1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên Quang ơi, sôi động lên nào... part 2.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi haitacnd, 14/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Thấp thoáng thấy bóng chú Gà giừ.
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Viết đi còn gì!
    Có gì cứ tâm sự, không ai xem trộm của bác đâu!
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì... Tớ quen vớ va vớ vẩn vui vẻ trẻ con... rồi, giờ ngồi nhật ký cứ thấy mình không đủ kiên nhẫn.
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc tớ cũng thích nhìn ngắm những cái xấu xa của mình tý ; nhưng thường là muốn che đậy. Thằng chủ tịch tập đoàn tớ thường hay than thở với bọn lâu la là bị vợ lừa: Trước khi lấy nhau gã cứ tưởng vợ nùn hơn hắn ít nhất là vài xăng ti . Bi giờ : vẫn thế thôi, nhưng vì hay mặc juýp cực ngắn nên cái chân của her có vẻ dài ra.
    Cũng may là mọi cái bàn ở phòng bầu dục đều quây kín chứ không nhiều chú mất tập trung lắm
     
    Trừ thưởng 1 người gây ra những rắc rối- còn lại : tha
     
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Mệt đầu, relax bằng cách đọc miền gái đẹp.
    Đỡ mệt đi một ít, cơ mà lại phải cầy thôi, lúc khác đọc tiếp.
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Về thôi, tối rồi.
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày ông Táo về giời, bà con nô nức đi thả cá...
    Cũng ra cầu Trắng - Hà Đông, đông như đi hội, từng chú cá chép trắng có vàng có... đua nhau... rơi từ trên cầu xuống mặt sông, chắc các chú này cũng choáng mất vài phút trước khi tìm được đường lên giời...
    Lúc về đến chỗ cầu Đen, rất lộ liễu: từng cái lưới cứ được kéo lên thả xuống thay nhau, thầm nhủ: Chắc phần lớn các chú cá chép mà mọi ngưòi vừa thả xuống sẽ tìm được đường lên giời.
    Cơ mà... những con cá bé tẹo???
    Quay vòng???
    Đúng là cuộc sống muôn màu...
  8. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0

    Được chickhanter sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 19/01/2009
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Vào "ấy" phát rồi đi ăn, đói quá.
    Chú Gà đi ăn sáng với anh không???
  10. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Nhảy nhót 1 tý

Chia sẻ trang này