1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên Quang ơi, sôi động lên nào... part 3.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi chickhanter, 16/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhặt đc cái ví, đã tìm được khổ chủ và trả lại đầy đủ giấy tờ cùng tiền. Mong em Kem gặp người tốt như mình thôi.
    Ah, thấy trong ví nó có cái lệnh bài Quan Âm, nó bẩu mua ở Cửa Ông. Có lẽ thế mà mất mấy lần mà nó vẫn tìm được ngon lành. Haiz!
    Chúc em Kem tốt lành vầy.
  2. luzter

    luzter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    may mà gặp trú trả lại cho anh, ko thì anh cũng chả biết làm thế nào
    thanks trú
  3. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    =)) biến
    Được chickhanter sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 22/08/2009
  4. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các anh chị em, xin chào các bạn.
  5. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Gà!
    Nếu nói thêm bất kỳ câu nào ở đây, mình sợ mình cũng bị quy kết vào tội ích kỷ, ghen tị, nhỏ nhen quá!
    Thôi đi nhé!
  6. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Thấy thiên hạ chào nhau nhiều quá, thôi chị chào em Kem.
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Lúc sự nghiệp ổn định, đủ cơm đủ kếp, đủ rươụ đủ bia ngươì ta mơí hứng chí chặt chém, sát phạt, chưỉ bơí nhau-Đó là dâú hiêụ tốt lành.
    Khi đoí khát, ngặt ngheò, bĩ cực-dâú caí ngã cuả mình ngươì ta khách khí chaò nhau.
    Tớ sợ nghe chaò lắm.
    ***
    Hôì âý, vật giá leo thang, lương ba cọc ba đồng nhiêù ông tuyệt vọng lắm. Thằng Thắng Quyên đang khá ổn làm ở sở Lao động bỗng đốc chứng xin nghỉ tự túc theo chúng bạn lên sơn cưóc buôn bè; khổ nó không biết bơi. Trước khi nghỉ nó đi chaò anh em từng phòng, laị còn đuà một câu: " không biết lần naỳ ra đi..."
    ... Câù Việt trì đang xây trụ, xà lan đỗ chật hẹp lòng, nước siết...
    Thắng ơi! tao thương maỳ lắm...
    Nghĩ laị, có một thằng naò đó bây giờ nhục mạ mình, chưỉ *** cụ mình thì vẫn nên nghĩ là nó tốt vơí mình lắm; chưỉ nhiêù vaò để tao biết là tao đang hiện hưũ, và luôn hiện hưũ.
    Quyền sống cuả tao vơí maỳ ngang nhau thôi. Lãng mạn hơn, tao còn biết một câu chơi chữ : hiện taị (present) là quà tặng.
    Thế thôi.
    Đ. cụ maỳ !
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Bạn:
    Vui thật! Đột nhiên muốn làm thơ... vui. Lâu rồi mới nói chuyện với một người mà tưởng như có thể nói suốt đời mà không bao giờ hết chuyện để nói... Say sưa đến mức, nếu không chủ động, thì chẳng dứt ra được...
    ...
    Họ:
    Mình kính trọng "họ" vì sự hiểu biết sâu rộng và sự nghiêm túc, nhưng... Sao "họ" giống như một tín đồ không mệt mỏi - đang thực hiện sứ mệnh quan trọng phục vụ cho niềm tin tôn giáo hay lý tưởng của "họ" quá vậy! Vấn đề không chỉ còn là "Trà dư tửu hậu" nữa rồi...
    Đâm nghi ngờ không hiểu "họ" có thật không nhỉ?
    Có vẻ có, nhưng mà...
    Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 27/08/2009
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhiều nỗi...!
    Hàizzzz...........
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bác Tặc thức khuya quá!
    Gác mấy "nỗi" sang một bên và ngủ ngon bác nhé!

Chia sẻ trang này