1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên Quang ơi, sôi động lên nào... part 3.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi chickhanter, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    He he. Nếu xăm thật thì càng tò mò muốn gặp thì có. Body art mà. Em thì lại rất yêu nghệ thuật.
    Còn chuyện xăm thì... như đã trình bày ở trên, sợ xăm rồi lại bị tống vào chùa, mất cơ hội hi vọng có ngày được gặp anh Gà ạ.
    Thôi, cứ đành làm Mây lang thang vậy!
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    HN ơi! Mưa lại về...
    Dừng lại giữa đường mua áo mưa, cô bán hàng đưa ngay cho mình cái màu mình thích. Sao giữa bao nhiêu màu, cô ấy lại chọn đúng màu đó nhỉ (nhìn thì rõ ràng là cô ấy có chọn lựa hẳn hoi), ko cần hỏi mình thích màu gì.
    Mà cũng lạ, sở thích về màu sắc của mình không phải cứ trước sau như một, mà đã có sự biến đổi từ nhỏ đến lớn, ít nhất là 3 chặng. MÌnh cũng từng đọc tài liệu liên quan đến vấn đề này. Tóm lại là "vụ màu sắc" này là một gợi ý khá xác đáng để phỏng đoán về tâm lý. Mình thấy cũng khá đúng (nếu kết hợp theo lý thuyết của mình).
    Vào thời điểm này, mình đặc biệt tin vào lý thuyết riêng của maybeU .
    Ko trách mà nàng O''hara, với tính cách ấy, có tên là Scarlet!...
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Định rủ con bé đi ăn cùng mình. Nghe nó huyên thuyên cũng tạm để xua tan cái cảm giác này. Chợt nhớ mấy việc phải làm...
    Kệ! Cứ đi!
    Khó chịu quá!
    Nhạt quá!
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Mấy nay bận, toàn vào để đấy rồi chạy.
    Giờ dễ thở hơn rồi. Rỗi cũng chán, mà bận cũng chán.
    Ước gì được đi vòng quanh thế giới...
    @May: Đã có gia vị cho mấy ngày qua chưa cô gái xinh đẹp?
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Dạ, hôm trước em vào quán Ngon ở Phan Bội Châu, ăn khá nhiều thứ, sau đó có người mời đi uống cà phê... Hôm nào cũng thế, nên cũng đỡ nhạt... mồm nhạt miệng rồi ạ, chỉ có mỗi cân nặng thì tăng đáng kể.
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 02/07/2009
  6. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Đi ĐN về mất hơn 1 kg, xót xa
    Mà thấy mấy hnay hay đói thế, giá mà lên đc 500g thui cũng mừng
  7. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Gét cái quán đấy, mình mang rượu vào nó đòi tính tiền phục vụ theo %
    Mà mang tiếng, gỡ mịa nó cái bảng hiệu "Ngon" đi
    Được chickhanter sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 02/07/2009
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bình tĩnh anh ơi!
    Em tên là Mây nhưng có ai bắt em bay trên trời đâu.
    Uh, đồ ăn bình thường, nhưng có nhiều thứ cho mình lựa chọn, lịch sự, phucj vụ nhanh, đông (nên dễ vui), hơi nóng.
    Chứ còn ngon thì hàng cơm gần chỗ em làm còn ngon gấp mấy í, lại còn rẻ nữa. Nhưng muốn thay đổi không khí và khung cảnh nên phải thế.
  9. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Thế nó là đi mua vui rồi Mây ơi
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Xem dự báo tt thấy mấy ngày tới vẫn còn mưa, sáng cứ đành gội mưa đi nhậu vậy. Đang móm , mua vui, vẫn phải làm chủ chi. Quán em Chấn dạo này kém quá, chẳng có WiFi. Về nhà thì bụng đã trướng lên, chẳng thiết gì cơm nước nữa... Nhưng chẳng có gì đọng lại, cả vui, cả buồn; sống chả bằng cây cỏ; Éo thèm đội mũ bảo hiểm mà chằng có ********* nào gội mưa ra phạt... tâm trạng giống Mr.Chí thế.

Chia sẻ trang này