1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên Quang ơi, sôi động lên nào... part 3.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi chickhanter, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    "Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang..."
    Vắng vẻ, quạnh quẽ, cô liêu quá! Giờ mà vào quán nước chắc cũng chả ai cho mình 1 chén nhở!
    Nghe đồn chủ quán chuyển sang nghề gác sàn chứng khoán rồi.
  2. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    20/10 Chúc tất cả mọi giới tính nữ luôn rạng ngời. Đủ!
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cái tên PM làm mình liên tưởng đến tên của bản nhạc "For Elise".
    Cám ơn tất cả những người vẫn nhớ đến mình, hoặc, quên rồi cũng tốt!
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Quên!
    Phải là "Fur Elise" mới đúng.
  5. thangvu80

    thangvu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    hô hô tuyên quang sôi động ghê các anh chị em bận sôi động chỗ nào sao để chỗ này sôi động quá thế
    lâu lâu không ghé thăm hô hô
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Sôi động sẵn rồi thì cần gì cái topic "Sôi động lên nào" nữa?
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    He he... Gác sàn nhưng cũng đảo qua bản Tuyên thường xuyên, mỗi cái không để ý cái chỗ sôi động này lắm.
    Nói chung nếu có hứng trà thì cứ vào quán, chủ quán xuất hiện liền.
    Quán ế ẩm thì chủ quán cũng phải tìm chỗ giải trí chứ.
    Lần này vào thấy chú thangvu80 - chuyên gia ngôn ngữ dài hơi - nên mới ngó qua cái chỗ truyền kỳ, rồi nhảy sang chỗ này mới thấy khách trà ngán ngẩm.
    Khách má hồng nếu có hứng xin mời lại thưởng trà.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    He he, bác chủ quán, quán nước trôi đi đâu mất tiêu rồi, em cũng ngại tìm quá!
    Mà cũng muốn vào Siêu thị với bác Tặc nhưng chẳng hiểu chơi thế nào. Đọc hướng dẫn cứ hoa hết cả mắt lên. Trông cứ như là đánh bài ấy nhỉ?
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì... thế mà nói muốn vào quán trà.
    Chơi trong siêu thị dễ mà, bốt bài, lấy hai số cuối trong ID bài viết rồi so sánh với bảng chữ cái có sẵn (hàng trước cột sau, ví dụ hai số cuối là 18 có nghĩa là hàng 1, cột tương ứng với chữ cái L cứ thế gặp ô bích thì dừng, gặp cơ và nhép thì đi tiếp luôn, rô thì được chọn chữ cái bất kỳ, hết 7 chữ thì tổng kết, hoặc hết 4 chữ đầu mà không ghép được từ thì cũng dừng luôn.
    Mỗi vòng (từ thứ 2 đến thứ 6) được chơi 2 lần. Luật thì làm gì đến nỗi May đọc mà không hiểu.
    Vào đấy chơi cho vui đi.
    Nhé.
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Muốn vào thật, nhưng cảm giác cái quán nó trôi đi đâu làm mình cũng...
    Em dạo này đầu óc chậm hiểu lắm, nhưng cũng muốn vào chơi với bác Tặc. Khi nào thông minh ra một tí, thể nào cũng nghiên cứu kỹ cái luật lệ rồi vào đó với bác cho vui.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

Chia sẻ trang này