thể thao vẫn tụt lại ở thập niên 90. Tự sướng những thành tích ko liên quan gì tới hệ thống nhà nghề, và dè xẻn khi phải bước ra biển lớn. Khi nói tới trình độ VĐV thì ai cũng bảo VĐV mình hay lắm, mạnh lắm, ko thua kém gì đâu, chỉ là ko được đi thi đấu, chứ thi đấu thì phải hạng 100. SG này cả làng chỉ có mình Isaak Quek của Sing là có trong top 100 thế giới và các anh tài VN gặp nó phải gọi là no chance. Nguyễn Anh Tú 2 tháng trước được đi đấu WTT thua ngay vòng đầu với 1 VĐV trẻ ko tên tuổi của Nga -- nước bị cấm thi đấu 4 năm nay. Nói ko phải chê bai, tất nhiên họ đã cố hết sức. Cái sai nằm ở sự đầu tư từ đầu, và ko chỉ là đầu tư về tiền bạc.
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.310
    Đã được thích:
    3.203
    Việc chơi thể thao thì đầu tiên ta phải tốt trong khu vực đã, rồi mới tính đến chuyện vươn ra biển lớn. Kiểu như giờ trên này lập ra đội bóng thì trước hết phải ăn được đội phủi HPL đã rồi mới tính đến Võ lích 1. Giờ đòi mơ đá WC ngay thì e rằng lạc quan tếu.

    Mà bóng đá nữ của ĐNA cũng thuộc dạng top đầu thế giới đấy chứ có phải tay mơ đâu.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.507
    Đã được thích:
    5.830
    Bóng đá nữ ĐNÁ lọt vào top thế giới, là do bọn đạo hồi nó không cho phụ nữ chơi, nói thẳng là thế, nên mấy môn tập thể đâm húc nhau như bóng đá bóng chuyền bóng rổ bớt được một đối trọng lớn, thì lại chả vào. Để ý trong thể thao ngoại trừ những môn nhẹ nhàng kiểu cờ vua hay cá nhân kiểu cử tạ các loại ra thì làm gì có tây á đạo hồi. Bớt được 50% đối trọng ở châu Á rồi.

    Thua đáng tiếc, phải kiện, phải làm to gây sức ép là rõ ràng. Nhưng không bỏ qua vấn đề chính, đã manh nha từ khi Phi nó nổi lên, đấy là BHL và các nhà làm bóng đá nữ VN vẫn dính vào tư duy cũ xì thời trước, như của bóng đá nam 30 năm trước Hồng SƠn Huỳnh Đực, đó là ta bé, ta nhanh ta khéo, địch to khoẻ nhưng chậm. Cái tư duy AQ tự sướng này nó rặt không khác gì kiểu Đông Á bệnh phu của tàu khựa, lúc tây lông nó có đầu máy xe nước bóng điện vẫn chửi nó là dạng man di mọi rợ, ta cứ phải nhẹ nhàng, tao nhã nhỏ nhẹ, nói chuyện thì phải bí hiểm ra vẻ ta đây cao siêu.

    Thời đại bây giờ, thể thao hiện đại, phải có cả hai, vừa nhanh vừa khéo và vừa to cao, nghe thì có vẻ tham lam và buồn cười, nhưng thực tế nó là như vậy, chẳng có con đường nào khác, ông không thể chỉ chọn một trong hai được. Xem thì biết, VN nhỏ bé nhanh, Phi to mà vụng, nên 2 thằng mới vật nhau ở cái ao làng trong một trận đấu nói thẳng là chả có gì đặc sắc về chuyên môn. Mà ông cứ tự sướng là ta khéo ta kĩ thuật, nhưng sướng để làm gì mà cái kĩ thuật, cái nhanh của ông gặp thằng không biết đá bóng nó cứ đẩy dài nó chạy là ta chết. Kĩ thuật gì mà không tổ chức nổi tấn công, có bóng cứ phất đại lên trên mặc đồng đội đứng đến vai đội bạn đua tốc ?

    Chừng nào còn không thay đổi cái tư duy AQ đông á bệnh phu này thì muôn đời vẫn chiến đấu bằng niềm tin và hi vọng. Nguồn lực Việt kiều to khoẻ khéo cũng chả ít, nhưng cam đoan giờ mà đội mình có mấy con như mấy con Phi thì có khi lại dúi về đá tập với nhau xong chê ỏng chê eo là bọn nó chậm với không bằng cầu thủ của ta.
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.662
    Đã được thích:
    2.005
    Đúng và sai.

    Đúng là phải vượt qua từng level một, chưa thắng được nhiều đội hạng 3 thì đừng mơ ngoại hạng.

    Sai là ở chỗ tầm nhìn. Nếu điều mình thiếu để thắng 1 đội hạng 3 chỉ là yếu tố ngoại cảnh như trọng tài, thì thay vì dồn tâm sức tức giận mình có thể chọn ... bỏ qua, và chú ý vào khoản nào mình còn yếu để có thể cạnh tranh sòng phẳng với bọn hạng hai. Trận đấu hôm nay cho thấy rất nhiều chi tiết như thế.

    Tui chưa có bằng HLV nhưng cũng đã giúp kha khá bọn trẻ trong CLB đi từ những hạng dưới lên những hạng trung bình khá ở đây, và tui nghĩ tầm nhìn quan trọng. Ở những level thấp ông có thể thắng bằng mánh khóe thậm chí gian lận, nhưng ông yếu những cái cơ bản thì ông sẽ kẹt ở đó mãi mãi. Ngược lại nếu ông có cơ bản tốt, ông có thể thắng 10 trận rồi thua 1 trận "tức tưởi" vì đối thủ mánh khỏe, ko ảnh hưởng gì cả vì ông có trình độ để lên lv cao hơn. Nhưng nếu vì 1 2 trận thua ức chế rồi ông bỏ tập hay chỉ dồn năng lượng vào whining thì ông tự chặt chân mình.

    Thật ra cái gì cũng có ví dụ và phản ví dụ. Cũng có những cháu kĩ thuật cơ bản quá tốt, nhưng yếu chiến thuật và đặc biệt tâm lý kém, và lại bị bệnh hoang tưởng "ta giỏi chỉ là ta thiếu may mắn hay đối thủ tiểu xảo nên ta mới thua". Những cháu này thì cũng tắc ở 1 level thấp dài dài. Thật ra hồi đầu năm có ai ca ngợi tuyển Thái là tuy thua nhưng đá hay đá đẹp, đá thế mới vươn xa được, tui cũng có cảm giác bóng đá Thái Lan lại chính là ví dụ này, đá đẹp nhưng chả có gì bất ngờ, thắng được đội yếu vì nó ko thể làm gì, còn gặp đối có thể làm gì thì tuyển Thái thường tắc :D.

    Mà nói dài quá, ý tui chỉ là, các cụ đừng tức giận, nó ko đáng. Cười đi cho qua. Trọng tài nó là cái thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, và cái giải đấu cũng cỏn con. Nhìn về phía trước.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.110
    Đã được thích:
    19.211
    Công nhận hồi đó cứ hàng nào made in Thailand là thấy nó sang xịn mịn luôn, chỉ sau Nhật 1 tí, Hàn Quốc còn chả biết là thằng nào :D

Chia sẻ trang này