1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên Quang ơi, sôi động lên nào... part 2.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi haitacnd, 14/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ đi chơi đêm noel vì em chả thấy thích lắm, cái không khí HN thừa bụi bặm, thừa tiếng ồn, thừa chật chội, và thiếu một bàn tay.
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Crixtô ko có tội. Đáng lên án là những kẻ lợi dụng Crixtô để gây tội. :)
    Thực ra vấn đề ko phải Noel là của người nào, mà là ở chỗ hãy vui và tận hưởng niềm vui mọi lúc có thể. Việc ra ngoài đường đón Noel ko phải là sự thể hiện niềm kính Chúa, mà đối với nhiều người, là để có dịp được hoà nhịp với mọi người, được cảm thấy cuộc sống.
    Nhưng tất nhiên, Maybe cũng hiểu, có những thời điểm bản thân mình cảm thấy lạc lõng với tất cả. Như vậy, thật buồn!
    Chúc bác sớm tìm lại được niềm vui! Chúc cho những điều tốt đẹp và ấm áp trong lòng sớm trở lại!

  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Anh Gà ơi, khi nào ko còn "thiếu một bàn tay", có lẽ anh sẽ nghĩ khác về HN đấy.
    Mà cũng nói thêm rằng, ko phải nơi nào của HN cũng thừa bụi bặm, thừa tiếng ồn, thừa chật chội đâu... Ko cho mình cơ hội khám phá, làm sao biết được!
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Seagame lần nào đó (mình quên béng)-mình cũng quấn băng, dán cờ trên má lội bộ , hò hét ở Đinh Tiên Hoàng.Hồi đi học hay trốn giờ chào cờ, mà sao lúc đó lại phấn khích hát Quốc ca to thế. 
    Có một con Tây to vật vã tiến đến chỗ mình , giang tay chữ V (victory) -mình và vó  vỗ 2 tay vào nhau đánh bốp cái- Nó hô, và mình cũng hô "Việt Nam vô đ" ; tiếng gào của mình to hơn , nhưng vẫn đũ để phát hiện cái âm khiếm khuyết của moađòmoazenTây:."..vô đ...t".Sau đó thì mặt mũi mình bị bùng nhùng trong mớ bra ....chân thì không chạm đất nữa
    Thích thế
  5. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    thích thật song hem sướng. Chúc bác một buổi sáng tốt lành nhá, em về TQ đây.
  6. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    "Trời buồn làm gì trời rầu rầu..." :)
    Tâm hồn con trai TQ ở box này nói riêng theo Maybe thấy cũng rất nhạy cảm, nhỉ!
  8. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    =)) có mỗi anh gà ngu thôi em ơi.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    =)) có mỗi anh gà ngu thôi em ơi.
    [/quote]
    Có mỗi mình anh là thế nào? Box TQ này có bao nhiêu "anh"? Mà có mỗi anh nhạy cảm hay mỗi anh ng...? Hì hì! Nếu là ý đầu thì hơi có vẻ chủ quan đấy, anh ạ! Còn ý sau thì ko phải là em nói đâu nhé!
  10. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Nói rõ thế còn gì

Chia sẻ trang này