1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên Quang Ai Đi Ai Ở !

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi hact31, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tuyên Quang Ai Đi Ai Ở !

    Bà con ơi tôi có một vấn đề khúc mắc khó nuốt trôi quá!
    Năm nay tôi là sinh viên năm thứ tư của một trường đại học tại Hà Nội, tôi còn một năm nữa là "xuất chuồng " rồi, điều đáng nói ở đây là tôi đang phân vân xem nên về TQ nhà mình hay ở lại Hà Nội để lập nghiệp.
    Ph, khó trả lời đấy nhỉ. Tôi cũng đã tham khảo ý kiến của bạn bè, người thân & cả những người đi trưóc thì hầu hết họ đều khuyên tôi đừng về. Í ẹ, các bạn có thể buồn nhưng đó là sự thật.
    Vì sao uh? Vì quê mình ngheo quá. Không hẳn đúng không, cái đó chỉ là một phần thôi, hay vì sợ về quê không được trọng dụng hay sợ ở quê không có đủ điều kiện để cống hiến tài năng. Lí do này có vẻ hơi buồn cười nhỉ nhưng tôi nghĩ là cũng có phần hợp lí. Đúng là quê mình nghèo thật, nghèo nên con người Tuyên Quang nhà mình kiên cường lắm & cũng giỏi lắm. Bạn bè tôi đang họcở các trường đai học, cao đẳng, hay đã đi làm mỗi người đều khẳng định được mình, có người rất thành công. Điều đó đáng tự hào nhưng cũng đáng suy nghĩ phải không, chúng ta có người tài sao quê hương chúng ta vẫn nghèo? Ôi khó trả lời quá, cuối cùng là không rõ nên đi hay nên ở đây???
    Tôi nêu vấn đề ra không phải để phán xét quê hương mà là để chúng ta cùng nhìn nhận và suy nghĩ một cách nghiêm túc, ít nhiều đây cũng là trách nhiệm của nghững người con Tuyên Quang ma!
    H@CT31
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Chào em,
    đây là một chủ đề hay đấy. Trên diễn đàn, ai cũng nhớ quê và ôm ấp những suy nghĩ đẹp nhất về quê hưong, nhưng trong số đó có bao nhiêu người đang ở TQ?
    Cách đây bốn năm, chị cũng phân vân giống em. Nhưng chị phải quyết định rất nhanh, vì cơ hội tưong tụ không bao giờ quay lại hai lần đâu. Em phải xem xem ngành học của em là gì. VD nhé, lớp chị có 4 người học SP, đều trở về và hiện có 2 người đang dạy ở trường cũ, một ở Sơn Dương và một ở Chiêm Hoá. Coi như tạm ổn. Nhưng ngoài SP, Y, và một số nghành mà cơ quan nhà nước đóng vai trò chủ đạo ra, thì ở TQ không có nhiều cơ hội lắm, trừ một số trưòng hợp đặc biệt. Nếu em đang học Ngoại giao, Ngoại thương, Ngoại ngữ... thì khó khăn đầu tiên khi trở về là em sẽ sử dụng chuyên môn của mình để làm gì? với ai? Một số SV các trường Kỹ thuật cũng được đánh giá cao và có tương đối nhiều cơ hội ở TQ, tuy nhiên vì tốc độ phát triển không cao lắm nên cũng không phù hợp lắm với nhiệt huyết của sinh viên mới ra trưòng.
    Nói chung là chị ủng hộ em trở về nếu em có cơ hội xin được việc làm ổn định ở quê, mà điều này lại càng ngày càng khó khăn hơn trước.
    (một điều nữa: đôi khi lý do ở lại HN là đương sự đã bị ràng buộc về mặt tình cảm, tức là.... ý mà. Trường hợp này không xét ở đây, em nhé)
    Chúc em có sự lựa chọn đúng đắn nhất.
  3. 6564150419

    6564150419 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Theo mình Bạn có thể ở bất cứ đâu, v/đề quan trọng là: bạn có ích với những người xung quanh...hay không???
  4. tranha152660

