1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Phu Quân :P

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi blue_angel_new, 31/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Bà máu xanh ở trong HCM hẻ....hihi..con gái trong đó xấu lém đó....xấu hơn nàng của tui là cái chắc
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Dạ Larra Huynh nói vậy làm muội xấu hổ quá ........ nói quyền cao chức trọng thì quả thật muội chẳng dám rớ đâu ạ .... hi hi nhưng muh những vị ấy là ăn mày với hoà thượng thì sẽ chẳng chê tiểu muội nghèo hèn xấu xí ......... nên muội mới nghĩ thế thôi ạ ...còn vị công tử nào mà không chê muội thân phận hèn mọn thì ..... dạ xin cứ đăng ký ạ ......
    Blue Angel Blue Angel
  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0

    hì hì huynh làm muội ngại quá à ......... bữa truớc huynh nói thế này
    Sao giờ lại .....
    Chẳng hay Thiên ma là người ăn không nói có , lời nói không đáng tin cậy ư???
    Blue Angel Blue Angel
  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Chà muội nhớ là huynh chê muội muh sao giờ lại bảo muội theo huynh chứ nhể?? nghe hơi bị vô lý đấy ........... thôi Huynh cứ lên thiên đàng 1 mình đi ...... muội ở lại trần gian kén chồng vậy bái bai ... tặng huynh mấy bông hồng gọi là chúc đi thượng lộ bằng an
    Blue Angel Blue Angel
  5. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    To Blue Angel:
    ồ, không phải đâu Dung muội. để ta kể lại cho nàng nghe nha.
    Sau khi ta phi ngựa chạy thục mạng trốn khỏi nàng, bỗng thấy một bóng hồng lướt nhẹ phía sau, biết có người theo dõi,ta khẽ búng người lộn đúng 9 vòng về đằng sau (dạo này ta phải lộn hơi bị nhiều vì nàng đấy Dung muội à) vung tay điểm huyệt vào người theo dõi ta , nhưng người đó cũng nhanh không kém kịp quay lại lánh người sang 1 bên, cả 2 cùng mất đà ngã xuống, theo phản xạ ta ôm lấy người đó, Dung muội có biết cảm giác của ta lúc đó sao không. Ta thấy 1 cái gì đấy thật là êm dịu và ngây ngất , mùi hương từ cơ thể nàng (ta đoán là con gái) toả ra nhẹ nhàng, khi ngã xuống ta như đang lạc vào chốn bỗng lai tiên cảnh thì bị 1 cái tát nảy lửa : Đồ thô lỗ ( chính xác là Thô như cái lỗ)
    ta bỗng nhận ra bóng hồng đó là nàng, Dung muội chắc nàng còn nhớ cuộc gặp gỡ này, đừng e lệ khi ta nhắc đến chuyện chúng mình, nàng đừng giả vờ quên nữa.
    Sao Dung muội lại theo dõi ta
    Dung muội đã trả lời, thiếp ưng chàng nhưng sao chàng lại bỏ đi.
    Ta thú thật khi nhìn thấy sắc đẹp của nàng ta như người ngây dại, ta phải bỏ đi để tránh xa sự quyến rũ của nàng, anh Hùng còn không qua khỏi ải Mỹ nhân huống chi là anh Viết Huy này
    nàng hiểu tấm lòng ta rồi chứ. Ta rút khỏi lễ kén chồng của nàng vì ta không muốn làm nô lệ cho sắc đẹp của nàng. Ta muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi hơn là lúc nào cũng bên nàng để sợ nàng đi với người khác.
    Ôi sắc đẹp của người đàn bà thật đáng sợ. Nàng có hiểu cho tấm lòng ta không!
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  6. TIDUSLOVEYUNA

    TIDUSLOVEYUNA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    5.092
    Đã được thích:
    0
    Quý cô nương "bờlu_engdồ" đã tuyển người xong chưa mau làm cổ cho bàn dân thiên hạ đên chúc cái mừng nào , đang thèm ăn cỗ lắm rồi đây ...............Khi nào cưới nhớ mời thư sinh đến góp cái vui nhé ....................
    Mấy bác kia có gì thỉ bộc lộ hêt đi , kẻo cô nương lại kêu chỉ được vỗ mồng , tài ko có .............ai còn chiêu gì thì xuất cái tài cho các thí sinh khác cùng thi thố , và cùng là để phường thư sinh chúng tôi đây được học cái hỏi nào
  7. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Không biết em blue angel tuyển được chưa, nếu chưa thì có anh đây, là một kiếm khách nghèo nhất giang hồ. Cứ chọn anh đi.

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay

    Được kieuphong sửa vào 02:51 ngày 23/02/2003
  8. TIDUSLOVEYUNA

    TIDUSLOVEYUNA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    5.092
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ có vị hảo hán nào chưa nhìn thấy nhan sắc của quý cô nương đây thì nhân đây vãn sinh xin được post lên cho zui zẻ
    xóa theo yêu cầu khổ chủ

    Được kieuphong sửa vào 12:32 ngày 22/02/2003
  9. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Lại Mrs Korea hả ? Điểm chỉ khoảng 50/100 cho khuôn mặt.
    Huynh đài ăn nói giữ ý tứ với vị cô nương này 1 tí nhá. Đây là tuyển phu quân chứ không phải thi hoa hậu.
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
    Được kieuphong sửa vào 12:34 ngày 22/02/2003
  10. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,đọ xem ai nhiều sao nhất thì em Dung lấy làm chồng đi.
    Em yêu anh Hưng MN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này