1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên Quang ơi, sôi động lên nào... Tuyển mod mới cho diễn đàn: bạn Ice-cream là ứng cử viên số 1. A

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ice_cream84, 08/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn thằng em trai mình nó lại biết pass của mình, lần trước nó làm cho tớ bị mod treo mấy ngày đó.
    Nix của mình: YH: b2upvietnam
  2. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn thằng em trai mình nó lại biết pass của mình, lần trước nó làm cho tớ bị mod treo mấy ngày đó.
    Nix của mình: YH: b2upvietnam
    [/quote]
    Hehe. Thật giả lẫn lộn chả bít đg nào mà lần
  3. sweetdream113

    sweetdream113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nobody at home
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    SN tớ mời các bạn đến ăn cỗ, không cần tặng quà, chỉ tặng hoa thôi, tớ thấy bạn trai tớ đã mua đủ 22 món quà để tặng mọi người rồi, anh ý chỉ sợ không đủ 22 người đến tặng hoa cho tớ nên mới nghĩ ra cách tặng quà khách mời như thế... có phải là rất đáng yêu nếu không nóng tính không. May mà quà đã đưa cho tớ quản lý hộ nên ngày mai anh ấy đọc bài 2 con thỏ nó bỏ nhau đi, một tờ giấy bay lên trời, tôi không chơi với đồ phản bội... cũng chẳng ảnh hưởng gì, có anh thì chợ vẫn đông, anh vào vườn hồng thì chợ vẫn vui. Kể ra mà người có bạn trai rồi mà vẫn nhận được tin nhắn " anh yeu em va xin em hay cho anh co hoi de chung to rang ban trai em la mot su lua chon sai lam" thì cũng nên đặt câu hỏi đấy, lại còn thách thức " anh se lam the nao ???" Có lẽ mình cũng bất cẩn khi luôn luôn công khai mọi chuyện với anh ấy, lần sau cứ lẳng lạng mà cưa cẩm thì ai biết được cơ chứ, nhỉ
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Thu Lam à, 3 mẹ con chị 3 phần quà đấy nhé.
  6. penguin_funny

    penguin_funny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà, tớ cũng là dân Tuyên Quang chính hiệu đây nhưng hôm nay mới tham gia góp vui được với bà con,hihi. Có gì hay ho cho e tham gia với nhé
    Chị Thu Lam ơi (chắc là chị ), chúc mừng sinh nhật chị nha. E đọc hết các topic trên diễn đàn của mình rùi, e thấy rất quý chị. Tặng SN chị nè
  7. dungtiench

    dungtiench Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chà không ngờ diễn đàn tại đây vui th. cho em tham gia với
    [​IMG]
  8. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng penguin & dungtiench gia nhập box nhà mình. 2 bạn giới thiệu đi .
    @Thulam: Có vẻ như đã qua sn sis, nhưng mà vẫn chúc sis luôn luôn hp với người bạn trai tuyệt vời của mình nha, em thấy anh ý lãng mạn và có cách thể hiện tình cảm thật đặc biệt
  9. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Đang là giữa mùa thu........
    Những cảm xúc buồn buồn, hồi hộp và cô đơn khi đi dạo 1 mình khi màn đêm buông xuống giữa những con đường đầy thơ mộng ở HN làm cho đôi khi ta có cảm giác ko chịu nổi, nhưng lại thật tuyệt vời.........
    Đơn giản là chỉ có mùa thu mới đem lại cho ta những cảm xúc đó, và đơn giản chỉ vì đó là......Mùa Thu......
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chúc mừng SN tớ, ai đó nói tớ có bạn trai tuyệt vời ấy nhỉ, ờ thì thôi được xấu chàng thì hổ ai nên tớ cũng chẳng nên kể xấu hắn làm gì, nhưng mà nói thật là, tớ được ( không biết là khen hay có ý gì khác) rằng là giỏi nghệ thuật quản trị, bạn cứ tưởng tượng thỉnh thoảng lại có một cô ******* điện đến cho tớ đòi gặp mặt để trình bày về bạn trai tớ ... theo bạn thì có sướng không, tớ thì HP lắm, cứ mỗi lần như thế lại có cảm giác bị một con Béc lai sói nó cắn vào mông ấy, êm ái lắm. Chẳng biết có phải thiên hạ thấy mình giống hoạn thư không mà thích trêu mình thế, nó trêu mình cả trước hôm SN để mình khóc sưng húp mắt nữa. Dạng ý tốt đó thì lần sau xin chớ.
    Chị Xù: Thế là lại 2 chàng trai à? Làm thế nào mà chồng chị giỏi thế nhỉ, bảo em cách để chăm sóc chồng em sau này để đẻ một lần cho xong
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 02/10/2006

Chia sẻ trang này