1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên Quang ơi, sôi động lên nào... part 3.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi chickhanter, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Em thì đang đi học tiếng Anh. Thấy lúc nào cũng có nhu cầu trau dồi tiếng Anh. Thật đấy!
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì rất nhiều người muốn học cũng chả đâu vào đâu, nhiều người học xong rồi cũng chả biết dùng những lúc nào...
    Thế đấy, he he he...
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Trời đẹp, mát quá!
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Mất tiền hix hix hix...
    Kiếm thì từng đồng, rơi thì rơi luôn cả túi.
    Lại nai lưng ra cày trả nợ rồi.
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thế à? Thương bác quá!
    Thôi bác cố gắng lên! Lần sau có tiền thì đưa em giữ cho, đảm bảo không thể mất được! Bác nhé!
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ này sao giống giọng vợ yêu nhà tớ thế, hình như chị em đều được thượng đế lập trình giống nhau ở đoạn này.
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Giờ là cuối hè rồi. Có những câu chuyện không đi qua hết nổi một mùa hè.
    Hôm qua mình có nói đùa với họ về chuyện "ốm theo mùa", "ốm nhắc lại". Sau đó chỉ muốn đính chính lại rằng đó chỉ là đùa thôi, thực sự không liên quan gì đến họ.
    Dạo này họ bỗng dưng có vẻ hiền lành, tử tế hơn hẳn, khiến mình lại đâm... ngại.
    Tính mình thế đấy! Không dễ giận người khác, mà cũng lại nhanh quên...
    Nghĩ cũng nhạt! Hôm trước có mấy anh - hơn mình 1 giáp trở lên - tự nhiên đòi cùng ly và nói về cái tuổi, cái mệnh của mình. Mình cười, nghe như nghe chuyện thời tiết. Từ lâu rồi, mình không để ý đến hai chữ "số mệnh" nữa...
    Lại thèm làm thơ (vì không làm được).
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bản mình nhiều du kích nhờ, thấy động là nhảy ra bắn bòm phát rồi lại lặn mất tiêu.
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Cũng thấy bìa làng vài đám đông. nhưng tớ nghĩ toàn thần dân nhà mình ấy mà. Họ bận cấy cày nên chưa góp "đạn" được
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần...
    Chắc chỉ vài dấu chấm là được, nhưng không đủ.

Chia sẻ trang này