1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên Quang ơi, sôi động lên nào... part 2.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi haitacnd, 14/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 tí cho nó... khỏi lệch.
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ước gì ta có được của mỗi người này "1 tí" nhỉ! 8->
    Dù sao, đọc đến đoạn "lệch" của bác Tặc cũng thấy ngoi lên được mặt đất để ngắm ánh mặt trời một chút.
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Gì, làm phát mà phải lặn xuống sâu khỏi mặt đất thế cơ à???
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tại ko làm được gì nên mới chìm thế đấy, chứ mới THẤY bác "làm" thêm "1 tí" thôi là đã ngoi lên ngay rồi còn gì!
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ à! Vỏưy 'ỏằf tỏằ> làm thêm vài tư nỏằa nhâ...
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bực...
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cú.....
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Khó chịu...
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    sao vậy bác
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    À, mấy cái công việc trì trệ trên chỗ tớ làm ý mà.
    Cuối năm rồi, muồn làm cho nó xong đặng còn nghỉ ngơi thoải mái nhưng bọn họ không chịu làm, mặc dù việc đấy chỉ cần chút xíu nhiệt tình.
    Thế đấy, tớ đang luyện để từ bực mình thành không có gì khi thấy những việc tương tự.
    Cơ mà khó.

Chia sẻ trang này