1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên Quang ơi, sôi động lên nào... part 3.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi chickhanter, 16/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ăn trưa, ngủ giấc dậy là hết ngày nghỉ cuối tuần.
    Lại chuẩn bị bắt đầu tuần mới.
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    http://www.hoathuytinh.com/v2/story-detail.php?storyID=3083
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn! Truyện quá hay!
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đi vào rồi lại đi ra...
    Rồi lại đi vào, đi ra...
    Vào rồi ra...
    Thôi thì đánh dấu phát.
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Sáng...
    Rồi tối!
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có tháng trắng, để đi suốt và ngủ  thăm
     
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ôi trời ơi! Dạo này bị nhiễm "Xin lỗi tình yêu" rồi, suốt ngày lải nhải bài đấy một cách vô thức (tại vì đi đâu cũng thấy ra rả "Xin lỗi em, em hỡi, xin lỗi em!". Dưng mà nghe nhiều cũng thấy hay phết!
    Nhưng mà giời ơi là giời! Bộ phim thì không mê nổi! Diễn xuất thì không thèm chấp rồi nhưng mà đến kịch bản thì sao mà vô lý quá... quá cả mức!
    Hôm trước không may ngồi xem đúng một đoạn mà phẫn nộ cho nền điện ảnh nước nhà đến tận bây giờ. Đoạn đấy thế này:
    Hai người ngoại tình, abcxyz... với nhau trong khách sạn. Một anh chàng khác biết, báo tin (nặc danh) cho cô vợ (của anh ngoại tình kia) rồi nhanh chân chạy đến khách sạn để giáo huấn cho anh chị kia một trận và tuyên bố là... đã báo cho Bảo Ngọc (cô vợ) rồi. Thế là cả hai, thay vì rút quân thần tốc khỏi khách sạn đó (hoặc ít ra chỉ cần anh chồng lẻn ra khỏi phòng đó và nấp ở chỗ khuất nào đó trong khách sạn thôi) thì nhao với nhác, loạn hết cả lên (mà cái vẻ nhao nhác cũng chán không chịu nổi! Giả hơn cả giả cơ, nhất là cô bồ - không hiểu vì sao lại được đóng phim chứ?).
    Anh chồng trốn vào nhà vệ sinh, cô bồ thì (cố nhăn nhó mặt ra vẻ) cuống hết cả quít. Chàng kia sau khi trách móc cô kia (có vẻ nhập vai hơn một chút - trông quen quen, hình như là ca sĩ nổi tiếng nào đó mà mình ko nhớ nổi tên) thì xuống tầng 1 giả vờ ngồi đọc báo. Một lúc thì cô vợ mới... đi taxi đến.
    Chàng kia chạy ra đon đả hỏi: "Em đi đâu đấy?". Cô kia ấp úng 1 hồi (vì cũng ko biết chồng mình đang "sướng" (bỏ chữ "tự" đi thì dịch ra ngôn ngữ chuyên môn thế lào các bác nhể?) ở phòng nào). Thế là chàng kia bảo: "Hay lên tạm phòng anh chơi" (ặc ặc! ), rồi dẫn cô vợ lên phòng của đôi kia.
    Hai người lên gặp cô bồ kia. Cô này (cố) mặt tái mét, còn chàng mách lẻo thì quàng vai cô bồ để giả vờ đó là bồ mình. Hai chị em nói chuyện một hồi rồi... về trước, để lại anh mách lẻo lại với "căn phòng trống cô đơn" .
    Anh mách lẻo gõ cửa phòng vệ sinh, lôi anh chồng ra rồi oánh. Chấm.
    Hết vụ đánh ghen ạ! (ôi tôi chết mất! Không thể mê nổi!).
    Hic hic! Nếu là mình từ lúc cái gã kia gõ cửa vào giáo huấn cho đến lúc vợ mình đi taxi đến thì mình đã kịp mấy lần tẩu thoát và gặp em bồ khác rồi!
    Đạo diễn gì mà thiếu i ốt thế không biết?
    Cứ nói lại là lại thấy bực hết cả mình... mẩy!!!
  8. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Ngủ thôi, chúc cả bản ngủ ngon!
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Phút thứ 7 của ngày mới.Nóng quá định làm cái kem (viết thường) vì nhìn thấy KEM.Nàng ngủ mất rồi.Nếu vẫn còn thức, xin chúc ngủ ngon !
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lại và chu kỳ rồi, cày cuốc thôi.
    Tuần mới vui vẻ nhá bà con.

Chia sẻ trang này