    tranha152660 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình đang dạy học ở Thái Nguyên, cũng xin được góp ý kiến. ĐÚng là dù Tuyên Quang hay Thái Nguyên cũng vậy, còn chưa phát triển mạnh. Thái nguyên và TQ ở huyện miền núi còn thiếu giáo viên, bác sĩ rất nhiều. nếu ai có điều kiện ở Hà nội và ổn định thì ở lại càng tốt. Nếu không, về quê huơng là tốt nhất. Mình dạy học cho học sinh quêmình, càng có ý nghĩa.
    Ban đầu thì sẽ phải làm quen vói cảnh buồn, heo hút, nhưng về sau sẽ thấy gắn bó hơn rất nhiều.
    Bạn nào học kinh tế, thì về quêvãn có điều kiện, kể cả làm kinh tế tư nhân cũng được. Ôngchủ ngay trên quê hương minh thì tuyệt.
    Chẳng thèm ấy nữa. Chán
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ nhỏ em đã đi học xa nhà, chỉ hè mới về nhà .... mà năm nay lại không về rồi....
    Lúc chọn trường đại học, em cũng không suy nghĩ nhiều chỉ đơn giản là học FTU em sẽ được học .... bơi, mặc dù bây giờ sắp phải học..... thấy run run ( Tại vì hồi nhỏ cứ về nội đi tắm sông, nhìn chúng nó bơi lội thèm lắm). và ở đây, thần tượng của em đã từng học ( Mr Đào Hải Long) và có một thầy giáo rất nghị lực ( đọc HHT). Hết, không nghĩ ngợi gì thêm.
    Trường em học rất hay, giáo viên có cách giảng dạy thu hút sinh viên.... có rất nhiều cơ hội để trau dồi kiến thức, bản lĩnh cũng như cơ hội giao lưu văn hoá với các nước khác .... Nhưng nhiều lúc cảm thấy buồn nếu cuộc sống sau này phải bon chen, phải tính toán.... vì với em, nếu cái gì là trò chơi thì sẽ làm tốt hơn là gò bó .... và có nghĩa là em không về nhà được nữa, nhiều lúc nhớ cái không khí trong lành, yên lặng của phố phường TQ buổi sáng lại buồn.... lại nghĩ, hay thôi, mình cứ học rồi ra trường về quê dạy Ngoại Ngữ, lấy một trong các anh hay nhận mẹ mình là mẹ vợ là được....
    Nhưng đó là lúc yếu đuối, lúc nhớ nhà, thương mẹ .... còn bình thường, tất nhiên về quê mình không phát huy được khả năng, con cái mình không được hưởng một nền giáo dục tốt nhất...
    Thế là quyết định tóm lại là, cứ học càng lâu càng tốt đỡ phải nghĩ vội, nếu mà sau này ra nước ngoài làm việc thì sau một khoảng thời gian, sẽ về Tuyên Quang sống . Hoặc nếu sống độc thân thì về TQ luôn, không cần lo cho con cái, về sống với bố mẹ, già lên chùa ở cho mát. Còn nếu chẳng may phải lòng anh nào đó, đành vậy, chồng ở đâu ở đó, chăm lo được cho gia đình mình đã là cống hiến cho xã hội lắm rồi .----- > 65 cười rách miệng chưa ?
    Anh làm cái topic em nhờ đi nhé?
  6. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    theo quan điểm của mình thì có lẽ ở hay đi k qua quan trọng?cái chính là mình phải làm gì cho tq.
    những năm tháng dưới mái trường xd hn.tôi luôn ao ước được sau này Xd quê hương.Nhưng rồi khi ra trường tôi lại ra đị vào sg lập nghiệp .giờ đây tôi có công việc ổn định .nhưng mỗi khi nghĩ lại tôi cũng thấy buồn vì minh cũng chẳng làm gì được cho Tq .Mình đã góp phần xd tp Dà nẵng rất nhiều công trình ,nhìn thấy thành phố ngày 1 đẹp văn minh hơn?mình lại thấy tiếc cho tq ?tại sao tq không có nhièu dự án đem lại lợi thực sự cho ngưòi dân Tq ?vấn đề này thuộc về những người bạn của mình ở TQ ,mình hi vọng họ giám nghĩ dám làm ,vuợt qua rào cản của cơ chế,những thành phần chậm tiến ,để đem lại lợi ích thực sự cho Tq
    ai đi ai ở lại?không quan trọng ?ai dám nghĩ dám làm mới là quan trọng. Hi vọng twf nay dù ai đi ai ở háy cùng xích lại gần nhau để xây dưng Tq
  7. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    HAHAHA
    Tôi xúc động quá đi mất khi được mọi người quan tâm đến vậy.
    Đúng vậy, ở đâu cũng vậy thôi mình là người TQ thì mọi người đều biết mình là người như thế nào & năng lực của mình đến đâu.
