1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên Quang ơi, sôi động lên nào... part 3.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi chickhanter, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cậu "em giai" cứ phát ngôn câu nào là câu ấy lại khiến cái bọn chất xám trong đầu mình hoạt động cật lực. Nhất là đoạn post hôm nay, phải vận dụng trí thông minh hơi bị nhiều nhé!
    Ví dụ như "khủng hoảng mọi mặt" là những mặt gì?
    Tại sao bụi đỏ hết mắt thì lại vào nhà nghỉ "uống nước và nằm nghỉ"?
    "Uống nước và nằm nghỉ" nghĩa là sao?
    Tại sao mấy em tiếp tân lại chúc "vui vẻ"?
    À, đến đây lại phát sinh câu hỏi "lũ bạn mình", hay "bọn mình" là nghĩa thế nào? Hí hí!
    Câu cuối cùng mới là hóc búa chứ!
    Trời ơi trời! Ông ta móc nối sự kiện mấy em tiếp tân với mình - bà chị đáng yêu của ông ta - mới khổ chứ!
    Làm mình cũng phải căng óc ra mà nghĩ xem mình chúc có giống với mấy em đấy không!
    Sau một hồi suy nghĩ, mình mới tạm phân tích được thế này:
    mình không là mấy em ấy,
    lúc chúc mình cũng không ở chỗ "đó",
    nên, mình cũng... không biết các em ấy có nghĩ giống mình lúc chúc không .
    À, mới phát hiện ra chữ "vui vẻ"! Hì! Giờ thì khẳng định là khác rồi. "Tớ" có dùng chữ "vui vẻ" đâu nhỉ!
    (Sao tự nhiên... mình nói cái gì mà nhiều thế không biết nữa?
    Híc!)
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Suy luận của học giả, rồi diễn đạt theo cách của người làm trính chỵ.
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đây chắc là lời khen!
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên đấy không thể là lời chê được.
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đúng là câu trả lời của một người làm trính chỵ...
    và cái nháy mắt của một học giả!
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ơ, ơ, ơ...
    Mồm miệng nhanh thật, khẩu phục rồi.
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nốt những ngày nghỉ vui vẻ bà con nhá.
    Nay tớ mới được đi chơi...
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bác đi chơi vui vẻ. Nếu muốn "bà con" vui vẻ thì cứ nhớ mua quà là được...
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nơi tớ đi không buồn nhưng vắng vẻ.
    Quà cáp chẳng có gì chỉ có quả tình yêu.
    Cái này thì... hì hì hì...
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    À hình như có danh nhân nào nói, đại loại: nếu đúng thời điểm, tình yêu là vô giá đấy!

Chia sẻ trang này