1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên Quang: khi mùa xuân đang về (tất nhiên là vẫn đang có cái lạnh mùa đông nữa:D)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi camchanh, 10/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tuyên Quang: khi mùa xuân đang về (tất nhiên là vẫn đang có cái lạnh mùa đông nữa:D)

    tình cờ tớ về đến Tuyên QUang vào lúc 3h sáng tớ đã được cảm nhận cái lạnh của buổi sớm ở miền núi.là người Tuyên Quang nhưng truớc kia chẳng bao giờ dậy sớm đi ra đường hay cũng có thể bây giờ xa nhà lâu lâu mới về đâm ra lại cảm nhận được cảm giá đó.Thật sự yên tịnh và trong lành,tớ nhớ lắm con đường dọc bờ sông Lô nơi có cây đa mà hồi cấp 3 cả lớp tớ kéo nhau lên cây ngồi nghe nhau hét hò,tớ nhớ lắm sân của đài tưởng niệm nơi mà tớ cùng các bạn đã chơi ném lon,tổ chức sinh nhật,chậy diều ...... Chỉ có một buổi sáng sớm tớ chìm vào cảm giác lành lành của mùa thu và rồi bao nhiêu là kỉ niệm đẹp tràn về
    Hôm nào bạn về quê bạn cũng thử dậy sớm xem chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được điều đó,
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng mùa thu khai trường.....
    Lần đầu tiên mình mặc áo dài, lạ thật.... Đi trên đường có cảm giác ai cũng đang nhìn mình, ra khỏi cửa bà bảo " lạ quá...." không biết vì cháu lạ hay vì tự dưng... đi học sớm... lành lạnh mà vẫn ngẩng đầu cao vì gió lùa vào mái tóc tự dưng thả ngang lưng chứ không cột đuôi gà... cảm giác lạ.... Tự dưng đi chậm quá có thể tại đôi guốc cao 9 phân hoặc tại vì... cần nữ tính...., mọi khi đua xe với bạn luôn thắng, hôm nay bạn cũng đi chậm...
    Đến lớp, ai cũng lạ, bọn con trai cũng chẳng nói to như mọi hôm, lớp cũng không náo nhiệt, ai cũng đi lại rất khẽ.... thầy cô cũng hiền hơn... và ánh mắt Ai Đó cũng lạ hơn...
    Cô Thoa dạy sinh không nhận ra mình, cứ đứng " Ơ, ơ...." mãi mà không nói được gì....
    Đi học về cũng không ăn quà, không đi trên con đường ngắn nhất hay đi, đi vòng vào làng hoa...
    Hay thật....
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy sớm, thò tay ra cửa... chạm vào không khí se lạnh của mùa thu... lại nhớ mùa đông quá... nghe bài hát " làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng.....thôi đành ru lòng mình vậy, tưởng như mùa đông đã về...."
  4. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    sáng,nhận được tin nhắn của bạn thân rủ rê hôm nay về Việt Trì chơi,trời đẹp như thế này không đi thì uổng quá.
    tình bạn làm cho niềm vui tăng lên gấp đôi và nỗi buồn giảm đi một nửa
  5. gio_thang5

    gio_thang5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    thu đên s rồi thu sẽ đi ,nhưng những gì thu để lại mới thấy đẹp làm sao
    nếu bây giờ ở TQ mình sẽ làm gì nhỉ
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Lưng chừng mùa thu tới
    Lưng chùng lá vàng rơi
    Lưng chừng em với tôi
    Tình yêu hay tình bạn....
  7. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mấy chị em nhà mình lãng mạn nhỉ???
    Mùa thu chỉ có chơi thể thao là thích, không nóng không lạnh đỡ phải mặc nhiều quần áo.
    H@CT31
  8. gio_thang5

    gio_thang5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thu ở tuyên quang đẹp ơi là đẹp theo tớ nó còn đẹp hơn cả mùa thu HÀ NỘI ý chứ ,Nhưng chẳng hiểu vì sao mà chẳng có 1 bài hát nào về mùa thu Tuyên Quang nhỉ .
    khoảng 16 năm trước buổi sáng mùa thu là nỗi kinh hoàng của tớ ...;vì đó là ngày đầu tiên tớ phải đi học mẫu giáo ,nghe cả nhà kể lại là tớ thà ....để mẹ nhốt trong nhà còn hơn là tới lớp nghe chúng nó nói chuyện mà tớ chẳng hiểu là chúng nó nói cái gì ( hic... vì ngày bé sống với ông bà ngoại nhiều quá tới mức .......ko biết nói tiếng......... kinh )
    bây giờ thì ngược lại nói tiếng việt xoen xoét ...và tiếng tày chẳng biết nghe lấy nổi 1 từ .Mỗi lần về quê bà cứ nói tiếng tày và cháu lại kể chuyện = tiếng kinh .nỗi sợ hãi ngày xưa biến thành 1 khao khát ....đc đi học hơn bao giờ hết . KO thì nhớ bạn bè lắm
    đúng là thời gian thật diệu kì thay đổi đc khá nhiều thứ trong cuộc đời
  9. ThanhGiongOnline

    ThanhGiongOnline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thu Tuyên Quang tất nhiên là đẹp rồi. Ngày xưa đi học đại học, em Thu Tuyên Quang nổi tiếng xinh nhất trường.
    Đã từng qua phố Thuỵ Khuê bao lần, thế mà sáng thu, nghe những cơn gió xào xạc đuổi nhau trên vòm lá. Ánh nắng vàng hơn sắc thu qua kẽ lá và cả những lớp lá rải nhẹ trên vỉa hè, lại thấy đẹp lạ. Mùa thu trên những cành dâu da xoan, vừa có sắc vàng, vừa có sắc xanh, lại có những bông hoa li ti màu trắng, và trong thân cây, lại ấp ủ những mầm xanh sẽ nảy biếc đầu xuân...
    Được ThanhGiongOnline sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 14/09/2004
  10. thumper

    thumper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nơi một khác thưa các bác, ở TQ các bác mùa thu đẹp nhưng phảng phất nỗi buồn , cảnh vật xung quanh khiến ta cảm thấy buồn ( hic hic nhất là khi chỉ có mình ta ngắm trăng...)
    Còn mùa thu ở HN , chỉ mấy hôm nữa thôi các bác sẽ thấy "nó" đẹp đến nhường nào....chà , được đi với người mình yêu trên con đường vắng....lá vàng xào xạc rơi....thỉnh thoảng có cơn gió lành lạnh thổi qua...khiến ta nắm tay nàng chặt hơn...ôi HN...mùa thu lãng mạng lắm bà con à..........
    Em ơi!! Anh sẽ yêu em đến khi nào anh ...anh....lấy vợ

Chia sẻ trang này