    Cơ hôi dành cho mọi người là như nhau chỉ có điều ai tận dụng được thôi. Bây giờ thật sự mình đang rất có cơ hội để ở lại Hà Nội. Ngành mình học là một ngành rất đặc thù, có lẽ ít người hiểu rõ về nó nhưng đó là một niềm tự hào của riêng mình.
    Cảm ơn chị " Chó xù mũm mĩm" nhiều lắm, em đang đau đầu về vấn đề này nhưng không liên quan gì đến mặt tình cảm đâu à nha. Em còn nhỏ xíu mà. hihihi giả nai một tí mà!
    Em bây giờ về TQ sẽ ko sợ thất nghiệp đâu, đấy là điều chắc chắn. Nhưng em muốn khẳng định mình ở một nơi mà mình cần nỗ lực hoàn toàn để xem thực lực của em đến đâu. Có thể em sẽ bị ngã đau đấy chị CXMM ạh nhưng em là thế mà. Chập nhận thử thách! Vậy mới là người TQ phai không chị!
    Cảm ơn ThuLam nhưng có lẽ em chưa hiểu nhiều lắm về chuyện này đâu, em cứ học đi rồi sẽ đến lúc em đủ chín chắn để suy nghĩ về vấn đề này. OK. Đừng nghĩ rằng anh coi thường em nhưng ở mỗi lứa tuổi người ta lại có những sự trưởng thành nhất định. Nhưng ngững suy nghĩ vô tư của em cũng giúp cho anh rất nhiều, em hãy tin điều đó nhé! Thân.
    Bạn Trần Hà đừng buồn tớ nhé, tớ đã cố gắng nhiều lắm để mình có một thành tích học tập thật tốt & kết quả tớ đạt được cũng không tồi lắm đâu. Vì vậy tớ chỉ muốn những cố găngcủa mình được đền đáp xứng đáng mà thôi...
    H@CT31
  8. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hihihihi
    Cảm ơn ý kiến của mọi người nhiều lắm. Tôi chỉ đưa ra một vấn đề nho nhỏ để chúng ta cùng suy nghĩ một chút thôi.
    Thật ra đi hay ở đúng là không quan trọng, cái chính là ở hoàn cảnh của mỗi người.
    Tình cảm của mỗi người dành cho TQ là rất lớn nhưng khi nó đòi hỏi một sự hy sinh thì lại là một vấn đề cần suy nghĩ. Mấy ai từ chối một chỗ làm tốt ở HN để về TQ, ai có đủ lòng dũng cảm cống hiến hết mình vì tình yêu quê hương nhất là khi người ta còn trẻ. Trong chúng ta mỗi người đều chứa đựng ít nhiều lòng ích kỉ, đó là lỗi của tạo hoá mà trách ai được.
    Nhiều khi bị cuốn vào sự sô bồ của cuộc sống với những lo toan tinh toán làm con ngưòi trở nên thực dụng hơn. thỉnh thoảng tôi lại phải đi xả stress bằng một đợt Tình Nguyện, hay đến thăm làng trẻ mồ côi... ở đó có những tấm lòng vàng làm mình thấy thanh thản & nhẹ nhõm hơn.
    Tôi luôn tâm niệm cố gắng dù ở đâu cũng phải khẳng định được mình, dám ngẩng cao đầu mà nhận mình là người TQ. Điều đó là sự ích kỉ hay cống hiến ???
    H@CT31
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Thực tế thì vẫn nhiều người con đất Tuyên Quang đi học rồi không về xây dựng quê hương ngay được. Cuộc sống mà. Thị thành đô hội có cái hấp dẫn riêng của nó.
    Dù sao thì cũng có nhiều người trở về với vai trò hướng dẫn viên du lịch...
    Chuyện này thì tỉnh miền núi nào cũng có...
  10. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết bạn không phải người TQ ?nhưng có lẽ bạn hiểu về tq rất nhiều hơn tôi.nhưng có lẽ bạn chưa để ý dến 1 diều rất quan trọng .khiến TQ có hiện tượng chảy máu chất xám như ngày nay.
    Nếu bạn cứ hỏi 100 sinh viên tQ thì 99 người trả lời là 1 Ở lại Hn,mặc dù có người chấp nhận làm trái nghề miễn sao co 1 công việc tại hn.Còn khi họ về TQ thì sao nếu không phải con ông cháu cha có máu mặt thì họ đi miền núi xa không còn cơ hội trổ tài ,Vậy thì cơ chế thu hút nhân tài ở đây chưa thực sự hợp lý?mình có 1 số ngưòi bạn khi về tỉnh làm đúng là ((trưa lên ông nghè đã đe hàng tổng)buồn mà tiếc,thôi thì đành phải đợi để 1 nguời nào đó dám dấu tranh để có 1 cơ chế hợp lý lúc đó ngưòi đi sẽ ít hơn về,
    mình cũng mong muốn các bạn trẻ hãiy thử sức mình trên chính mảnh đất của mình có thể chúng ta sẽ có những thành công đáng kể?trên diễn đàn này chúng ta hãy cùng xích lại gần nhau hơn để xây dựng TQ ngày 1 tiến bộ

Chia sẻ trang này