1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên Quang ơi, sôi động lên nào... part 3.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi chickhanter, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mỗi lần đọc các bài post của Thiet đại ca, lại nhức nhối nhớ đến cảm giác của mình khi đọc Jack London... nhất là truyện về một chàng thuỷ thủ sau này trở thành nhà văn nổi tiếng...
    À, chỉ là cảm giác về không khí và tâm trạng thôi, chứ ko nói là ThietDK giống nhân vật trong đó đâu nhé!
    Ngày mới sang được 2h23phút rồi...
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc Jack London từ khi còn bé lắm, lâu lắm khong đọc lại.Nhưng nếu nhó không nhầm thì chàng thuỷ thủ "ngần thứ 2" là Mack Twain-Tớ cũng thích và thich cái thằng thích chui thùng rượu chửi bậy -của ông.
    Bây giờ sao mình khô cứng thế, cuốn Hai mươi năm sau của Dumar, mua đã vì năm rồi mà không mở ra nổi để đọc. Cái này có lẽ do mình ngại không thấy những đoạn văn giàu hình ảnh của A.D trong tập này; những đoạn như Atos tử thủ trong hầm rượu hay gọng váy của Méladi lan lông lốc trong ánh tương phản lưõi gươm của D''Laphel.
    Đang thất nghiệp, có lẽ nên đọc sách để lấy lại cân bằng
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Xưa tớ hay đọc sách để chiêm nghiệm, giờ tớ đọc chỉ để giải trí.
    Cũng đôi lúc chỉ để cho đỡ lười.
    Có lẽ đang ở trong một - trong - những khoảng lặng.
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu ý của bác ở đoạn này.
    Nhưng còn ý ở đoạn text của maybe, thì chàng thuỷ thủ ấy là Martin Eden (Sách tiếng Việt tên là: Martin Iđơn).
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ơ, vẫn được này.
    Hà hà hà... Cao lên nào là ta vươn lên giời...
    Ten ten tén ten ten....
    Đến đây thì "nó" báo quá dài, không cho "ấy" nữa.
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn May về gợi ý trên. Mình không nhớ lắm.
    Phải dành thời gian củng côố lại món tri thức này thôi.Hồi ấy còn bé thật nhưng mình cảm nhận và thích J.L khi mô tả gã tìm vàng khi gầm ghè với con sói- mút xương nó...và cái cách hành văn của tác giả dành cho người đọc cách hiểu là gã đó cũng đã mút (nhầm) cả xương đồng loại
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Có gì đâu ạ!
    Thực ra Martin Eden là một trong những truyện nổi tiếng nhất của Jack London ở... nước ngoài. Ở VN thì mọi người biết nhiều đến Tiếng gọi nơi hoang dã, hoặc một số truyện nằm trong tuyển tập truyện ngắn của ông. Theo May nhớ, hồi May đọc truyện này thì nó được in riêng thành 1 quyển... Nếu ai không có nhiều thời gian lắm thì việc ko biết hoặc ko nhớ cũng ko có gì lạ cả.
    Về A.Duma và Mark Twen thì May cũng từng mê mệt. Còn nhớ hồi bé đã đọc Ba chàng lính ngự lâm và Tom Sawyer biết bao nhiêu lần mà vẫn ko thấy chán...
    Thích truyện về Tom Sawyer hơn Hack Finn.
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cứ vào rồi lại ra...
  9. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ra thì lại muốn vào, cơ mà mệt ứa.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đẹp giời!
    Hôm nay mà đi chơi với người yêu thì tuyệt!
    Em sẽ đưa anh đi thăm Hồ Gươm (ăn kem Tràng Tiền - anh nhớ trả chứ đừng đợi em rút ví trước nha), Hồ Tây và phủ Tây Hồ - thấy bảo phủ TH thiêng lắm (chỉ vì đi cùng nhau đến đó, mà rồi, em và anh "thứ hai" yêu nhau đấy. Thích thế! Hành hạ nhau đến tận giờ )...
    Anh có thích đi thuyền không? Ở Hồ Tây có cả thuyền (hay xuồng nhỉ) để chèo và thuyền thiên nga (mà thực ra là xe đạp nước ấy).
    Hồi em còn học phổ thông, toàn ra đó chèo thuyền, không biết chèo, chưa chèo thuyền bao giờ, tay thì yếu để đến nỗi tuột cả mái chèo. Các anh cứu hộ phải chạy ra ầm ầm, đưa về bằng ca nô...
    Còn chỗ này nữa: bãi giữa sông Hồng. Anh thứ nhất đã từng đưa em ra đó chơi... À không, bãi giữa là em đi chơi với bạn. Còn với anh thứ nhất là ra ngoài đê cơ. Xa lắm, quá cả đê Yên Phụ? Chả hiểu đoạn nào phía Nhật Tân, Quảng Bá gì đó... hay là xa hơn nữa? Đẹp thiên thần! Đoạn đó đá lổn nhổn, dốc thoai thoải, đi xuống bằng chân đất còn sợ, thế mà chàng vẫn dắt được xe máy xuống, để chênh vênh ở nơi giữa dốc ?" vì có ai dở hơi đi qua đó, hay xuống bằng đường đó đâu? Còn chúng em thì xuống dưới chân đê ngồi, ngắm những rặng cây, ngắm sông Hồng. Đẹp mơ mộng, đẹp đến lặng người?
    À... còn nhiều chỗ lắm.
    Khi nào đột nhiên rảnh rỗi, ông trời nổi hứng túm cổ anh ném vào mặt em, em sẽ tuỳ vào tình trạng của anh mà dẫn anh đi nhé...

Chia sẻ trang này