1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên Quang ơi, sôi động lên nào... part 3.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi chickhanter, 16/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    He he he... Treo đèn dụ chim mà bác.
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực là tống tình qua mạng có hiệu lực cao, nhất định mình phải chải chuốt cái ki bót của mình thật nuột (Xmen chẳng hạn)
    Có được không Mạc Vedi phai giúp cái
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    He he he... Treo đèn đi ngủ!
    Bà con ngủ ngon nhé!
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Bứt rứt vì bác này làm tôi nhớ lại:
    Ngày xưa có đứa con gái lôi kéo dụ khị và dạy mình cách iu. 2 đứa ngồi với nhau đầu chái nhà và nói chuyện thật to. Bố ở trong nhà nghĩ: à , chúng nó nói chuyện, chúng nó chưa NGỦ
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Con bạn mình kể với giọng bức xúc giữa mùa hè nóng nực.Mùa mà cửa sổ 2 nhà cuối phố cứ hiểu làm sao không đóng bao giờ.
    Cái thằng mất dạy ở dãy bên kia cứ đi chơi đêm về là cởi hết quần áo và leo lên giường nằm. Nó làm cho bên này mất ngủ.
    Bọc một mẩu giấy vào hòn gạch và ném sang-thằng ấy cũng đọc, với vẻ biết điều và ăn năn lắm.
    Đêm sau.
    Mọi khi 2 giờ muốn gì thì mắt cũng díu vào.
    2:30 thằng ấy vẫn còn trên người cái quần sịp
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Giữa trưa, chả muốn gì ngoài một bữa ăn.
    Đói kinh khủng mà lại đang phải canh một cái hợp đồng mà lúc này nó trở nên dớ dẩn với bản thân.
    Cứ phải chạy theo cuộc sống?
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bữa trưa đã chạy đến với anh chưa?
    Ko thì nhờ bé nào đi mua cái gì đấy mang về văn phòng ăn tạm anh ạ. Phải giữ gìn sức khoẻ không em, à, chị nhà lo!
  10. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Thèm ngồi với bác Thiết và bác Mạc, quây quần thôi, Hoàng Cầu nhé.

Chia sẻ trang này