1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên Quang muôn năm!???????????

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi nguyenbatvi, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenbatvi

    nguyenbatvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tuyên Quang muôn năm!???????????

    Các bạn tự hào về quê hương TQ, các bạn yêu mến TQ? Còn tôi thì không.
    Tôi sinh ra và lớn lên trên đất TQ, đi học, chuẩn bị đi làm, và dường như thấy chả có gì gọi là yêu quí mảnh đất TQ. Nói thế có thể các bạn cho tôi là kẻ mất gốc, ăn cháo đá bát, nhưng các bạn cứ thử nghĩ xem TQ có gì để bạn đáng tự hào. Kinh tế thì đứng hàng top dưới, xã hội thì.... nghiện nhiều vô kể, đến cả con gái, mang tiếng là xinh cũng là gì khi liên tục lên báo mà toàn những trang ..... Tôi nghe báo cáo, số liệu thì thấy hay thế nhưng các bạn biết nó thực tế là như thế nào đấy.
    Các bạn hô hào xây dựng quê hương. Tôi chắc rằng 90% các ban ở trong box đang, đã học ở HN, TN hay nơi nào khác, có bao nhiêu phần trăm muốn về làm việc ở "quê nhà" khi các bạn có năng lực và kiến thức.Còn nhiều ngươi đang làm việc ở các cơ quan, họ giỏi, họ cũng lần lượt rời TQ. Vì sao?
    Cũng không thể không nói đến những thành tựu của TQ, nhưng nó là gì so với nơi khác, đừng đổ lỗi cho điều kiện địa lý, tài nguyên, xuất phát thấp, dân số ít, mà hãy đổ lỗi cho con người. Thiếu người tài, cơ chế "ngột ngạt" đang bóp chết TQ. Các bạn, đừng quá mơ tưởng, đừng quá lạc quan, hãy nhìn vào và biết quê mình đang ở đâu trong cái đất nước này, trong cái thế giới này.
    Hãy nhìn lại mình đi rồi hãy nói.
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Điều này tôi biết, bạn biết và hầu như tất cả mọi người đều biết... Vậy nhưng tôi vẫn tự hào và yêu mến nó, không phải vì Tuyên Quang tên là Tuyên Quang mà đơn giản, đó là quê hương tôi.
    Bạn có thể tuỳ thích nói những điều bạn thấy, bạn nghĩ ... nếu bạn thấy nó có ích cho quê hương của mình. Ngược lại tôi không thích đùa trong những vấn đề không thuộc về mình.
    Chúc cuối tuần vui vẻ.
  3. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vấn đề còn hơi phiến diện, tuy nhiên cũng đã có ý tưởng nhen nhóm.
    Theo tôi hiểu, thì bạn không ủng hộ cái gọi là cơ chế quản lý tại TQ, thế thôi. Nhưng như thế không có nghĩa là bạn phải ghét hay là không thích tất tật những cái gì liên quan đến TQ.
    "Nhìn lại mình rồi hãy nói", tôi cần hiểu câu này thế nào đây? Có phải câu này bạn tự nói với bản thân mình không?
  4. noinhoanhmotngay

    noinhoanhmotngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe bạn nói buồn thật. Tôi sinh ra và lớn lên ở HN nhưng tôi lại yêu mảnh đất TQ chỉ vì một lẽ người tôi yêu sống ở trên đó. Tôi đã lên TQ, tôi thích không khí trong lành ở trên đó, cuộc sống không xô bồ như HN và đặc biệt ở trên đó tôi còn cảm nhận được tình hàng xóm láng giềng mà ở HN lâu lắm rồi tôi không còn thấy. Con người ta ai cũng muốn chọn cho mình một nơi có điều kiện sống tốt đẹp hơn, có thể khi các bạn ra trường các bạn mong muốn sống và làm việc ở HN và không muốn quay trở lại TQ làm việc. Đó là lựa chọn của bạn và điều đó không sai. Tuy nhiên, nếu tôi là một người ngoại tỉnh, học xong tôi ko muốn có một cuộc sống bon chen nơi đô thị này. Nhìn các bạn tôi phải chật vật lo nơi ở, rồi nhiều chuyện linh tinh khác mà tôi thấy tội nghiệp cho họ. Đâu cứ chỉ sống nơi đô thị là tốt cơ chứ? Nhưng đó cũng chỉ là ý kiến của riêng tôi. Còn bạn, bạn có lý lẽ của riêng bạn nhưng trong mỗi chúng ta ai cũng có một quê hương và tôi coi TQ là quê hương thứ hai của tôi, bạn ạ.

Chia sẻ trang này