1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên Quang: khi mùa xuân đang về (tất nhiên là vẫn đang có cái lạnh mùa đông nữa:D)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi camchanh, 10/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. machupichu

    machupichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    thu Tuyên Quang có gì đặc biệt nhỉ? mình thích đi dọc theo những con đường đầy bàng, ở dọc bờ sông ấy. thỉnh thoảng một chiếc lá lại rơi trúng vào giỏ xe, thế là vui suốt con đường vì nghĩ mình là một người đặc biệt, được chạm vào một chiếc lá trước khi nó về với đất.
    thu Tuyên Quang không khí cũng như trong lành hơn, đi thể dục lên đài tưởng niệm là gặp bao nhiều người, đôi lúc lại được chứng kiến một screen lãng mạn của chàng và nàng-những người "yêu thể thao". Ở trên ấy còn có cơ hội để nhòm trộm bao nhiêu anh hơi bị manly. thử một lần đi, bạn sẽ thích ngay mà. À, không chỉ có các anh đâu, trên ấy cũng tràn ngập bóng hồng, khỏi nói thì mọi người cũng biết tiếng gái Tuyên rồi nhé!
  2. thumper

    thumper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0

    Nghe cô bé nói thật thú vị đấy, thế mà tui lên TQ mà không để ý, Béo ơi, hôm nào về nhà bà phải vào nhà cô bé này nhờ cô bé này làm hướng dẫn viên du lịch mới được, hic hic đi với bà chán phèo, chả biết chi cả
    Em ơi!! Anh sẽ yêu em đến khi nào anh ...anh....lấy vợ
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngủ dậy muộn. Cái cảm giác dậy muôn đã rất quen thuộc với mình, một kẻ ngủ muộn. Chẳng biết đã vào thu chưa, nhưng thấy đẹp. Bây giờ mới phát hiện ra cái hay của dậy muộn, là mọi người đã phải dậy trước mình. Thích thật, một sáng mùa thu!
  4. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sáng mùa thu ngủ sướng lắm bà con ah.
    Thỉnh thoảng dậy chạy được một buổi đau chân cả tuần, về ngủ cho sướng bà con ơi!
    H@CT31
  5. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Và mùa đông đã về.
    Đã nghe rét mướt luồn trong gió
    Đã vắng người sang những chuyến đò...
  6. nych

    nych Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thế còn Hà Nội một sáng mùa thu bên người TQ yêu dấu thì thế nào?
  7. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    6h sáng dậy,chưa kịp cảm nhận xem sáng nay thời tiết thế nào đã phải vồ lấy điện thoại tắt chuông báo thức,sau đó gọi cho bạn thân hỏi sáng nay có đi học thì chờ,định ngủ thêm 1 lát nhưng lại thôi.4 ngày xa hn về vói tq mùa sáng nay có vẻ không lạnh bằng sáng ở tq.
    Đi học thế nào hôm nay lại dc nghỉ 2 đưa rủ nhau ra Đường Thanh Niên,gió Hồ tây mát lạnh,sương mù trên hồ vẫn còn,tự dưng lại thấy nhớ hồi ở tq sáng mùa đông đi học sương mù dày đặc,bạn bè đi gần nhau mà còn chẳng nhận ra.
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng mùa thu TQ gắn liền với 2 quả trứng gà trong túi áo, phóng vèo đi ăn bánh cuốn sau đó là đi chợ... rồi thịt, đậu, rau rợ, hồng ,bưởi, hoa hiếc đầy giỏ xe.... cất về nhà rồi lượn vào thư viện đủ để về nhà mọi người chuẩn bị về ăn trưa và... mắng mình lười biếng.... chao ôi, đến khổ, chẳng phải ai cũng ít cằn nhằn như mình... cứ từ từ rồi đằng nào chẳng xong việc cơ chứ...
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Bạn không biết à? thế thì bạn nên thử yêu một cô TQ xem sao hoặc đơn giản hơn là hỏi KinhKhung? Mà chắc KK cũng không biết đâu vì tim KK đập nhanh lắm nên không tỉnh táo để biết có cái gì xung quanh đâu
    Sorry bạn vì trả lời lạc đề, tại vì tôi là cứ đang quen cưa anh KK nên hơi quá khích.... Thông cảm, I''m in love
  10. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Về nhà được mấy ngày thích thật đấy ^ ^ dù sau mỗi lần ra đi là lại mất hứng học tập trong khoảng 1 tuần ^ ^
    Thu TQ lạnh hơn thu HN thì phải? Cho nên em đánh 1 giấc đến hết cả buổi sáng luôn + +
    Ôi, sao mà phởn phơ thế

Chia sẻ trang này