1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên Quang ơi, sôi động lên nào... part 3.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi chickhanter, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay tụ tập hội những bà mẹ và trẻ em trong nhóm, các ông bố không được có mặt.
    Lại phải lang thang giết thời gian.
    Trưa nay có khi lại có chuyến ngủ thăm.
  2. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em cũng fải lang thang giết thời gian mãi
    Hnay thấy trời nắng, chả thèm lang thang nữa bác ạ
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    À, là lang thang trên mạng chứ cô gái, nắng nôi này ai lại mò ra đường làm gì.
    Anh tính sang tathy luyện công, nhưng bên đó đóng cửa mất, giờ đang mò mẫm mấy chỗ ttvn.
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ăn trưa, xong rồi đi tìm chỗ ngủ.
    Hì, nói đùa mà có người rủ đến chơi rồi ngủ cùng cho vui thật, tiện cũng thử xem cái cảm giác ngủ thăm nó ra làm sao?
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Quên, chúc mọi người ngon miệng!
  6. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay, có con bạn gọi điện, em bảo đang ở nhà 1 mình, thế là nó đang ở viện E phi thẳng tới nhà em, cũng ngủ thăm đấy bác ạ.
    Mưa vừa ngớt thì nó về, ko đem áo mưa, à, nó để áo mưa trong cốp xe, đi gữi mà mất lúc nào không biết mới hay.
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Khoái cái vụ ngủ thăm thế. mà cũng lạ , thời được lông bông bọn con trai hay ngủ đâu thì ngủ; nhưng chẳng được ngủ thăm với bọn con gái.Mình thì có một lần do cơ nhỡ, nhưng cũng là ngủ thôi.Thời đó tiền chỉ nằm trong túi được một ngày (măng đa luôn bị bọn bạn kiểm duyệt ngay từ lúc nó nằm ở bưu điện của trường),vé ăn chữa , xé loang lổ, thường hết vào ngày 20 của tháng.Đói là thất thểu ngủ thăm, lại càng đói thêm vì đáp từ thường bằng rượu chứ không phải là cơm.Kiểu tiêu tiền thường như Aramix (4 thằng ngự lâm), nhưng lạ-mình đã nghèo, nhưng cứ phải đãi ,phải cho; còn nhận : gọi là có.
    Giờ mà có địa chỉ ngủ thăm là của bạn gái thì chắc chỉ trời thương mới có thôi-và cô ấy chắc chắn được ngự trị trong mình với giá trị THIÊN THẦN.
    *****************
    Cái yên xưong nhựa của xe ga mềm lắm, lấy cái gì trong cốp chỉ hết 20 giây thôi; bọn chuyên nghiệp thì chỉ hết 7 giây. Những cái gì giá trị hơn thì phải khoá, hay kí gửi. Như trái tim chẳng hạn, gán nó cho, trong.... ai đó. Mày chết , tao chết luôn.
    ***********************
    Số "0" chỉ đứng với số "0" ghét thật. Đã thế nó còn show một cách vô nghĩa, cả một bầy.
    0,000  Đó là cái mình nhìn thấy khi cắm thẻ và bấm lệnh vấn tin.
    Thèm ngủ thăm! Chỉ thăm thôi-thật đấy!
     
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Đặc điểm của kiểu chết này là có thể chết nhiều lần, nếu như sau đó, ai đó không còn chỗ chứa cho trái tim ấy nữa, và đằng ấy lại tìm được một ai đó khác để "gán". Cứ thế... cứ thế... Giống Casanova ấy. Yêu rất nhiều và yêu ai cũng thật lòng, say đắm.
    Có lần có 1 cô em hỏi mình là "liệu có người đàn ông nào suốt đời chỉ yêu một người phụ nữ không nhỉ"? Mình chắc chắn như đinh đóng cột là "Có". Nhưng đến khi nó hỏi đầy dè bỉu và nghi ngờ là: "Ai?". Mình cứng họng. Có thực sự có ai suốt đời chỉ yêu một người không nhỉ? Những người mình biết thì hãy còn trẻ, hoặc sống chưa đủ lâu để gọi là... suốt đời. Mình cũng hãy còn trẻ quá để có thể nhìn thấy hết và chiêm nghiệm...

    Cuối cùng mình mừng rơn, vớ được Roméo và Juliet. Nó khinh bỉ, buông một câu: "Nhưng cả hai đều chết quá trẻ, ai biết được nếu sống lâu, liệu họ có yêu nhau suốt đời?".
    ...
    Sao nó trẻ thế mà suy nghĩ đã lạnh lùng thế?! Hay bởi vì mình quá mơ mộng?
    ...
    Lại nhớ hồi đại học, có 2 đứa bạn (chúng yêu nhau) hỏi mình: "Cậu thích được là người duy nhất của người yêu cậu hay là người được yêu nhất?". Mình trả lời ngay không cần suy nghĩ: "Duy nhất". Cả hai đứa cười và nói: "Câu trả lời đúng phải là: người được yêu nhất". Mình hiểu chúng nó thực tế và tỉnh táo, nhưng cái đầu óc mơ mộng và ích kỷ (trong tình yêu) của mình khi đó làm sao chấp nhận được.
    ...
    Phải đi qua nhiều cay đắng, rơi nhiều giọt nước mắt, thấm được nhiều niềm rạn vỡ... mới thấy được cái câu "trả lời đúng" ấy là... đúng.
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cái món ấy... nhiều cũng không tốt.
    Cố cũng không được, phải hợp cảnh hợp tình nó mới thấm.
    Hôm nay đắm chìm với nó hơi nhiều, giờ nghỉ ngơi thôi.
    Của bác ấy, bác Trịnh ạ.
    Bác đã yên, hay vẫn đang phiêu lãng nơi nào?
    Cả nhà ngủ ngon!
  10. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi ăn thịt chó với Thu Lam về, gọi bác Mạc ko nghe máy, bác Tặc, chị xù tò tí te.
    Nghe nói bác Thiết ở TQ, em Gà thì đi thịt chó quán gió bờ sông

Chia sẻ trang này