1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên Quang ơi, sôi động lên nào... part 3.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi chickhanter, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Say mãi giờ mới tỉnh
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Qua mưa gió, lại còn nghe bão đổ bộ, vội vội vàng vàng về ôm vợ ôm con.
    Cơ mà vợ dỗi không cho ôm ít, bắt phải ôm lâu, thế là tắt máy cho nó lành.
    Hồi trưa mới chó, tối bỏ qua cũng không thấy tiếc gì.
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Định ra  khỏi nhà tý thì dính mưa, cái kiểu mưa day dắt  này dễ làm mất cả ngày quá.Có một việc phải ôm cả máy tính đi , ướt thướt thế này thì làm sao.
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hôm qua mưa gió, ngồi ôm máy tính đến 2h, sau đó tắt đèn, ngủ tạm vài phút, cứ nửa tiếng dậy 1 lần, ngó đồng hồ rồi... ngủ tiếp. Kết quả là sáng nay 7h30 đã dậy.
    Vậy là câu hỏi thứ 2 đã có câu trả nhời.
    Ồ! Mưa!
    Vừa nói xong mưa đã rơi rồi.
    Ngẫm ra từ "rơi" cũng hay phết!
  5. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Mệt, đất Thái Nguyên cũng vòng vo ra fết.
    Đêm qua về thấy có Missed Call của Kem, lúc đó đã già nửa đêm nên không muốn Kem thức giấc nữa
    Hai người đi giải quyết vụ 1 em 4chỗ Gentra bị 3chú đi xe máy tương vào gần thị trấn Đại Từ. Về đồn rồi mà chú cầm lái vẫn muốn "Tăm fần tăm"
    Vào trụ sở công an thị trấn, thằng "tốt đen tốt đỏ" gạ: các chú dưới HN lên mà a ko có đc nổi 1 điếu thuốc thơm.
    May mà tay lái mình ko tồi khi điều khiển Kon Lazà đời ơkìa của Toyota. Tổng cộng 4kon suối, suýt nữa thì xe nổi lềnh fềnh.
    Vẫn nhớ câu nói nổi tiếng: Gái Thái - thái đi thái lại vẫn kòn nguyên
    Về đến nhà ôm được mỗi quả mít mua với giá 20k
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác Dê kà đã nghe về cái vòng luân chuyển.
    Theo em về cái bác thắc mắc, đối với giun mới thóc thì chả khó gì, cơ mà sau khi bia bọt rồi mà mơ cái đấy thì bác phải tự hỏi lại xem mình tuổi gì...
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Thấy thuytien85 có mặt trong đây, xưa có lần rủ em sang box Tuyên chơi mà không thấy lên tiếng, chắc không sôi động như bên Làm quen chăng?
    Giờ em thế nào rồi, cũng lâu lắm rồi nhỉ?
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ngủ thôi, ai đó đang còn thức cũng ngủ đi nhé.
    Cả nhà ngủ ngon!
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Giờ này chắc mọi người đều đã đi ngủ. Bản mình vắng đến nỗi tốp "Tuyên Quang sôi động" cũng trôi xuống cuối trang.
    Muốn làm bài thơ để hưởng ứng tinh thần của cụ phonghttt mới được. Nhưng dạo này chẳng có tâm hồn thơ thẩn gì cả.

Chia sẻ trang này